Xem ti vi lúc 8 giờ tối. Nói có xả súng ở bãi biển Bondi, Sydney. Ba người chết và hơn hai chục người bị thương. Lúc 9 giờ đài đưa tin tổng cộng 10 người chết. Đến 10 giờ tin thêm 12 người chết. Các người bị thương được trực thăng đưa đến các bệnh viện khắp thành phố. Mong rằng số người chết sẽ dừng lại.
Đến tối khuya thì biết khá đầy đủ diễn tiến sự việc qua các clips của người dân tình cờ quay được. Thấy có hai sát thủ. Ở xa mà nhìn vẫn biết là dân “vùng vịnh” vì làn da, con mắt và hàm râu. Dù mấy tên này đã cạo sạch.
Có một cây cầu nhỏ, trên đó có một tay súng với hai khẩu súng. Một khẩu hắn dùng bắn lia lịa vào người ta. Một khẩu bỏ dưới chân… trừ hao. Thấy cách bắn từng viên rồi nạp đạn, tui nghi là súng shotgun. Súng này bắn một phát nó túa ra đạn chùm. Sát thương rất rộng.
Cũng người quay clip ấy, đã quay được cảnh một người dân, mà giờ gọi là “anh hùng”. Đã tiến tới sau lưng một sát thủ, ôm chặt hắn và tước khẩu súng. Cảnh này như đóng phim. Số tên này còn cao nên người anh hùng không bắn hắn hoặc súng hết đạn. Và anh hùng hơn nữa là anh này đuổi theo sát thủ liệng cái vỏ chai vào hắn. Lúc đó tên trên cầu bắn giải vây cho hắn. Tên đó chạy lại cầu, lấy súng “sơ cua” để bắn người hùng. Không biết anh ấy có sao không.
Tên mặc quần trắng bị tước súng, cuối cùng bị cảnh sát bắn chết. Tên trên cầu bắn nhiều nhất thì bị thương. Lúc này cái hèn của hắn nổi lên khi thấy cảnh sát. Hắn giơ tay xin đừng bắn. Người dân phẫn nộ chạy đến trừng trị nhưng cảnh sát ngăn cản. Hắn sẽ được chữa trị và sẽ ra tòa. Rồi người đóng thuế nuôi hắn suốt đời.
Thủ tướng Úc đã lên truyền hình chia buồn với gia đình nạn nhân. Được biết người Úc gốc Do Thái có tổ chức một lễ hội. Họ vui chơi trên bãi biển này. Nhiều phụ nữ và trẻ em nữa. Thì chắc chắn mấy tay khủng bố kia là người ủng hộ Palestine hay Iran rồi. Hận thù không ngớt. Nhưng nay lại diễn ra ở Úc. Xưa nay thanh bình.
Thành phố Sydney, theo tui được biết có một cộng đồng người vùng Trung Đông. Sống chung thành một khu dân cư riêng biệt. Rất dữ dằn. Hô đi uýnh nhau là họ kéo cả đoàn xe. Uýnh nhau kiểu sắc tộc rất dễ. Cứ ai không râu mà da hơi trắng là “thi hành trước khiếu nại sau”. Đụng đâu uýnh đó. Máu dã man sẵn trong gien rồi.
Buồn quá. Dân Úc xưa nay rất hòa đồng. Không kỳ thị. Chính phủ luôn tôn trọng mọi sắc dân. Người Việt sống ở Úc cảm thấy hạnh phúc. Kêu đi…Mỹ không ai thèm. Nay khủng bố đã len lỏi vào quốc đảo này rồi. Ngày ấy nay còn đâu.
Hình: Người anh hùng của năm 2025
JIMMY NGUYEN NGUYEN 14.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.