dimanche 18 janvier 2026

Hoàng A Sáng - U23 Trung Quốc mạnh cỡ nào ?

... Chả mạnh cỡ nào, ngoài cỡ đổ bê tông!

Suốt cả giải chỉ phòng thủ và phòng thủ, sau đó dựa vào phong độ xuất sắc của thủ môn Li Hao để giành chiến thắng. Từ đầu đến giờ, ghi nhõn một bàn thắng và giữ sạch lưới nhà. Đây là bài võ quan trọng và đưa họ đến trận bán kết với chúng ta.

Vì thế, khi đã vào đến đây rồi, tôi không tin U23 Trung Quốc dám chui ra khỏi cái xe buýt hai tầng này.

Để củng cố niềm tin, thành tích (lần đầu tiên) của mình, chắc chắn ban huấn luyện của họ không bao giờ mạo hiểm chơi đôi công với chúng ta. Sẽ vẫn là bài cũ, tiếp tục phòng thủ, co cụm, nhiều tầng... rình rập để chuyển trạng thái tấn công bất ngờ.

Với chúng ta, nếu họ chơi phòng thủ, đó là bài toán khó, nhưng không có nghĩa là không giải nổi. Chúng ta sẽ ban bật, lấy kỹ thuật cá nhân và sự khéo léo làm điểm tựa. Thực hiện những pha chuyền ngắn, xỉa lưng đối thủ, đi bóng vào vùng cấm, khuấy đảo làm rối loạn hàng phòng thủ... buộc họ phạm lỗi.

Với thủ môn Li Hao, chúng ta không nên sút xa, phải là những cú xỉa thật khéo, trái cựa... Những cú đệm lòng cự ly gần, hoặc những pha lắc đầu thật chính xác vào góc xa khung thành... khi ấy đến "bố" của Li Hao cũng phải thua.

Tất nhiên rồi, nếu họ chơi phòng thủ thì khó cho ta, nhưng đến trận này, bài vở của các bên đã lộ hết. Bây giờ là tài năng của thầy Kim, tìm ra một đấu pháp phù hợp, quyết khoan thủng "vạn lý trường thành" của họ, chỉ cần thủng một lỗ thôi, mọi chuyện sẽ khác.

Tôi nghĩ, chúng ta nên chơi theo lối "du kích", "đặc công" - lẻn xuống phía sau, xỉa một đường bóng nhẹ vào góc là đủ.

Thắng Tàu bao giờ cũng hân hoan.

U23 Việt Nam chiến thắng !!!!!!

HOÀNG A SÁNG 18.01.2026


 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.