mercredi 28 janvier 2026

Bông Lau - Đạo quân ô hợp

Dư luận đang rộ lên khen tặng ca ngợi anh Alex Pretti là người nhân ái, phục vụ trong nhà thương cựu chiến binh VA, là người thầy tận tâm dạy các sinh viên y tá, bla bla bla... Đó là văn hóa Mỹ thường bao dung và nói những điều tốt về người vắn số.

Văn hóa Việt Nam thì hẹp hòi hơn, vì khi đã ghét rồi mà chết đi thì vẫn bị lôi cổ dậy để nghe chửi.

Mình không màn chê hay khen cá nhân anh này. Chỉ muốn biết điều duy nhứt là anh ta có cầm chó lửa khi bị bắn? Nếu Alex Pretti cầm súng thì các đặc vụ liên bang vô tội. Nếu Alex Pretti không cầm hung khí thì cứ chiếu theo luật pháp mà xét xử các nghi can. Khi có tội thì vào tù để trả giá đã cướp đi một mạng người.

Đọc một bài phân tích của tờ báo cực hữu New York Post, có giả thuyết là gã đặc vụ tước súng mà Alex Pretti đeo nơi thắt lưng sau lưng. Khi rút súng thì hắn bất cẩn để tay vào cò súng làm súng phát nổ. Thế là cả đám đặc vụ giựt mình hết hồn xả súng tới tấp vào thân thể anh Alex Pretti.

Mình từng có em chó lửa SIG320 giống Alex Pretti. Súng rất đẹp nhưng không có khóa an toàn nơi cò súng như Glock và bắn không chính xác lắm nên bán quách cho xong cục nợ. Súng không có khóa an toàn mà Alex Pretti lên đạn vào nòng súng làm gì cho nguy hiểm? Và giả thuyết không đúng lắm.

Tuy nhiên nếu quả thật đặc vụ rút cây súng có đạn trong nòng từ lưng Alex Pretti làm cướp cò vì để ngón tay vào cò súng thì chưa chuyên nghiệp. Vì bài học cơ bản đầu tiên về sự an toàn khi dùng súng là không đặt ngón tay lên cò súng nếu chưa nhắm để bắn mục tiêu.

Sau khi tước được súng rồi thì lại lẳng lặng chạy ra xa mà không chịu hô lớn “Tao đã lấy được súng nó rồi”. Phải đến gần một phút sau khi các đặc vụ khác lục soát tử thi của Alex Pretti rồi la lên hai lần “Where is the fucking gun, where is the fucking gun?” Á đù, cây súng đâu? Gã đặc vụ âm thầm chôm cây súng của Alex Pretti khi đó mới lên tiếng “Tao lấy được súng đây”.

Quay chậm lại toàn bộ diễn tiến thì các đặc vụ có thể khai hỏa đồng loạt vì hốt hoảng khi nghe một đặc vụ khác tri hô “Súng súng súng...” khi họ thấy áo Alex Pretti bị vén lên khi xô xát và lòi ra một em chó lửa nơi thắt lưng. Hoặc theo giả thiết của New York Post là đặc vụ chôm súng của Alex Pretti vô ý làm súng cướp cò, thế là cả đám nổ súng tới tấp vì hốt hoảng tưởng bị bắn.

Một bài viết của một huấn luyện viên có hàng ngàn hay triệu giờ bắn đăng tấm hình có hai mũi tên đỏ phân tích sự thiếu chuyên nghiệp của đặc vụ liên bang, là khi anh ta rút súng ngắn ra cầm trên tay chưa bắn mà đã để ngón tay vào cò súng rồi. Người huấn luyện viên này cho biết nếu là anh ấy trong cuộc thì sẽ không bắn, vì viên đạn sẽ đi xuống mặt đường rồi dội lên trúng đồng đội đang đứng chung quanh.

Lính NATO ở chiến trường Afghanistan và Iraq kể chuyện vui là khi binh sĩ Mỹ nổ súng với hỏa lực hùng hậu thì NATO núp hết vì sợ lạc đạn.

Trong cuốn hồi ký "Combat Recon" của Robert D. Parrish, một cố vấn Mỹ trong một đơn vị Trinh sát Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Parrish kể có lần đi hành quân hỗn hợp, cánh quân VNCH bên trái - Mỹ bên phải. Nửa đêm du kích Vi Xi lẻn vào giữa hai cánh quân bắn vài loạt AK. Tức thì M16 và đại liên M60 của Mỹ nổ rầm trời đạn bay về phòng tuyến VNCH.

Parrish hét lên trong máy truyền tin "Nếu tụi mày (lính Mỹ) bắn về phía tao thì tao sẽ cho lính VNCH nổ lại. Súng Mỹ ngừng nổ. Nhưng lát sau lại có loạt AK thế là đại liên M60 của Mỹ lại quạt tới tấp vào phòng tuyến VNCH. Bắn nhiều chưa chắc là chuyên nghiệp nhé.

Trong bài viết đầu tiên mình miêu tả đây là một toán đặc vụ thiếu chuyên nghiệp hơn là tàn ác. Họ được ồ ạt kết nạp để dùng chiến thuật biển người trấn áp răn đe quần chúng, hơn là có phong thái bình tĩnh và chuyên nghiệp. Họ lại được chỉ huy bởi những cấp chỉ huy màu mè có sắc phục như Đức Quốc Xã để gây ấn tượng hào nhoáng bên ngoài.

Rất tiếc đã có hai công dân Mỹ chết oan, và họ để lại một sự sụp đổ tinh thần dành cho nhà cầm quyền liên bang.

BÔNG LAU 27.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.