mercredi 21 janvier 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 20.01.2026

 

Tin sáng

1. Té ra sáng nay mới : "Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng"- Hôm qua mới trù bị.

2. Cũng hôm nay, 22 giờ 30 đội U23 Việt Nam sẽ tẩn U23 Trung Quốc trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Về cơ bản, dân Việt đều tiên đoán Việt Nam thắng. Thực ra thì, thắng mới khó chứ thua thì cũng... dễ thôi.

3. Cho tới sáng nay hai tên cướp ngân hàng ở Pleiku vẫn bặt vô âm tín. Thương chúng, chả biết tối qua ngủ nghê thế nào ? Túi đầy tiền (khoảng 1,8 tỉ) nhưng có chỗ để tiêu không ? Chắc chiều nay sẽ thấy rõ mặt chúng hihi. Hôm qua có cái ảnh hai thằng ăn mặc đúng thế, đội mũ đúng thế, ngồi tắc xi. Nhà cháu nói ngay, pha ke đấy, he he.

4. "Phó giám đốc Công an TPHCM : Công an không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội"- Hihi nhưng vẫn rất nhiều người tin như thế, cả sinh viên, được cho là thông minh, nhanh nhạy, năng nổ, gì cũng biết, nghe chúng quát qua điện thoại là líu ríu tin. Vấn đề là, nghe phát biết ngay là công an... Campuchia mà sao vẫn có người bị lừa ? Thế mí lạ.

"Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết trong năm 2025 đã xảy 77 vụ "bắt cóc online", trong đó cơ quan công an tiến hành giải cứu 52 vụ, các vụ còn lại do nạn nhân phát hiện bị lừa và tự trở về với gia đình. Riêng tháng 1-2026 đã xảy ra 16 vụ với mức độ báo động ngày càng tăng"...

5. "Chính phủ yêu cầu tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong năm 2026"- Vầng, hy vọng thế, tinh ra tinh, gọn ra gọn ạ, chứ như giờ, nhập cơ học, gờm, biên chế lãnh đạo đông như... cấp phó, mà công việc thì...

6. "Người dân chịu chi vài chục triệu đồng thuê đào chơi Tết"- Nhà cháu không phải... người dân nên không chơi kiểu này ạ, hihi. Vài triệu thì còn... suy nghĩ chứ vài chục thì thua, ngắm ké thôi.

7. "Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ khai mỗi tháng nhận 50-100 triệu đồng của doanh nghiệp"- Thì cũng... như lương hàng tháng á, có chi mô nơ ?

8. "Á hậu xinh như búp bê được fan 'đẩy thuyền' yêu cầu thủ Đình Bắc là ai ?"- Thực ra đã á hậu rồi thì chả cần ví với ai, cái gì, nhất là... búp bê, một cái mẫu vô hồn, vô cảm, vô tri... phỏng ạ ?

Liên quan : "Thu Ngân và 60 hoa hậu nhận sash"- Tra mãi mới biết sash là cái dải băng để đeo hihi. Thế cũng thành bài báo được, tài thật hihi

Tin chiều

1. Vẫn như hôm qua, đại hội hôm nay không hoa, không lòe loẹt các cái. Hôm qua nhà cháu điểm tin này, một số bạn vẫn không tin, bảo đến hôm nay chính thức mới biết ? Ơ kìa, thế không tin đảng thì tin ai ? Hân hoan ạ.

2. Cho đến giờ này, hai thằng cướp ngân hàng vẫn... yên vị. Hy vọng chiều nay sẽ có tin và ảnh chúng. Sao chúng mài dám to gan hơn... công an hihi.

3. "Ông Kim Jong Un cách chức Phó thủ tướng ngay tại nhà máy vì thiếu trách nhiệm"- Ủn ra Ủn, ơ nhưng mà thế rồi lấy ai mà làm việc ? Họ cũng đang chuẩn bị cho kỳ đại hội quan trọng của Đảng Lao động sắp tới. Thôi thì bèn.

4. "Tỉ phú bóng đá Anh sẽ thưởng 305 tỉ đồng cho U23 Trung Quốc nếu thắng U23 Việt Nam"- Các tỉ phú VN đâu, lên tiếng đi ạ. À không, VN đã có các bình luận viên lên tiếng rồi, cả các bình luận viên chuyên nghiệp lẫn bình luận viên... phây búc he he. Ví dụ đây là nhà văn Nguyễn Thế Hùng : "Tôi thương đất nước mình, cứ việc gì khó là thế giới lại đặt lên vai người Việt !

Từ vòng loại đến chung kết không ai khoan thủng được khung thành của Trung Quốc ! Thế là lại trông ngóng vào Việt Nam ! Hơi vất vả nhưng mình vừa điện cho bạn Kim bảo chỉ nên thắng 2-1 tối nay thôi nhé ! Dù gì cũng tình làng nghĩa xóm". Đây là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều : "Ai là người hạ gục Li Hao của Trung Quốc ? Người này không dùng cung vàng, không dùng chùy sắt hay côn đồng mà chỉ dùng một con dao nứa nhỏ giấu trong một tấm lụa bạch. Người này có vẻ "vật vờ" như vô hại mà chẳng ai để ý. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, chiếc khăn lụa trắng rơi xuống và người ta nghe lãnh chúa Li Hao hét lên một tiếng và đổ gục xuống. Khi các " quần thần" biết được lao đến thì lãnh chúa Li Hao đã ngừng thở"..., còn anh Tạ Biên Cương thì thôi, nhà cháu khỏi dẫn hihi...

À bà chị Thế Thanh đăng bài thơ dài chả biết của ai, tên là « Bắc ơi », có mấy câu kết:

Con ơi nhè nhẹ hai - không

Đừng mần đậm quá mất lòng người ta

Quê nhà xoong, chảo, cờ, hoa

Chờ bây thắng nựa là choa xuống đường !

Cứ như này, Trung Quốc gà toi roài, he he.

5. "Người đàn ông 53 tuổi ngừng tim khi chơi tennis"- Nhẽ 52 với 54 thì không bị ? Nhưng dù sao ông cũng đã được cứu, chúc mừng ông và gia đình.

VĂN CÔNG HÙNG 20.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.