lundi 8 décembre 2025

Lê Huyền Ái Mỹ - Có phải…

 

Có phải vì đã là "Đại sứ Sinh viên Việt Nam Toàn cầu" nên cố chôm cho được túi xách của hoa hậu nước ngoài mới xứng ?

Có phải máng lên mình cái danh hiệu toàn cầu trong một chương trình giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế mà chọn ngay sự kiện Lễ hội Trà quốc tế – World Tea Fest 2025 để ra tay ?

Có phải vì đã là một diễn viên nên ngay trong sự kiện - khi các khâu kiểm soát nội bộ luôn gắt gao thì người trong cuộc đã dễ bề thó đồ của nhau ?

Có phải đằng sau cái hào quang chăm chỉ hoạt động thiện nguyện, đồng hành một số show hoa hậu, sản xuất nội dung trên mạng xã hội, ngay điểm nhập nhem tối ấy đã phơi sáng một hành vi phản chiếu tư cách ăn trộm ?

Học trường thuộc lãnh vực văn hóa, làm trong mảng văn hóa - giải trí, được bộ văn hóa trao danh hiệu đại sứ trong một chương trình giao lưu văn hóa. Để rồi trong một sự kiện văn hóa - chuyển tải một trong những tinh túy của văn hóa dân tộc - thì lại tạo ra một “cú sốc văn hóa” cho cả nước, các nước biết chơi.

Rõ là…

LÊ HUYỀN ÁI MỸ 08.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.