mercredi 21 janvier 2026

Lê Huyền Ái Mỹ - Thua xứng đáng, buồn chi!


Nếu có thì nên dành cho một Nỗi Buồn lớn hơn, hôm qua, 19-01, 52 năm rồi món nợ Hoàng Sa vẫn chưa thể đòi được.

Nhớ cho, niên hiệu Trị Bình (1064 - 1067) khi Tống Anh tông hỏi về việc Giao Chỉ, Hàn Kỳ nói :

“Trước kia Lê Hoàn làm phản chống mệnh, Thái tông sai tướng thảo phạt nhưng không phục, sau sai sứ qua chiêu dụ mới hiệu thuận. Giao Châu đường núi hiểm trở chật hẹp, nhiều chướng khi độc hại, tuy được đất ấy e cũng không thể giữ”.

Xứng đáng thua. Để tỉnh, không chỉ chuyện banh bóng.

Đường đến tứ kết, đầy hoa. Ngất ngây. Có chút ngạo nghễ - ít nhứt là trên báo chí.

Vô bán kết, giẫm lên gai. Không lý ngã gục. Một Hiếu Minh rời sân đến thẳng nhà thương là đã quá đau-xót.

Họ đã nỗ lực hết sức mình. Thực lực của một đội trẻ, nếu nhìn nhận đúng mọi lẽ sẽ biết nên, cần, phải bắt đầu, tiếp tục từ đâu, điều gì.

Giờ thì lót dép không chỉ hóng trận chung kết mà là cách Nhật Bản chơi bóng như thế nào, liệu có mang dấu ấn “huấn luyện viên trưởng”Takaichi như mấy tháng qua, vừa cứng rắn vừa mềm mỏng trước một “tuyển” Trung Quốc chiến lang hay không?

Zị thôi.

LÊ HUYỀN ÁI MỸ 20.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.