lundi 26 janvier 2026

Phúc Lai - “Có tôi ở đây!”


“Hôm nay là ngày sinh nhật của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy – một người đàn ông mà sự lãnh đạo của ông không chỉ định hình lại vận mệnh đất nước, mà còn cả la bàn đạo đức của thế giới hiện đại.

Bốn năm trước, ít ai có thể tưởng tượng được quy mô của những gì đang chờ đợi phía trước. Càng ít người hơn nữa có thể tưởng tượng một vị tổng thống dân sự đứng vững trước một trong những cỗ máy quân sự lớn nhất trên trái đất – và từ chối rời bỏ, nhượng bộ, hoặc đánh đổi tự do của người dân mình để đổi lấy một nền hòa bình giả tạo.

Zelenskyy không trở thành biểu tượng một cách ngẫu nhiên. Ông đã trở thành biểu tượng bằng sự lựa chọn của mình và của nhân dân minh.

Khi Nga mong đợi sự sụp đổ, ông đã chọn kháng cự.

Khi nỗi sợ hãi là vũ khí, ông đã chọn sự hiện diện.

Khi im lặng sẽ dễ dàng hơn, ông đã chọn sự thật – được nói ra hàng ngày, thẳng thắn và không khoa trương.

Nhờ sự lựa chọn đó, Ukraine đã không biến mất khỏi bản đồ.”

Đó là những lời của trang Ukraine News, tôi được sự trợ giúp của Google Translate, dịch lại. Hôm nay, ngày 25 tháng 1 năm 2026, thực sự là một cột mốc đặc biệt khi chúng ta cùng nhìn lại hành trình của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 48 của ông. 

Gần bốn năm qua, nay nhìn lại có thể thấy ba điểm mà Zelenskyy đã làm thay đổi hoàn toàn “bài toán xác suất” của Putin.

Thứ nhất: Phá vỡ kịch bản “sụp đổ trong 3 ngày”

Putin tin vào những báo cáo tình báo méo mó rằng Ukraine sẽ tan rã ngay khi xích xe tăng Nga lăn qua biên giới, nhưng việc Zelenskyy từ chối chuyến bay di tản với câu nói bất hủ: “Tôi cần đạn dược, không phải một chuyến đi” đã trở thành cái chốt chặn quan trọng nhất giữ cho cỗ máy quốc gia Ukraine không bị vỡ thành từng mảnh. Nếu anh ra đi, xác suất sụp đổ là 99 %, nhưng anh đã ở lại, và xác suất đó đã đảo chiều.

Thứ hai: Biến sự thật thành vũ khí hạng nặng

Trong khi Mátxcơva tuyệt vọng với những màn trình diễn bằng Oreshnik, Zelenskyy dùng chiếc điện thoại iPhone và những đoạn video tự quay tại hiện trường để đối đầu. Anh không cần những thước phim hoành tráng kiểu Xô-viết; chỉ cần cho thế giới thấy mình đang đứng ở Kupyansk, như lời tuyên bố: Thành phố vẫn đứng vững.

Giờ đây, Zelenskyy đang đứng giữa Kyiv, giữa cái lạnh và bóng tối, nhưng lại kết nối trái tim của cả thế giới với thực tế tại Ukraine. Vì thế, anh đang đóng vai “Người giữ lửa” do những người dân Kyiv trong chiến dịch không kích của Putin và “nguyên soái băng giá”.

Putin trốn trong boong-ke. Zelenskyy đứng giữa đường phố bom đạn. Những dòng tri ân trên đây mà tôi chia sẻ từ Ukraine News không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là một bản tóm tắt hoàn hảo về “sức mạnh của sự có mặt”.

Trước cuộc chiến này, chúng ta chỉ là những người quan sát, và hầu như không giúp đỡ gì được cho hòa bình, mà chúng ta chỉ là những người của gia đình mình. Mỗi người chúng ta, là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ… Mỗi khi vợ hoặc chồng, hoặc con chúng ta cần chúng ta, chúng ta chỉ cần nói: “Có anh/em, có cha/mẹ đây!”

Ai trong số chúng ta cũng đã đều trải qua lúc con mình cận kề nguy hiểm trên giường bệnh, và khi nó mở cặp mắt trong veo mệt mỏi thấy chúng ta, nó hiểu có cha mẹ đồng hành. Zelenskyy cũng vậy. Anh không cần làm anh hùng, anh là anh hùng chỉ bằng sự ở lại.

“Có tôi ở đây!”

Và với Zelenskyy, anh không cần nói gì cả. Anh ở lại. Sự ở lại của Zelenskyy ngày 24 tháng Hai năm 2022, chính là thái độ của mỗi người chúng ta cần có khi những người khác cần đến. Chỉ cần sự ở lại, sự có mặt của bạn, của tôi, của mỗi chúng ta, đó là sức mạnh.

Hôm nay, khi cư dân Kyiv đang phải chịu cái lạnh dưới 10 độ C trong nhà, hình ảnh vị Tổng thống của họ vẫn bền bỉ chiến đấu chính là niềm tin rằng: Cái lạnh có thể làm đóng băng nước, nhưng không thể làm đóng băng một dân tộc đã chọn tự do.

Chúc mừng sinh nhật một người đã chọn ở lại làm chỗ dựah vững chắc nhất cho con tàu Ukraine giữa cơn bão tố lịch sử!

PHÚC LAI 25.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.