Tại Davos, Donald Trump xuất hiện với một gương mặt khác : Bớt gào thét, bớt khiêu khích, nói năng có vẻ mạch lạc và “hợp lý” hơn thường ngày. Ông khẳng định sẽ không chiếm đoạt Greenland bằng vũ lực, mà muốn “mua lại” như nước Mỹ từng làm trong lịch sử.
Nghe qua, nhiều người có thể thở phào : Trump đã biết kiềm chế. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, vấn đề không nằm ở giọng nói, mà ở tư duy quyền lực phía sau những lời nói đó.
Trump vẫn lặp lại luận điểm cũ : Hoa Kỳ là trung tâm của thế giới, khi Mỹ đi lên thì cả thế giới đi lên, và khi Mỹ suy yếu thì các nước khác cũng không thể đứng vững. Đó là một phần sự thật. Nhưng ông không nói về hợp tác, mà nói về sự phụ thuộc. Không phải “chúng ta cùng thịnh vượng”, mà là “các anh đi theo tôi”.
Với châu Âu, Trump không còn sỉ nhục trực diện như trước, nhưng vẫn mang giọng điệu của một “người bảo trợ” : Châu Âu đang tự hủy hoại, yếu đuối, cần được Mỹ kéo lên. Đồng minh, trong cách nhìn này, không phải là đối tác bình đẳng mà là những kẻ cần được quản lý.
Và Greenland là nơi tư duy đó lộ rõ nhất.
Trump nói ông tôn trọng người dân Greenland và Đan Mạch, nhưng đồng thời khẳng định không ai ngoài Hoa Kỳ có thể đảm bảo an ninh cho Greenland. Ông gọi việc Mỹ trả Greenland cho Đan Mạch sau Thế chiến II là “ngu ngốc”, chê Đan Mạch “vô ơn”, và thậm chí tuyên bố : “Đây là lãnh thổ của chúng ta.”
Không dùng vũ lực - đúng. Nhưng cũng không hề tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết.
Việc so sánh Greenland với các thương vụ mua bán lãnh thổ của thế kỷ 19 là một sự đánh tráo khái niệm. Thế giới hôm nay không còn là thời đế quốc mở rộng bằng tiền hay súng. Greenland không phải bất động sản, và người Greenland không phải là món hàng đi kèm trong một hợp đồng địa chính trị.
Điều đáng lo không phải là Trump dịu giọng mà là ông ta đã học cách dùng ngôn ngữ “hợp pháp”, “lịch sử” và “an ninh” để theo đuổi cùng một tham vọng cũ.
Khi Trump nói “tôi sẽ không dùng vũ lực”, điều đó không có nghĩa ông tôn trọng luật quốc tế mà chỉ cho thấy ông đã khôn ngoan hơn trong cách theo đuổi quyền lực.
Và chính sự khôn ngoan đó mới là điều thế giới cần cảnh giác.
LÊ DIỄN ĐỨC 21.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.