Tin sáng
1. "Cháy tại Nhà máy bia Hà Nội, cột khói đen bốc ngùn ngụt"- Đã dập tắt rồi, chia vui với anh em nghiện bia Hà Nội.
2. "Đau lòng cho 'Quán Kỳ Nam'"- Nhà cháu vừa ngồi cà phê, giao thằng cháu nghiên cứu lịch chiếu phù hợp để đi xem. Nó tìm rồi báo có suất 5 giờ chiều và 22 giờ đêm. Bảo toàn giờ khó xem nhưng thôi sẽ xem suất 5 giờ. Trên mạng đa phần các nhà văn khen, nhưng gã bạn bảo bác đọc tus của Ch chưa, chê từ đầu tới cuối, hihi. Bèn.
Đau lòng là như thế này : "'Quán Kỳ Nam', một bộ phim 'hay bậc nhất' trong năm nay của điện ảnh Việt, lại có số suất chiếu ít ỏi và nguy cơ sớm rời rạp chiếu". "Mỗi rạp chỉ có một suất chiếu" là thống kê của Box Office Vietnam. Trong hơn 3 ngày ra rạp, phim có hơn 300 suất mỗi ngày, gần như rải đều mỗi rạp một suất.
3. Những vụ án mạng ngu :
"Tông văng người khác lên vỉa hè, còn lao vào đánh tới tấp : Tạm giữ hình sự 1 nghi can". Ngu và hung hăng, trên ba chục rồi chứ ít ỏi gì ?
"Bắt ngay nghi phạm em trai lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông chết em mình". Vụ này ban đầu nhà cháu rất căm phẫn, nhưng xem lại đoạn đầu clip thì thấy bà chị cũng... không vừa.
"Bắt hai nghi phạm ẩu đả đâm chết người tại tiệc cưới". Các đám cưới ở quê mà dựng rạp làm ở nhà rất dễ xảy ra việc này, nhất là lúc... giành nhau hát.
4. Vụ này cũng ngu và tham : "Người nhận tiền chuyển nhầm 500 triệu đồng tiếp tục bất hợp tác"- Ít nhất đã 7 lần, công an và chính quyền đến nhà vận động trả lại cho người chuyển nhầm. Cả lý và tình thì đều phải trả lại cho người ta, thế nhưng nhà này tham, chặn liên lạc, chính quyền tới thì gây sự, không cho nói. Khả năng cao là trong hôm nay sẽ khởi tố.
Đây ạ : "Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm". Tham thì thâm, và nữa, con cái ra đường sẽ không dám nhìn ai. Mà chả cứ con cái, kể cả cái ông tham này, còn dám nhìn ai, phỏng ạ ?
Trong khi đó, bà xã nhà cháu vừa hé cửa phòng thông báo : Tài khoản bị chuyển nhầm 3 tháng lương anh ạ, lát em lên ngân hàng trả lại. Nhà cháu phì cười : Tiền lương hưu của chúng ta đấy, thay vì trả từng tháng thì "nhờ" giời và ơn chính phủ, họ cấp luôn một nhát, nhớ chia làm 3 rồi cất kỹ 3 nơi để tiêu cho đủ, không rồi tết không có tiền tiêu nhé. Thị à phát rồi bẽn lẽn ra.
5. "Nữ chủ tịch đầu tiên của đặc khu Hoàng Sa"- Nước ta gần đây có hai nữ đầu tiên, một là chị này, chủ tịch đặc khu Hoàng Sa, và hai, nữ phó thủ tướng đầu tiên Phạm Thị Thanh Trà.
Bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh thanh tra thành phố, được phân công và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời kiêm nhiệm Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy và được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.
6. "Nhiều nhóm cứu thương 0 đồng ở Lâm Đồng dừng hoạt động, Sở Y tế lên tiếng"- Ngày 28-11, Sở Y tế Lâm Đồng phát công văn gửi Công an tỉnh, UBND các địa phương và toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh, yêu cầu quản lý chặt hoạt động vận chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương. Ngay sau công văn này, nhiều nhóm cứu thương thiện nguyện đã tạm dừng hoạt động.
Bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, khẳng định bản chất của công văn không nhằm "đóng cửa" xe cứu thương thiện nguyện mà để bảo đảm an toàn y tế và quyền lợi của bệnh nhân. Theo ông Vũ, địa bàn Lâm Đồng quá rộng, các đội xe cứu thương thiện nguyện hoạt động rất nhiều nên có nơi này nơi kia lợi dụng danh nghĩa để hoạt động trá hình, cần chấn chỉnh. Vầng, bèn ạ.
7. Nhiều người đang ngạc nhiên với danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất, nhà cháu cũng. Không chỉ cũng, mà rất cũng. Lại là do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bình chọn. Hình như thi thoảng anh Hùng bộ trưởng bộ này phải làm gì đấy cho thiên hạ nhớ ?
8. "Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ". Trước đó nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn được phong hàm phó giáo sư. Chúc mừng các bạn ạ. Nhưng mà, quả là, ví dụ như nhà báo, dẫu tiến sĩ, phó giáo sư nhưng viết không hay làm báo dở thì cũng... bèn. Tiến sĩ, phó giáo sư là để các bạn đào tạo, còn là nghệ sĩ, cứ là phát diễn hay đã, phỏng ạ ?
Tin chiều
1. "50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất" cả 3 tác tiểu thuyết được giải thưởng văn học trong một năm cùng được điểm tên, nhà cháu cho là rất xứng đáng. Hihi nhưng đã có vài vị đang công kích "Nỗi buồn chiến tranh". Nhà cháu "lội" vào vài nhà đọc còm, vui nhất là nhiều người chưa đọc nhưng phán như đúng rồi. Nhà cháu nghi là ngay chủ tus có khi cũng chưa đọc, nói theo... phong trào thế.
Con số 50, thiếu nhiều nhưng thừa vài, nên sáng nhà cháu nói nó khập khiễng thập thững là thế. Không có "Mùa xuân đầu tiên" của Văn Cao nhưng lại có Đỗ Hồng Quân, dù tác phẩm ấy rất ít người biết.
2. "Hiệu trưởng lý giải sinh viên nhận tiền tập luyện A80 chỉ bằng một nửa trường khác là do 'sơ suất'"- Vầng, sơ suất thì giờ sửa ngay, thành... xơ xuất đi. Khổ, đằng nào cũng chi thì chi luôn một lần đi cho đỡ vất vả cả người nhận cả người chi, lại tự ôm khổ vào người cơ.
3. "Hai người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ tại một căn nhà"- Yên tâm, không giống 88Ls đâu, có kim tiêm bên cạnh ạ.
4. "Bộ trưởng NN-MT : 21 tỉnh, thành phố có trữ lượng đất hiếm, trữ lượng đất hiếm đứng thứ 2, thứ 3 trên thế giới"- Trưa nay nhà cháu không ngủ được vì tin này. Mừng quá ạ. Nhiều lúc cứ ước, nước mình có cái gì đấy, giá trị một tí, để bán được, cho dân đỡ khổ, mình (nhà cháu) cũng... sướng lây, như dân Ả Rập Saudi á. Giờ thì hân hoan ạ.
5. "Trưởng thôn đi chân đất với 'siêu trí nhớ' : Nhớ mặt 3.000 dân, điểm danh đúng 800 hộ"- Có đợt phong anh hùng, bà con đừng quên anh này nhé. Anh hùng này nó đúng nghĩa ạ, chứ cái loại anh hùng xong rồi phải thu nó nhục lắm.
6. "Thủy điện Sông Ba Hạ bất ngờ phân công nhân sự tạm thời điều hành công ty sau lũ lịch sử". Ahuhu có chuyện rồi. Và hy vọng cho nó ra khoai ra ngô ra ló sau vụ này, và không chỉ thủy điện này ạ.
7. "Tình tiết mới vụ giáo viên ẩu đả với hiệu trưởng trong tiệc 20.11"- Cho rằng hiệu trưởng xin lỗi chưa chân thành, nam giáo viên đã gửi đơn trình báo công an về việc bị hành hung dẫn đến chấn thương nội sọ. Khổ thân giáo dục.
Liên quan : "Giáo viên bị yêu cầu nộp 100.000 đồng "bồi dưỡng" khi đi tập huấn"- Nhưng giáo viên mà nhắn tin cú pháp như này thì... nhà cháu ạ thật ạ. Cái tin nhắn ấy nó đây ạ.
VĂN CÔNG HÙNG 01.12.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.