Các bạn thử làm bầu sô tổ chức sự kiện âm nhạc, thử mời một số Diva, ca sĩ tên tuổi lớn, một vài nhạc sĩ nổi danh đi rồi biết cảm giác bẽ bàng như thế nào, trước sự đỏng đảnh của "cái tôi giá trị bản thân" của họ, nếu không đem đồng tiền đủ lớn để bôi trát.
Xin lỗi những nghệ sĩ chân chính có tâm lớn với nghiệp ca hát.
Rõ ràng, khán giả bỏ tiền mua vé đến xem ca nhạc, nhưng chương trình đột ngột hủy sô mà không thông báo trước thì ai cũng bức xúc, cảm giác như bị lừa. Nhưng nếu bình tâm nghĩ lại, làm bầu sô đâu ai mong muốn điều đó xảy ra, để phải vướng vào hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để rồi bị bắt giam.
Những thông tin truyền tải trên mạng, cho thấy bầu sô Hà đã cố hết sức đến phút cuối cùng mong muốn chương trình được tiếp tục. Cô ấy đã nhắn tin năn nỉ nhạc sĩ Vũ Quang Trung, giám đốc âm nhạc của chương trình, thiếu đường lạy sống nhạc sĩ hãy vì khán giả, vì hai đứa con trai, vì mẹ già và 20 nhân viên mà cô ấy phải nuôi họ. Rằng cô ấy đã bỏ ra 4 tỉ đồng đầu tư cho chương trình này, rằng cô ấy đã khóc sưng mắt vì sợ mấy ngàn khán giả phải đau lòng nếu hủy chương trình.
Nhưng thật đáng tiếc, nhạc sĩ Vũ Quang Trung vẫn lạnh lùng khước từ vì không đạt được thỏa thuận cam kết về tiền bạc. Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình đã nhận được 50 % số tiền theo hợp đồng, nhưng phút cuối không đạt được thỏa thuận thanh toán tăng thêm cũng đã hủy tham gia. Đến thời điểm 16 giờ 02 ngày 28/12/2025 (hai ngày sau thì bị bắt), nhạc sĩ Vũ Quang Trung còn nhận được 40 triệu đồng chuyển khoản từ bầu sô Hà, nhưng vẫn khước từ chương trình, đẩy bầu sô Hà vào thế khó.
Có lẽ bầu sô Hà chưa đủ năng lực tài chính để chi trả thù lao cho nghệ sĩ trước giờ biểu diễn theo thỏa thuận. Nhiều người đay nghiến bảo, không đủ tiền thì dẹp đừng tổ chức chương trình âm nhạc. Người làm kinh doanh phải vay mượn tiền để mong kiếm lợi nhuận, có doanh nghiệp nào dám vỗ ngực đủ tiền kinh doanh mà không vay ngân hàng ? Làm một chương trình âm nhạc phải tiến hành đồng bộ các khâu từ xin phép biểu diễn, thuê địa điểm sân khấu, ban nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ, MC, ánh sáng, trả tác quyền, quảng cáo, truyền thông, bán vé...
Không bán vé đồng thời với các khâu khác thì lấy tiền đâu chi trả các khâu hoặc hoàn thiện các khâu, mà chưa bán được vé thì phải làm sao ? Ca sĩ, nhạc sĩ, ban nhạc chờ bán được vé mới biểu diễn để trả quyền lợi thù lao chắc ?
Book được cái lịch biểu diễn của giới nghệ sĩ tên tuổi tưởng dễ lắm sao ? "Sô chậu" của họ kín mít, chiều họ khác gì chiều vong mà còn chưa mời được đến sân khấu, đừng nói có tiền bỏ ra là thuê được. Cái khổ của người làm bầu sô mấy ai đồng cảm ?
Khán giả bức xúc là đúng. Cơ quan chức năng thực thi pháp luật cũng có lý do đúng đắn để làm. Hành vi của bầu sô Hà không thực hiện cam kết, rõ ràng chiếu theo pháp luật là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong hoàn cảnh rủi ro tai nạn nghề nghiệp. Còn những nghệ sĩ, những người luôn đặt danh dự và trái tim với nghề lên đầu, sao có thể lạnh lùng vì chút tiền còn thiếu mà quay lưng đẩy người ta vào tù trong sự tuyệt vọng như vậy ?
Nếu nói bầu sô Hà chây ỳ trong khâu thanh toán nhiều lần, nợ tiền không trả thì sao nghệ sĩ vẫn hợp tác thêm và suốt 6 tháng chuẩn bị cho chương trình không thoái thác bỏ chạy ?
Sống thất đức như vậy mà không sợ quả báo sao ?
VÕ ĐỨC PHÚC 02.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.