mercredi 30 septembre 2026

Phi công phụ Flydubai đâm phi công chính: Một vụ khủng bố Israel tránh được trong gang tấc?

 

(Luc Bronner, Le Monde 30/09/2026) Một chuyến bay của hãng Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Ả Rập Xê Út sau khi một trong hai phi công đâm người còn lại. Giới chức Israel không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố hoặc một vụ tự sát tập thể.

Hôm trước đó, thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảnh báo có thể xảy ra các vụ tấn công trước cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến ​​diễn ra vào ngày 27/10.

"Ba hoặc bốn người đã cứu sống 180 người." Một hành khách trên chuyến bay FZ 1073, khởi hành từ Dubai vào sáng thứ Tư 30/09, đến Tel Aviv, đã tả lại với truyền hình Israel, rằng sau một cuộc ẩu đả giữa các phi công, vài hành khách đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát máy bay.


"Chúng tôi bị mất điện đột ngột, hệ thống điện của máy bay tắt ngúm, hệ thống đa phương tiện và mọi thứ. Rồi có tiếng la hét: "Tấn công bằng dao, tấn công bằng dao, máu, máu!". Một số người liền lao về phía buồng lái, nơi phi công phụ vừa đâm phi công chính.

Trong lúc xô xát, máy bay đã chao đảo dữ dội, theo Flightradar24. Vào lúc 8 giờ 22 phút sáng, chiếc Boeing 737 chở 130 người, phần lớn là công dân Israel, đột ngột lao thẳng xuống từ độ cao 14.000 feet (khoảng 4.600 mét) trong chưa đầy 30 giây. Các hình ảnh video do hành khách quay lại đã ghi lại cảnh tượng kinh hoàng. 

Một code cảnh báo ban đầu được phát ra lúc 8 giờ 31 phút sáng, bảy phút sau đó là code thứ hai về cướp máy bay. Trong nhiều phút, mọi liên lạc với máy bay đều bị mất. Cuối cùng chiếc phi cơ hạ cánh an toàn lúc 8 giờ 45 phút sáng tại sân bay Tabuk ở phía bắc Ả Rập Xê Út.

Nguồn tin chính thức Israel cho biết không loại trừ bất kỳ giả thiết nào, kể cả một vụ tấn công khủng bố bất thành nhằm cưỡng đoạt và làm máy bay. Khả năng định tự sát của phi công đã đâm đồng nghiệp cũng đang được xem xét.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vào chiều thứ Tư: "Khi bay gần đến đất nước chúng tôi, một trong các phi công đã đâm phi công kia và dường như đã cố gắng làm máy bay rớt cùng với tất cả mọi người. Chúng tôi thường xuyên đánh giá tình hình và sẽ thông báo tùy theo diễn biến". Trong một tuyên bố khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir nêu ra động cơ khủng bố. Phi công gây ra vụ việc đã bị chính quyền Ả Rập Xê Út bắt giữ.

Vào thời điểm xảy ra vụ này, phi cơ đang bay qua Jordanie và bắt đầu tiếp cận Israel. Benjamin Netanyahu nói: “Tôi đã nói chuyện với một trong những hành khách người Israel. Anh ấy nói với tôi rằng, trong một động thái bất thường, anh đã cùng một thành viên phi hành đoàn tìm cách vào buồng lái, và cùng khống chế được phi công mất kiểm soát khi hắn ta toan phá hoại hệ thống của máy bay”.

"Người tôi dính đầy máu"

Các phương tiện truyền thông Israel đã thu thập nhiều lời kể của các nhân chứng trực tiếp. Một hành khách nói với Ynet, hãng thông tấn cánh hữu hàng đầu của Israel: “Vợ tôi đang đứng gần buồng lái vì con gái đang ở trong nhà vệ sinh. Đột nhiên, cô ấy nghe thấy tiếng la hét phát ra từ buồng lái. Tôi cùng hai người khác, lao vào buồng lái và khống chế tên khủng bố. Người tôi đầy máu. Thật điên rồ".

Một hành khách khác, mặt dính máu, đã tự quay phim gần buồng lái khi phi cơ vẫn đang bay, nói trong video: “Chúng tôi đang trong một vụ cướp máy bay. Hiện tại, chúng tôi đã vô hiệu hóa được bọn khủng bố và đang chuẩn bị hạ cánh. Những ai nghe được, xin hãy đến giúp chúng tôi". Một người Israel khác mô tả một cảnh tượng tương tự: “Có một hung thủ dùng dao đâm một trong những phi công. Một vài người trong chúng tôi đã nhảy vào và kéo hắn ra khỏi buồng lái".

Nhà nước Israel trong thập niên 60 và 70 đã chịu đựng một loạt vụ không tặc và tấn công của người Palestine, trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia El Al hoặc các hãng khác chở hành khách Israel. Vụ hôm nay trên chuyến bay Flydubai diễn ra trong bối cảnh đặc biệt căng thẳng, cả về an ninh và chính trị. Hôm trước, vào tối thứ Ba Benjamin Netanyahu đã cảnh báo trong một video từ một căn cứ không quân, có những dấu hiệu cho thấy kẻ thù mưu toan tấn công trước cuộc bầu cử quốc hội dự kiến ​ ngày 27/10. 

Đáp lại, lãnh đạo phe đối lập trong quốc hội, Yair Lapid, yêu cầu thông tin về bản chất của các mối đe dọa. Ông Lapid nói: “Ông Netanyahu đã phớt lờ tất cả các cảnh báo trước sự kiện ngày 7 tháng 10, và giờ đây, chỉ còn 28 ngày nữa bầu cử, ông đột nhiên gieo rắc sợ hãi”. Truyền thông Israel đưa tin sáng thứ Tư rằng tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir đã hủy chuyến đi dự kiến ​​đến Hoa Kỳ vào tháng Mười để gặp gỡ các đối tác Mỹ do mức độ báo động cao của lực lượng vũ trang ở Iran, Cisjordanie, Gaza và Liban.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.