Dạo này uýnh nhau dữ dội quá, ý nói trên mạng. Mấy phe Nga/Pu - Ukraina, Trump và phản Trump… nhiều phe phái đục nhau chí chóe. Lật cả các cụ Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản... săm soi rồi hô hoán lật sử này nọ.
Thậm chí Nỗi buồn cũng đem ra uýnh nhau tùm lum, tranh nhau ai buồn hơn ai, ai phản động, ai chính nghĩa... Lịch sử, văn chương lộn tùng phèo - “xáo trộn văn chương với chả cá” (Nguyễn Vỹ)!
Té ra chân lý là “cái lý có chân”. Thiệt! Nhưng cái gì của cốt lõi của mọi giá trị là nhân bản và văn minh thì vĩnh cửu.
Thấy bức ảnh lịch sử này trên mạng: Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào tù gắn kỷ niệm chương đường dây 500KV cho nguyên Bộ trưởng Năng lượng Vũ Ngọc Hải - lúc đó đang ở trong tù tại Hỏa Lò Hà Nội, ngay sau khi đường dây 500KV đóng điện thành công, tự nhiên thấy chân lý trên chính trường cũng thế thôi.
Cuối cùng chỉ những người tài năng, có tâm, có nhân cách, cái gì có giá trị thực, mới được lịch sử ghi nhận. Lịch sử luôn khách quan, trung thực. Sự dối trá và lừa lọc, phi nhân bản không có chỗ trong lòng nhân dân.
Kính tiễn ông Vũ Ngọc Hải, một nhân cách, một người can đảm; cũng như nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, hai nhân cách của chính trường từng một thời khốc liệt!
LƯU NHI DŨ 06.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.