mercredi 10 décembre 2025

Phúc Lai - Cực ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 09/12/2025


Sáng nay lại có người gửi ảnh chụp màn hình bài của ông Henry nào đó, bảo là Pokrovsk bị chiếm rồi. Tôi trả lời: Ôi dào, bây giờ còn tuyên với chẳng bố, từ deadline của Gerasimov đến hôm nay đã gần tháng rồi (6 ngày nữa được một tháng), các ông tuyên bố “chiếm được, thất thủ, rút lui…” hàng chục lần rồi.

Về nguyên tắc đánh nhau với cái bọn không tiếc mạng lính, đánh mãi thì nó cũng sẽ phải chiếm được, nên càng về sau, tuyên bố của các ông càng gần với sự thật, thế thôi chứ có cái gì đâu.

Hâm bỏ mẹ.

Thật ra tôi nghĩ kỹ, mình có một điểm sai to ra phết. Đây nhé, tôi cứ bảo là cái trò liên thủ của Trump và Putler là bế tắc và vô nghĩa, cái đó dễ thấy. Thế nhưng, xem xét thật kỹ ra thì để Trump vẫn tiếp tục cái kế hoạch quái dị của lão, thì Putler lại vẫn cần… chiến thắng. Vì vậy mà hắn vẫn cứ xua quân đánh chiếm cái khu vực Pokrovsk và Myrnohrad, và cứ cố một tí, lại tuyên bố rầm rĩ lên rằng thành phố thất thủ. Dường như chúng nghĩ rằng tuyên bố góp phần làm suy sụp tinh thần binh sĩ Ukraine ấy.

Đâm ra, trận đánh chiếm thị trấn này trở thành trận chiến lớn nhất và đẫm máu nhất của Nga kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Từ khi Avdiivka thất thủ vào ngày 17 tháng 2 năm 2024, thương vong của Nga trong khu vực Pokrovsk – Myrnohrad dao động từ 170.000 đến 250.000 người, tùy thuộc vào việc có tính con số 47.000 mạng lính (“kiện hàng 200”) của trận đánh chiếm Avdiivka hay không.

Vừa qua, cơ quan tình báo của Anh quốc đã tiết lộ thông tin ra công khai, với một ước tính sát thực tế rằng số lính Nga mất mạng trong chiến tranh ở Ukraine từ tháng Hai năm 2022, xấp xỉ 800.000 người, riêng khu vực Pokrovsk chiếm từ 20 đến 25 % con số trên. Nếu tính thương vong, hiện tại con số có thể đạt 1 triệu 400 người, tỉ lệ tử vong/thương tật cao hơn 1 (tử vong nhiều hơn thương tật).

Theo dữ liệu từ FPV và drone Ukraine ghi – chụp lại được thì từ đầu năm 2025 đến nay, riêng khu vực Pokrovsk, quân Nga có thể có 45.000 người thiệt mạng.

Câu chuyện là, càng dấn sâu, Putler càng lỗ và càng không có điều kiện cắt lỗ. Trong khi đó, thật ra những điều chúng ta nói trên đây vẫn đúng: kế hoạch của Trump là mơ hồ và có một điểm yếu chí mạng: Tính thời điểm

Nếu những trò lão ta đang làm với Ukraine, thậm chí những hành động được coi là phản trắc nếu nhìn từ góc độ “đối xử của nước Mỹ với người/nước được mình giúp đỡ”, mà diễn ra vào năm 2023 thì Ukraine sụp đổ chắc chắn. Khổ cái, những điều này đang diễn ra ở năm 2025, khi mà kinh tế năng lượng của Nga bị Ukraine tấn công lao đao, lung lay như răng bà lão.

Có một thông tin tôi nghe từ bà hàng nước, theo tôi là hết sức nghiêm trọng, và sẽ xin dừng bài viết này ở đây.

Hiện nay, Nga chỉ còn đủ khả năng chi tiền cho các bộ phận sản xuất quốc phòng thiết yếu nhất: Đạn dược, một số loại vũ khí, quân phục, nhu yếu phẩm và nhiên liệu. Rất nhiều nhà máy quốc phòng không còn tiền từ 8 tháng qua. Người ta ước tính tình trạng bắt đầu xảy ra khoảng tháng Ba năm nay. Ví dụ một nhà máy sản xuất thiết bị quang học đã không có tiền trả lương, một số máy mài thấu kính chính xác bị hỏng không thể sửa.

Một lĩnh vực sa vào tình thế nghiêm trọng là đường sắt. Công ty sửa chữa đầu máy và toa xe của đường sắt Nga đã tê liệt từ đầu năm nay do hỏng máy móc không sửa được, không đủ phụ tùng thay thế cho đầu máy và toa xe... không hoạt động thì không có tiền trả lương, công nhân nghỉ việc dần dần, lại không có người làm việc.

Nếu chắp nối thông tin này với chuyện một số vùng (oblast) của Nga đã bắt đầu cắt giảm tiền thưởng cho lính ký hợp đồng chiến đấu, có vùng đã không còn tiền để chi trả (thường là những vùng nghèo, dân tộc thiểu số thì lại tuyển được nhiều lính, thế mới đau!)… Và thêm thông tin cuối cùng hoàn thiện bức tranh: Trước mắt chưa tổng động viên, nhưng Putler đã ký lệnh, theo đó những người thuộc diện dự bị động viên đã bị gọi để huấn luyện, cho thấy nhiều khả năng lệnh động viên một phần kiểu hồi tháng Chín 2022 lại bị thực hiện một lần nữa.

Mà đây sẽ là một chỉ dấu cho sự sụp đổ chắc chắn. Tik tak, tik tak…

Bản đồ trận Pokrovsk đính kèm từ nguồn Chuck Pfarrer hôm qua, 08/12/2025.

PHÚC LAI 09.12.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.