Đó là vụ án Chu Nguyên Thắng, Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa cùng hai đồng phạm đã « phù phép » nâng giá hũ tro cốt, để trục lợi bất chính giữa đại dịch Covid-19.
Công an bắt mấy tên này hơi muộn nhưng chẳng sao, người dân, nhất là bà con có người thân chết trong đại djch Covid-19 hết sức vui mừng, mừng đến chảy nước mắt.
Tụi này đại ác, « hét giá » cao với cơ sở mai táng để ăn chia tiền chênh lệch khi mua hũ đựng tro cốt, hình lắc, bảng tên từ nguồn bên ngoài ; thay vì qua hợp đồng chính thức của Công ty Môi trường đô thị TPHCM.
Mấy thằng đại ác này kiếm chác trên xác đồng bào mình trong đại dịch số tiền lên đến gần 600 triệu đồng và còn nữa. Đó là chưa kể còn nhiều chuyện tiêu cực ác ôn nữa, mà công an đang điều tra.
Số tiền chúng ăn tuy không lớn (so với chuyện các quan chức bự tổ nái ăn kit/test trong đại dịch) nhưng tội ác thì rất, rất lớn.
Nên đem bọn này xử lưu động và nhớ cẩn thận kẻo người dân ném đá chúng đến chết mất !
Hơn 43 ngàn hồn ma Covid-19 (trong đó TPHCM có gần 20 ngàn ca) đang nguyền rủa chúng mày !
LƯU NHI DŨ 23.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.