Tại buổi đối thoại của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng với thanh niên năm 2025 hôm 17/12, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội - cho biết hiện sở đang trình UBND TP Hà Nội một đề án về đào tạo nguồn nhân lực tài năng theo nhiều dạng, ở nhiều cấp độ.
Các cấp độ đào tạo ông Tuấn nêu ra làm dư luận chú ý nhất là sẽ chọn lọc gène để đào tạo tinh hoa cho đến lúc trưởng thành. Có thể lựa chọn người ngay từ lúc sinh ra, thậm chí còn đang kiểm chứng khoa học về thai giáo để lựa chọn. Có nghĩa là chọn lọc gène để đào tạo giới tinh hoa cho đất nước!
Ông Tuấn nói: "Cái này thế giới làm rồi, giờ chúng ta mới làm. Sau vài năm nữa, chúng ta sẽ có lực lượng lao động chất lượng cao” (vài năm - thiệt hông?).
Ý này của ông Tuấn làm cộng đồng mạng dậy sóng, cười ha ha nhiều hơn là thích! Dư luận cho rằng ông Tuấn “ở trong ấy ra” hay sao mà phát biểu vĩ cuồng đến vậy!
“Chọn lọc gène”, cái này thế giới đã làm, như ông Tuấn nói, nhưng chưa thấy có nghiên cứu khoa học nào làm được như vậy và nếu làm được, các nước có nền khoa học tiên tiến như Mỹ, Anh, Nhật, Đức… họ đã làm. Các nước người ta đào tạo nhân tài bằng các chương trình giáo dục tiên tiến, hoặc chọn lọc những học sinh giỏi để đào tạo (qua nhiều lần chọn lọc), như Israel từng làm.
Có nên vội cười ha ha với ông Tuấn không? Hay ông ấy đang có công trình nghiên cứu như vậy?
Hay ông Tuấn muốn nói đến chính sách Lebensborn của phát xít Đức tuyển chọn lọc bố mẹ để sinh ra những đứa trẻ thuộc chủng tộc thượng đẳng, sau đó được nuôi dưỡng trong các cơ sở của nhà nước, giáo dục theo hệ tư tưởng quốc xã, bị thế giới lên án!
Tui có đọc đâu đó về “những dị nhân”, những "une personne intelligente"- những con người cực kỳ thông minh, sinh ra khác biệt so với con người bình thường, với bộ gène được nâng cấp mang lại cho họ những siêu năng lực - hình như chỉ có trong tác phẩm khoa học viễn tưởng.
Năm 2013, Trung tâm Các Khái niệm và Học thuyết Phát triển thuộc Bộ Quốc phòng Anh có tổ chức một hội nghị về tiềm năng của những tiến bộ khoa học trong tương lai - báo Economic Times lúc ấy đưa tin. Trong hội nghị, các nhà khoa học đồng ý với nhau rằng tiến hóa không còn là một yếu tố quan trọng đối với quá trình phát triển của loài người. Thay vào đó, biến đổi gène sẽ đóng vai trò chủ chốt. Các nhà khoa học khẳng định quá trình tiến hóa của nhân loại chưa dừng lại vì gène của chúng ta đang phản ứng với những thay đổi từ môi trường bên ngoài.
"Những tiến bộ trong công nghệ gène có thể dẫn tới sự ra đời của một chủng người siêu việt hơn hẳn về mặt di truyền trước thời điểm cuối cùng của năm 2045" - các nhà khoa học tuyên bố trong một báo cáo tại hội nghị, dựa theo thuyết quá trình chọn lọc tự nhiên mà Charles Darwin đề xuất từ 150 năm trước.
Chắc ông Tuấn nói về những đột phá được báo cáo tại hội nghị này (?), để hy vọng “bước vào kỷ nguyên mới”, Việt Nam sẽ có “những dị nhân”, những con người siêu việt, kiệt xuất để dẫn dắt đất nước?
Có thể hy vọng không? Hi hi, tui cũng chỉ mong tới 2045 Việt Nam có vài “bộ tứ” hoặc “bộ ngũ” lãnh đạo cấp cao nhất thuộc nhóm siêu việt, kiệt xuất như vậy, để họ dẫn dắt dân ta đi đâu, ta theo đó cho chắc ăn, khỏi tranh cãi lý tưởng này lý tưởng nọ, chủ nghĩa này chủ nghĩa kia, dù khi đó tui có thể đã ngỏm củ tỏi rồi!
Thì cứ hy vọng! he, he!
Ảnh: Người Nhện là một trong những nhân vật siêu nhân nổi tiếng trên tiểu thuyết giả tưởng (collider.com)
LƯU NHI DŨ 17.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.