Vào đợt cao điểm mùa dịch Covid-19 tại TPHCM, những người thân của những trường hợp qua đời rất khốn khổ vì lượng người chết quá tải ở Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.
Đã có những clip quay những đoàn xe dài nối đuôi nhau chờ vào hỏa táng.
Và dĩ nhiên, không ít thông tin từ dư luận cho biết : Phải tốn cả hàng trăm triệu để người nhà của mình được thu xếp từ bệnh viện đến khi thực hiện xong hỏa táng. Và nhiều gia đình nghèo, do không có tiền, nên buộc phải để mặc người qua đời trong các bệnh viện, kể cả hành lang, đường đi.
Cũng may, ông bí thư Nguyễn Văn Nên đã yêu cầu Quân đội vào cuộc, phụ trách từ việc thu thập tử thi các bệnh nhân, hỏa táng và bàn giao tro cốt tận nhà cho gia đình.
Nay sau hơn 4 năm, ba kẻ ở Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, trong đó có Đội trưởng phụ trách điều phối hỏa táng, đã bị bắt giam và khởi tố do đã trục lợi trong mùa dịch Covid-19 năm 2021.
Và sẽ không ngạc nhiên, nếu sau này, những kẻ trục lợi từ các khâu khác, ăn trên thi thể của những người chết dịch Covid...kể cả ở các Bệnh viện, sẽ bị lôi ra ánh sáng !
VÕ KHÁNH TUYÊN 23.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.