Trong ảnh dưới là vết sẹo chưa mờ của T.M.L ở Lâm Đồng sau khi rơi vào ổ lừa đảo bên Cam và bị chúng cưỡng ép cắt mất một quả thận!
Trong số 65 người trốn chạy khỏi các "địa ngục trần gian" họ sa vào vì "việc nhẹ lương cao", mới được Campuchia cùng lực lượng chức năng Việt Nam hỗ trợ trở về đợt vừa rồi qua cửa khẩu Hoa Lư, thì T.M.L ở Lâm Đồng là người có số phận bi đát nhất.
Chậm rãi vén tà áo lên để lộ vết sẹo dài gần một gang tay bên mạng sườn phải, với nét mặt đượm buồn T.M.L kể về biến cố của cuộc đời mình trong hành trình đi tìm “Việc nhẹ lương cao”. Trong thời gian em sang bên đó làm việc đã bị các đối tượng cưỡng ép cắt đi một quả thận. Vết sẹo này là dấu tích sau ca phẫu thuật cắt nội tạng ở địa ngục ấy!
Cùng thoát về đợt này, T.L.H và V.T.G ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã có một thời gian dài yêu thương và cùng nhau hẹn ước tiến tới hôn nhân. Tiếng gọi và lời hứa ngọt ngào của những kẻ buôn, bán người về một nơi “Việc nhẹ lương cao” đã kéo được hai người vào vòng xoáy. Cả hai đã bị đưa sang Campuchia và bán vào một nơi gọi là Kim Sa 5.
Sau khi vào đây, V.T.G mới phát hiện mình đã mang thai. Biết sự thật này, các đối tượng làm quản lý ở đây đã cưỡng ép buộc V.T.G phải uống thuốc phá bỏ thai nhi. Không còn con đường nào khác, V.T.G đành phải làm theo...(Theo bocongan.gov.vn)
Mấy hôm nay, khi xung đột Thái-Cam bùng phát, dường như điện lực, ngân hàng, công an, thuế... bên Campuchia ít gọi về Việt Nam hơn! Mai kia yên ổn không biết xứ "chích điện" có dẹp được như họ tuyên bố, hay đâu lại vào đấy?
Tội ác dã man của bọn chủ đa phần nước lạ, liệu có ngang nhiên và nhan nhản như cách mà các nạn nhân trên phải chịu, nếu không có sự dung túng? Nhìn Trần Chí giàu sụ và tung hoàng như thế, phần nào chúng ta đã hiểu...
Còn các bạn trẻ, trước khi đi đâu làm gì cần nhớ: “Không đơn giản tự nhiên mà kiếm được nhiều tiền! Không có ai cho không ai cái gì hết! Đó là điều hiển nhiên. Càng không có cái “Việc nhẹ lương cao”. May mắn nhất là được trở về nhà!" như lời thú nhận chua chát của nạn nhân!
HÀ PHAN 14.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.