dimanche 18 janvier 2026

Bông Lau - Hãy tôn trọng người dân Greenland


Các toán binh sĩ NATO đầu tiên vừa hạ cánh ở đảo Greenland. Họ gồm có 15 binh sĩ chuyên ngành leo núi của Pháp, 13 binh sĩ trinh sát của Đức, Thụy Điển có 3 sĩ quan, Na Uy 2, Anh 1 và Hòa Lan có 1 sĩ quan hải quân.

Ngoài ra họ còn mang theo 3 đội chó kéo xe trượt tuyết vì đó là phương tiện di chuyển khả thi nơi địa thế hiểm trở hoang vu và điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà cơ giới sẽ gặp khó khăn. Hiện nay là mùa đông ở Greenland nên ban ngày chỉ có ánh sáng khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Một số tín đồ rất dốt về quân sự cười nhạo báng về con số ít ỏi mà NATO gởi đến Greenland. Thưa các tín đồ kính mến, đó là toán tiền phương đến để lập đầu cầu. Họ thuộc các toán “Elite” ưu tú như Biệt kích Spec Ops của Mỹ đến trước để thiết lập hệ thống liên lạc chỉ huy của liên quân, tổ chức thiết kế “logistic”, điều khiển không lưu ATC, doanh trại phòng thủ, và các vấn đề tiếp vận hậu cần y tế v.v.. Họ không thể chĩa súng cướp nhà của dân để trú ngụ hay ra đồng xây các cụm nhà tuyết như người Eskimo.

Phần Lan và Estonia vừa thông báo sẽ gởi quân đội tới bảo vệ Greenland. Nên nhớ những toán quân đầu tiên này làm nhiệm vụ trinh sát mở đường để những đơn vị và cơ giới quy mô đến sau đóng quân cố định dài lâu hơn. Ai không rành về quân sự thì nên hỏi các sĩ quan tham mưu hành quân thì sẽ rõ.

Đây không phải là đạo quân của NATO sẵn sàng tác chiến chống lại sự xâm lăng quân sự của Nga và Trung Cộng vì chưa có dấu hiệu đó. Nhưng gián tiếp gởi một tín hiệu đến nhà cầm quyền Donald Trump là NATO đoàn kết bảo vệ Greenland cho nên chớ manh động tìm cách thôn tính hải đảo này.

Xin nhắc lại là 83 % dân Greenland không muốn trở thành công dân Mỹ và trên 3/4 công dân Mỹ không muốn Hoa Kỳ xâm lược Greenland. Ai không tin thì Google sẽ thấy rõ. Hiện nay các tín đồ cho lưu truyền các thông tin Đan Mạch bỏ bê dân Greenland nên họ muốn được Mỹ giải phóng.

...Tối nay lại có duyên nấu ăn món cá tuyết nhập cảng từ Greenland. Bỗng mường tượng một vùng đất hoang vu núi non hiểm trở bao quanh là biển cả băng giá. Chưa đến nhưng cảm thấy thương mến và gắn bó với hải đảo hoang sơ ấy. Và rất ngưỡng mộ người Greenland đã không hèn mà hăm hở bán đứng quê hương của họ vì tiền.

Mình đã từng viết rất nhiều về kháng chiến Kurd ở đông bắc Syria và duyên trời đã đẩy đưa đến ấy để gặp những tay súng kiên cường. Đã từng đi trên đường phố Hồng Kông với hàng trăm ngàn người xuống đường tranh đấu cho sự tự do của họ. Đã từng đứng trong công sự chiến đấu với binh sĩ Ukraine khiêm tốn nhưng quả cảm.

Giây phút ấy rất hạnh phúc vì thấy được sự bất khuất của những con người. Ai cũng có một lần chết và chết phải xứng đáng, không hèn.

Đêm nay ngồi ăn cá hấp Greenland vừa theo dõi cuộc phỏng vấn những cô gái Greenland tuổi đôi mươi hồn nhiên chân thật. Cô bé nói cô cảm thấy sợ hãi một cuộc xâm lăng sắp xảy ra. Cô có ý định mua một khẩu súng trường.

Khẩu súng săn sẽ không thắng nổi một đạo quân tối tân nhứt thế giới. Cô sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Nhưng lời kể đó là một chiến thắng tinh thần vì cô đã không có ý tưởng đầu hàng, cô giống những binh sĩ Ukraine, những người Hồng Kông, những nữ kháng chiến quân Kurds, những sinh viên Thiên An Môn ngày nào.

Một người phụ nữ có con nhỏ nói không thể chiến đấu vì con còn nhỏ nhưng sẽ lấy thuyền ra khơi. Chúng tôi sẽ bỏ đi khi đất nước bị xâm chiếm.

Người Greenland không phải mềm yếu dễ sai khiến vì chính cuộc sống với thiên nhiên tàn khốc không có sự tha thứ bao dung. Họ đã sống trong điều kiện khắc nghiệt nhiều ngàn năm rồi và họ đã chiến thắng để sống còn. Người Mỹ, hãy trân trọng họ.

BÔNG LAU 17-18.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.