Tôi - và hẳn chắc không ít bạn - đã không ít lần đi dự tiệc cưới mà MC loan báo : Vì lý do sức khỏe, rất tiếc là cha/mẹ của cô dâu/chú rể không đến dự được ngày vui trọng đại của con mình.
Thực lòng, ngoại trừ số ít có nỗi niềm riêng, những trường hợp thực sự nhằm đảm bảo cho sức khỏe của người lớn, nhất là lại đang bị trọng bệnh là điều nên được đặt lên hàng đầu. Không ai trách, thậm chí thông cảm hoặc đồng tình, khuyên nên hành xử thực tế như vậy.
Nhưng cũng vài năm nay, không biết có học hỏi theo trend những "siêu phẩm tuyệt đối điện ảnh" hay không...mà những câu chuyện "như mơ" xuất hiện ngày càng nhiều ở giảng đường các trường đại học.
Từ một chàng trai tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc, tiếp tục nhờ mẹ tảo tần bán buôn để học thạc sĩ. Rồi ngày tốt nghiệp lôi mẹ ra cổng trường, quỳ lạy sùm sụp "tạ ơn mẹ". Giờ là một chàng trai vốn dĩ đã tốt nghiệp một trường đại học, nay học thêm dược sĩ để tiếp quản hiệu thuốc tây của gia đình. Và ngày tốt nghiệp cõng mẹ lên sân khấu. Mà người mẹ đã cao tuổi, bị trọng bệnh, nằm trên giường và phải có người phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày ở tỉnh.
Dĩ nhiên, mỗi người có một quan điểm, nhưng tình thương, niềm tự hào với bậc sinh thành...đâu cứ nhất thiết phải..."cõng mẹ" khoe chúng bạn và truyền thông ?
Tôi nghĩ, nếu truyền thông và cả nhà trường..."lơ" đi, không tung hô dữ dội, thì chắc sẽ bớt rần rần kiểu này mà thôi !
VÕ KHÁNH TUYÊN 26.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.