samedi 6 décembre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 06.12.2025

 

Tin sáng

1. "Bộ Công an phát thông báo truy nã Lê Trung Khoa"- Hì, hình như Facebook anh này bay màu rồi. Nhiều người đọc và tin anh này, nhưng nhà cháu không tin hihi. Tin vừa sai vừa khiên cưỡng. Thôi thì bèn...

2. Đang trôi nổi cái bài của ông GSTS tố nhà văn Bảo Ninh thời trẻ, và lạ là rất nhiều người share, rất nhiều người chưa đọc Nỗi buồn chiến tranh, còn viết sai Nổi buồn Bão Ninh nữa, nhưng hả hê coi đấy là tài liệu chính thống để chửi ông. Khổ thân, nổi tiếng cũng khổ.

Hai điều về ông GSTS ấy. Một là ông kể cụ Hoàng Tuệ và gia đình coi ông như con cái trong nhà mà giờ ông bóc mẽ con trai cụ như thế thì có xứng không ? Và hai, quả là trước đấy chả ai biết ông là ai, sau cú này ông nổi như... Erotxtrat, cái kẻ đốt đền để nổi tiếng ấy. Thôi thì cũng bèn.

3. Tỉ số 7-0, chiến thắng thế thì cũng chả cần hả hê nó vẫn hả hê rồi, tập trung chiến với đội chủ nhà thôi, chứ Mã Lai nó chỉ đến thế. Khổ thân, đá bóng mà vẫn xùm xòa khăn khố như thế, muốn năng động cũng chả được, phỏng ạ ?

4. "Giải thưởng 3 triệu đô VinFuture 2025 vinh danh những nhà khoa học 'chặn' ung thư"- là tối qua ạ, lễ trao giải diễn ra ở Việt Nam, tất nhiên, chủ giải là ông Phạm Nhật Vượng mà. Nói chung là ông Vượng bỏ ra một khoản tiền khủng để làm giải này. Và nhà cháu hy vọng nó trở thành một giải chính thức, uy tín trên thế giới.

Liên quan : "Quốc Cường Gia Lai muốn bán tài sản để trả món nợ liên quan bà Trương Mỹ Lan".

5. "Vợ kỳ thị hình thể của chồng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng"- Khà khà, rất nhiều "bọn" vợ gọi chồng là... quỷ, còn chồng gọi vợ là cún, là con vịt bầu xinh đẹp..., liệu hồn nhé.

Liên quan : "Năm 2025, Quảng Ngãi có hơn 4.000 vụ ly hôn"- Chả biết thế là nhiều hay ít ?

6. "Lý do Sở Y tế Gia Lai nhận tiền dự tuyển hơn 1.500 hồ sơ viên chức nhưng chưa hoàn trả"- Năm 2024, Sở Y tế thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành y tế và đã tiếp nhận 1.542 hồ sơ, thu hơn 462 triệu đồng (phí tuyển dụng 300.000 đồng/hồ sơ). Số tiền này đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Nhưng rồi do nguyên nhân khách quan từ việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, nên kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2024 không thể triển khai. Và Sở Tài chính tỉnh Gia Lai trả lời “chưa có cơ sở theo quy định của pháp luật” về hoàn trả phí tuyển dụng viên chức ngành y tế đã thu.

Thu của người ta nhưng không thực hiện thì trả thôi chứ có gì đâu nhỉ ? Chưa có quy định thì giờ căn cứ tình hình thực tế mà chi chứ chả nhẽ không trả ?

Liên quan tuyển dụng : "Tuyển giáo viên ở Hà Tĩnh : Điểm cao trượt, điểm thấp lại đỗ gây băn khoăn". Băn khoăn quá đi chứ, hihi. À đây, nguyên nhân đây : "Áp dụng cách tuyển dụng mới : Đăng ký theo vị trí việc làm"- Theo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, những năm trước việc tuyển dụng giáo viên (từ mầm non đến THCS) do Sở Nội vụ giao chỉ tiêu cho các huyện. Huyện tổ chức thi, sau đó xét điểm từ cao xuống và phân giáo viên về các xã, trường. Và : Lãnh đạo Sở GD-ĐT thừa nhận thực tế “thí sinh điểm cao trượt” là điều khiến ngành cũng băn khoăn. Sở sẽ tổng hợp ý kiến, báo cáo Bộ Nội vụ trong cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, việc giải quyết triệt để các bất cập trong tuyển dụng hiện nay “sẽ rất khó”. Thôi thì... bèn.

7. "Bất ngờ tiết canh vịt vào top đặc sản ngon nhất thế giới"- Khà khà hôm qua tay hàng xóm vừa hỏi : Bác có hảo món tiết canh vịt hôm nào em mời. Bảo tao đánh tiết canh cũng hảo hạng đừng nói ăn, nhưng nếu vịt tin tưởng, chứ lâu lắm không thời rồi. Nó bảo yên tâm. Thì bèn.

 

Ảnh minh họa : Sống mà nhớ lấy.

Tin chiều

1. Sáng sớm, một bạn chuyển cho cái link YouTube, một kênh nào đó tố cán bộ ăn chặn tiền ủng hộ bão lụt của dân. Nhà cháu trả lời ngay, tôi không tin, và xin đừng chuyển cho tôi những tin như này, bởi tôi nghĩ không ai nỡ làm việc ấy, ở thời điểm bây giờ. Cách đây chục năm về trước thì có thể ?

Ahuhu, giờ thì thấy ngay cái tin đau đớn này : "Bắt cán bộ xã ở Lâm Đồng chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt'- Xấu hổ quá đi mất, cho cả nhà cháu và thằng súc sinh dám làm việc thất đức này.

 

2. "Cựu Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải : Người tạo nền tảng làm đường dây 500kV xuyên Việt"-Bác này mất hôm qua, thọ 95 tuổi, một trong những bộ trưởng sẽ phải được ghi trong lịch sử Việt rất đậm, một tù nhân được đích thân thủ tướng vào trại giam gắn huy hiệu. Tù nhân mà trong thời gian thụ án có tới từ thủ tướng, phó thủ tướng và 28 vị bộ trưởng, thứ trưởng, hàng ngàn người dân, địa phương và doanh nghiệp vào thăm, phòng giam thành... phòng khách, chưa kể phòng khách của trại giam cũng là phòng tiếp khách của ông.

Cả nước đứng về phía ông, chỉ một người không ưa, và ông... vào tù. Trước khi ra tòa ông đã biết mình sẽ chịu 3 năm tù giam... Rất là bèn. Vĩnh biệt bác ạ.

3. "Phở bò Việt Nam tiếp tục vào top 100 món ngon nhất thế giới, Huế vào top thành phố ẩm thực toàn cầu"- Sáng nay nhà cháu lại vừa ăn phở... dê. Dê bát đá, nóng rực đến giọt cuối cùng hihi. Còn Huế thì, noái chi nựa, quê nhà cháu mừ, nghe "dạ" đã ngon ?

Tất nhiên phở bò nhưng không phải quán nào cũng ngon, có quán phở bò nhưng còn... chưa biết thái, thái dọc sớ thì nó dai như dây thun ngay. Nguyên tắc để thịt bò mềm, ngọt là phải thái ngang thớ mỏng bản, phỏng ạ ?

Phở trong khách sạn 5 sao không ngon như ở ngoài quán, đơn giản chỉ vì thịt nhập về phải kiểm tra rất kỹ rồi... đông lạnh. Miếng thịt muốn ngon phải tươi, phải còn hi hóp thở, chứ đã đông lạnh rồi rã đông thì nó sẽ bị dai, dù xử lý cách gì vẫn không bằng các quán, lại phỏng ạ ?

4. "Xe giường nằm lao vào nhóm người đang uống nước bên lề đường, 2 người chết"- Ở quốc lộ 80, ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp ạ, ngoài 2 người chết thì 1 đang cấp cứu. Khổ thân, không di chuyển mà ngồi một chỗ cũng bị. Thì có người nằm trong nhà cũng bị mà. Hai "vấn nạn" hiện nay ở nước ta, theo nhà cháu, là bạo lực học đường và tai nạn giao thông. Không thể bèn được ạ.

Liên quan : "Mẹ lái xe máy chở con 6 tuổi rơi xuống nước, cả hai tử vong"- Ở xã Krông Ana (Đắk Lắk) ạ.

5. "Xả lũ kỷ lục ở Lâm Đồng : Vì sao chỉ thông báo trước 2 giờ ?"- Hì, hỏi khó. Theo một bạn thông hiểu thì là vì muốn... nín thở đợi đến phút cuối mới xả cho nó khỏi... phí. Vụ này làm hàng ngàn ngôi nhà chìm trong nước lũ.

"Ông Minh là (phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, nhà cháu chú thích) người có nhiều năm công tác tại Bình Thuận và hiểu rõ các hồ thủy lợi đã giúp phủ xanh nhiều diện tích khô hạn. Tuy nhiên, theo ông, quý nước không có nghĩa là giữ nước bằng mọi giá, nhất là trong bối cảnh thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài như hiện nay".

6. "Lần đầu tiên một người Việt Nam được bổ nhiệm Tổng giám đốc Ngân hàng Citibank"- Ngân hàng của Mỹ ạ. Chúc mừng bà Ngô Thị Hồng Minh, có thế chứ ?

7. "Từ 1.7.2026, không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2"- Nói thật là, cho tới giờ, nhà cháu không biết cái lý lịch tư pháp, rồi lý lịch số 1, số 2 là gì dù đời nhà cháu đã hàng trăm lần khai lý lịch, giờ thì tin tưởng tuyệt đối cái VNeID, có gì là chìa ra. Và cũng chưa thấy ai hỏi bao giờ trừ khi vào thuê khách sạn ?

8. "Người hưởng lương hưu không cần gia hạn thẻ bảo hiểm y tế"- Các bạn già yên tâm nhé, cứ ung dung... vào bệnh viện và "khám bác sĩ".

 

Tin tối

1. "Nhà văn Bảo Ninh : 'Sợ và né thì không viết được"- Một bài phỏng vấn khá hay dạng emagazine trên báo Nghệ An. Được biết báo này (cụ thể là đài phát thanh) có thể sẽ tổ chức một tọa đàm online về Nỗi buồn chiến tranh nữa. Bây giờ nỗi buồn chiến tranh chuyển thành nỗi buồn... hậu chiến, nỗi buồn người đọc, nỗi buồn... cãi lộn...

Theo nhà cháu hiểu, khi in ban đầu ấy, nó được đội tên là "Thân phận tình yêu" chủ yếu là để... dễ bán. Cái hồi ấy, sách tình yêu và liên quan tình yêu bán chạy lắm hihi.  Ông em nhà báo học chung khoa Văn Đại học Tổng hợp Huế là Cu Làng Cát có tới bài cực hay về Nỗi buồn chiến tranh, nó thể hiện một sự học hành bài bản và sự đọc công phu, am hiểu.

Hôm nọ nhà cháu viết, người viết cần phải có chữ, tức phải học, có thể có nhiều cách học và chữ ít chữ nhiều, nhưng người đọc dứt khoát phải có chữ, phải có phông nền văn hóa để tiếp nhận tác phẩm, không thì rất dễ phán xét hồ đồ. Và đọc một mình nó khác đọc xong rồi lên phây "phê bình". Và nói thêm, phê bình lại càng phải học hihi.

Liên quan : "Vì sao 'Nỗi buồn chiến tranh' được vinh danh ?"- "Các tranh cãi xoay quanh Nỗi buồn chiến tranh không phải là tín hiệu tiêu cực mà phản ánh độ phức tạp và sức ảnh hưởng của tác phẩm này trong đời sống văn học. Một cuốn tiểu thuyết lớn luôn tạo ra nhiều cách đọc khác nhau.

Nỗi buồn chiến tranh không quan trọng nó đúng hay sai, mà vì nó đặt ra vấn đề bi kịch của con người trong chiến tranh. Vấn đề ấy tiếp tục gây ám ảnh và cần được đối thoại trong bối cảnh hôm nay. Điểm làm nên giá trị đặc biệt của tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh chính là sự trung thực và nhân bản. Trung thực với cảm giác đau đớn, đổ vỡ, cô độc của người lính khi trở về đời thường. Nhân bản ở chỗ tác phẩm không kết án ai, mà mở ra một câu hỏi day dứt về sự ám ảnh của chiến tranh đối với số phận con người"", TS Hà Thanh Vân nêu.

2. "Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc"- Lại là tai nạn giao thông ạ. Xe khách và xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, xe container bị cháy rụi phần đầu. Nhưng may, hành khác và tài xế đều an toàn, dân gian gọi là bà đỡ cho.

3. "Nuốt mặt dây chuyền 19.000 USD, người đàn ông bị cảnh sát canh từng phút suốt 6 ngày"- Hình dung sau khi anh cu này ị thì được bới ra... tìm, rồi rửa sạch, rồi lại dùng he he.

4. "Bộ Y tế trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc có hay không lỗ hổng quản lý mỹ phẩm vụ Mailisa ?"- Quản lý mỹ phẩm theo cơ chế doanh nghiệp tự công bố, hậu kiểm sau. Bèn ạ. “Cơ chế này tạo điều kiện hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chân chính sớm đưa sản phẩm có chất lượng phục vụ người dân. Việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn có các bộ, các địa phương”.

5. "Hơn hai năm, nhập khẩu gần 14,8 triệu xuất bản phẩm, xuất khẩu chỉ hơn 1 triệu"- Bèn thôi. Hơn 1 triệu theo nhà cháu cũng nhiều rồi. Hy vọng 10 năm nữa tình hình sẽ khả quan hơn.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - cho biết ông đi nhiều hội sách quốc tế, được nghe các đơn vị bạn khen sách Việt Nam rất đẹp, họ quan tâm nhưng không biết cách nào để tiếp cận.

6. "Nuôi con khôn lớn, người đàn ông Hải Phòng sốc khi phát hiện hai con không phải của mình"- Đau đớn là ly hôn, bên vợ biết chuyện này. Và anh nuôi hai cháu tới giờ dù đã có gia đình mới. Tới giờ, vợ cũ và bên ngoại vẫn không hợp tác.

7. "Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học : Hơn 1 triệu giáo viên cần được chuẩn hóa"- Cố gắng cả cô và trò nói tiếng Anh với người bản xứ mà không... mỏi tay, mỏi lưng mỏi cổ, nói chung là mỏi... body. Muốn thế, đơn giản là lấy ngay chương trình nước bản xứ soạn cho cả thế giới học, đừng cải tiến cải lùi tự soạn gì cả, dẫu biết, soạn thì có... tiền hihi.

8. "5 bộ phim Việt lỗ nặng không tưởng năm 2025" - Chuyên gia nhìn nhận điện ảnh Việt Nam phát triển theo mô hình lệch pha : Có phim thu trên 700 tỉ đồng, nhưng cũng có cả chục phim lỗ nặng, doanh thu thấp không tưởng.

Chia buồn với các nhà đầu tư ạ. Cứ được nhà nước cấp tiền làm phim trong kế hoạch là yên tâm.

VĂN CÔNG HÙNG 06.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.