samedi 24 janvier 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 24.01.2026

 

Tin sáng

1. Tất nhiên tràn ngập tin sáng này trên báo chí là kết quả đại hội, là tối qua chương trình nghệ thuật kiêm pháo hoa, và trận bóng đá tranh 3-4 mà làm khối người Việt rụng tim, nhà cháu cũng. Thôi thì thắng gì cũng là thắng. Thắng 3-4 trong nghẹt thở, trong tơi tả của một chiến binh còn hơn thua nhất nhì, phỏng ạ ?

Và ngay lập tức, như vẫn, dù khuya, thủ tướng (giờ không ủy viên Bộ Chính trị Tnữa) đã gửi thư chúc mừng đội bóng. Và tất nhiên : "Giới trẻ Hà Nội 'đi bão' mừng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc giữa trời lạnh rét".

Đây nữa : "CĐV TPHCM 'đi bão' trong đêm khuya mừng U23 Việt Nam đoạt huy chương đồng", và nhiều nơi nữa. Nhà cháu thì... không, hihi, biết mình sức yếu tọt ngay lên... giường. VTV đang đưa tin, lạnh thế nhưng 4 giờ sáng người Hà Nội vẫn... bão. Nhưng điều này thì ... nguy : "Nhận thẻ đỏ, Đình Bắc không thể khoác áo tuyển Việt Nam đấu Malaysia"- vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31-3 tới dự kiến trên sân Thiên Trường.

2. "Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm trộm cắp hai gói hàng chứa 7,85 tỉ đồng"- Đến 7,85 tỉ, gói thành một cục, gửi xe khách. Để thấy dịch vụ gửi xe nó thuận tiện và an toàn như nào, tất nhiên trừ vụ này. Người nhận, tức nhà xe không biết đấy là tiền, hihi. Nhưng chả hiểu sao nhiều tiền thế không banking mà lại gói như các bà mẹ gửi đồ ăn cho con thế ? Nhưng qua vụ này cũng mới thấy, công an tài.

Liên quan : "Đột nhập trung tâm y tế, trộm vàng trị giá 410 triệu đồng của nữ nhân viên"- Té ra nhân viên y tế cũng... không nghèo.

3. "Người đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ vì bị nhắc hút thuốc trên ô tô bỏ trốn"- Hì, sau khi xuống xe còn tiếp tục gây sự và đòi đánh tài xế và người nhà tài xế nữa, hung hăng lắm, mà trốn là sao là sao là sao ? Mà trốn đi đâu nhỉ ?

4. "Nhan sắc đời thực của nữ diễn viên 45 tuổi đang gây chú ý trên sóng VTV"- Huhu đã bẩu đừng nói tuổi. Còn cỡ cô Kiều Anh này, 60 vẫn... thắc thỏm nhé.

Nữa, vẫn tuổi : "Niềm vui lớn khiến nghệ sĩ Việt Hương rơi nước mắt ở tuổi 50".

Nữa : "BTV trẻ của VTV dẫn trực tiếp Đại hội Đảng XIV bằng tiếng Anh gây sốt là ai ?"- Nhà cháu không xem chương trình tiếng Anh nên không biết hihi.

5. "Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh dự đám cưới Phương Nhi"- Hì, nhà cháu cũng hay đi đám cưới mà chả báo nào đưa, thiệt thòi quá cơ ?

6. "Đường trước nhà không phải của mình, sao có quyền cấm người khác đỗ xe ?"- Nhiều nhà coi đấy là của mình. Tất nhiên khi đỗ xe, nhà cháu chẳng hạn, bao giờ cũng ý tứ chừa chỗ ra vào cho họ, nhưng nhiều nhà ngang ngược, hoặc treo biển cấm, hoặc đuổi ồi ồi. Tránh voi chả xấu mặt nào, đa phần nhà cháu... vòng đi, thấy nhiều ông méo sợ, xông xuống cãi nhau luôn hihi.

Đỉnh điểm vụ này là gia đình một nữ giảng viên đại học phá hỏng xe cũng của một giảng viên đại học nữ, sửa hết hơn trăm triệu. Và cũng tất nhiên, công an đã nhận thông tin. Bèn ạ.

7. "Zalo, TikTok bị phạt mỗi bên hơn 800 triệu đồng vì vi phạm bảo vệ người dùng", hị hị, mần chi nhau ?

 

Tin chiều

1. Ngày này năm 2018, Việt Nam đá với Qatar, nhà cháu viết những dòng dưới đây, vừa đọc lại thấy thú quá, cop đăng lại ai chưa đọc thì đọc ạ. Bảo đảm không... phí công đọc. Bài này thay bài viết cho trận tối qua, hihi, đau tim bỏ mẹ.

"Hai chi tiết mình thích nhất trong trận hôm qua (chỉ cần nói thế ai cũng hiểu là trận bóng đá hôm qua với Qatar).

Một là cú sút nhểu như giọt nước mắt trinh nữ của Quang Hải. Từ khoảng cách rất xa, chỉ biết là xa chứ xa bao nhiêu thì thực ra có ai kịp đo đâu nhỉ, Quang Hải bấm một cú chân, nhẹ như vén tóc người yêu. Quả bóng hẫng lên một phát rồi như có gắn rờ le dò tìm, nó lừ lừ bay tới khung thành. Trên đường bay nó thấy cu thủ môn bên kia nhao tới, nó e lệ khẩy một nụ cười rồi khẽ ngoặt phát, một ánh chớp lóe lên, ấy là nó đột ngột đổi độ cao và cả đổi hướng. Cái góc Ê ke của khung thành luôn là chỗ mà hàng ngàn trái bóng muốn chui vào, nhưng thường là chỉ 0,001 % thành công. Bỏ ngoài tất cả những thất bại của các danh thủ lừng danh truyền đời này sang đời khác, chân và bóng Quang Hải lừ lừ nhắm chỗ ấy bay tới. Và nó tọt vào trong ánh mắt thất thần không chỉ của thủ môn, của đội bóng mà của toàn thể nhân dân Qatar anh em.

Một cú sút thần sầu, một cái chớp mắt có một không hai, một quả nổ kinh hoàng, một vũ điệu vĩ đại đã khiến buổi chiều hôm qua trở thành cổ tích, huy hoàng như cổ tích, lãng mạn như cổ tích và cả... bí ẩn như cổ tích. Đã khiến hàng tấn nước mắt rơi (có ai đo nước mắt bằng tấn không nhỉ ? có đấy, nhà cháu). Nhà cháu góp vào đấy 15 phút khóc ngon lành. Sáng nay phân tích với mấy bạn ở bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Ngọc Khánh) và sở 4T Gia Lai lúc uống cà phê rằng : Xem tập thể chỉ có hò reo và ôm nhau. Xem một mình mới khóc được. Hôm qua nhà cháu xem một mình.

Và hai là cái cú đứng thiên thần của Vũ Văn Thanh ở cuối trận. Đấy là giời khiến đứng thế chứ chắc chắn Thanh không chuẩn bị gì hết. Gần như cả dân tộc nín thở phút ấy để rồi vỡ òa ra lăn lộn la hét khóc cười (nhà cháu vừa khóc vừa vỗ... 2 chiếc dép vào nhau vì tay đau quá rồi và hét không ra tiếng nữa, chỉ như tiếng con mèo già đói ăn thôi), thế mà mình Thanh đứng khoanh tay như pho tượng, mặt nghếch lên trời đầy kiêu hãnh, đến khi đồng đội ùa tới cháu mới vùng chạy sung sướng.

Không nhắc đến ông quê Lạng Sơn vì nhiều người nhắc rồi, với lại, ổng... xấu trai quá, he he. Cũng không nhắc đến Bùi Tiến Dũng vì các cháu gái trẻ và xinh xí phần hết rồi, biết thân biết phận rồi ahuhu..."...

Liên quan : "Vì sao Trung Kiên ngồi ngoài ở trận gặp U23 Hàn Quốc ?"- Ghế ít đ*t nhiều, mỗi đứa một phần, chia nhau, và chúng đều hoàn thành tốt, hỏi gì ? Bóng khác gì... đời, he he.

2. "Một người dân Cần Thơ 2 lần trả lại tổng số tiền hơn 5,2 tỉ đồng cho người chuyển nhầm"- Cái thằng Quảng Trị đâu, mở mắt ra mà học ?

Liên quan : "Phát hiện bao tải chứa 1 tỉ đồng ở ven đường"- Rất nhanh, châu về Hợp Phố, tiền về với chủ nhờ... camera. "“Tôi đi trên đường mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nhặt được số tiền lớn như vậy”, anh Huấn chia sẻ"- Tôi cũng lần đầu nghe.

"Mỹ phẩm giả được dán tem… chống hàng giả, đăng lên Shopee bán giá 100.000 đồng"- Liên quan... Quảng Trị ạ.

Liên quan nữa : "7 tạ kem dưỡng trắng da không rõ nguồn gốc bị thu giữ ở Gia Lai". May, nhà cháu chả bao giờ dưỡng da, bèn.

3. Cụ Chính nghỉ, nhiều người tiếc, nhà cháu thì nghĩ, cụ làm thế là... phải hihi. Nhiều người khen cụ, tất nhiên nhà cháu cũng. Nhưng thằng bạn nhà cháu, nó bảo, cụ Chính hợp với... đốc công hơn. Là nó cứ thấy cụ lăn lộn ở công trường "vượt nắng thắng mưa" với cả ngày không đủ tranh thủ đêm..., nó bảo như bê tông, phải có thời gian cho nó đông kết chứ cứ quyết liệt với tranh thủ thì... không bảo đảm kỹ thuật, vân vân he he.

Nhưng quả là, không có cụ, hàng loạt công trình lớn, nhất là hệ thống cao tốc Bắc Nam có mà xong khối. Rồi hàng loạt việc nữa. Thồi, cứ thế đã, tính sau.

4. Năm ngoái, ngày này, nhà cháu đề xuất : Bỏ... cấp huyện. Hihi năm nay đã... hoàn thành. Thôi thì, cứ coi như nhà cháu cũng góp một tiếng, à một chữ, vào cái sự nghiệp "sắp xếp lại giang sơn". Thành công là do bác Tô Lâm, còn nếu nó gây phiền toái cho ai đó, nhà cháu xin chung vai nhận trách nhiệm, he he.

 

Tin tối

1. "Bắt hai vợ chồng ở TPHCM tổ chức sản xuất thuốc đông y giả, chứa chất cấm"- Hì, nói thật là, chả hiểu sao nhiều người vẫn tin mấy cái viên thuốc tễ đen đen chả biết nó chứa gì trong ấy.

Liên quan : "Mua bột ngọt Trung Quốc về chiết sang bao bì giả nhãn hiệu nổi tiếng bán trục lợi"- Gia Lai dưới ạ, ở Quy Nhơn đông. Chả mấy khi mà giàu, nhà cháu thặc.

Liên quan nữa : "Lý do thu hồi trên toàn quốc lô thuốc chống viêm xương khớp", do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng nước, đơn giản thôi ạ.

2. "Cận cảnh QL49 bất ngờ bị cụt một phần do 'vướng' quán cháo bò"- Ở Huế ạ. Ông này ngon, đã nhận đất đền bù, xong bán đất đền bù để... quay lại nền cũ của mình. Vấn đề là, trong bài báo, lúc thì ông Lững, lúc thì ông Lưỡng, tóm lại là... mấy ông he he ?

3. "Hai bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam bị hư hỏng, chờ đánh giá mức độ xuống cấp"- Ở Lý Sơn chứ không phải Phan Thiết ạ. Phan Thiết cũng có bộ xương cá voi khổng lồ đang trưng bày thì phải. Huhu có cái gì vĩnh cửu được đâu ạ ?

Do hư hỏng nặng, sau phục dựng, bộ xương thứ nhất từ 30 m còn 22 m, bộ xương thứ hai từ 25 m còn 18 m. Mỗi bộ xương cao gần 4 m, gồm 50 đốt sống, đường kính mỗi đốt hơn 40 cm, 28 xương sườn dài gần 10 m, xương đầu dài 4 m, xương ngà dài 4,7 m...

4. "TPHCM : Phát hiện nam thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ bạn gái"- giữa anh B (29 tuổi) và một phụ nữ tên R.L.T.A (38 tuổi, đồng hương của nạn nhân) sống tại dãy trọ có mối quan hệ tình cảm. Thông tin là anh này tới gặp nhưng đang giận nhau nên chị A không ra gặp. Huhu bèn ạ.

Không liên quan nhưng gộp vào cho nó đỡ tốn mục he he : "Nhân viên ngân hàng rút trộm 1,3 tỉ trong thẻ tín dụng của 39 khách hàng"- Bạn này rất xinh, 31 tuổi. Khộ rồi. Xinh thì thiếu gì cách kiếm tiền... Đây nữa : "Nam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng".

5. "Một giáo viên Tiếng Anh có dấu hiệu sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh" - Trường Nguyễn Văn Cừ, Gia Lai dưới ạ. "Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ xác định giáo viên Tiếng Anh có dấu hiệu sửa bài thi của nhiều học sinh và đã tạm đình chỉ giảng dạy để làm rõ sự việc". Chả hiểu sao lại sửa như thế này : "Nhiều bài thi có dấu hiệu bị can thiệp bằng cách thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời nhằm làm sai kết quả". Người ta sửa để nâng điểm, đây lại sửa để bài thi của học sinh sai để hạ điểm. Hiểu chết liền.

Liên quan : "Giảng viên Việt Nam bị rút bài báo khoa học, trường đại học lên tiếng"- Do sử dụng công trình của sinh viên nhưng không ghi tên tác giả. Thì là cướp công, là đạo chứ còn gì nữa ?

6. "Báo Hàn Quốc gọi trận thua Việt Nam là ‘thảm họa nhục nhã’"- Thồi, là cuộc chơi thôi mà, có chi mô nơ ? Mình giàu mình mua phát cho mỗi đứa một quả mà chơi, khỏi tranh nhau là hết... nhục hihi.

Nhưng quả là không thể hiểu nổi sao suốt 30 phút, Hàn Quốc hơn hẳn Việt Nam mọi mặt mà chỉ có mỗi màn câu bóng vào, rồi bị Việt Nam, thiếu người, hết sức, tả tơi như lá chuối gặp bão, chỉ biết trối chết đá ra và rồi chết trên chấm phạt đền, he he.

7. "Tạm giam đối tượng dùng dao tấn công thiếu tá Công an đang làm nhiệm vụ"- xã Tam Nông (Đồng Tháp) ạ. Nhậu say rồi quậy, công an tới thì... lén đâm. Thấy chụp ảnh vẫn còn ngáo lắm. Bèn ạ.

8. "Vì sao Quang Thắng là Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất trong dàn Táo Quân lớn tuổi được mời đóng Gala Cười 2026 ?"- Đọc 2 lần vẫn không hiểu tại sao, không phải tại... mũi to, cũng không phải tại đẹp trai. Thôi cứ coi như tại là... Quang Thắng.

VĂN CÔNG HÙNG 24.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.