Gã có mối quan hệ với thủ tướng Phạm Minh Chính khi ông hồi đáp một bài viết của gã, phản ứng khá gay gắt một số câu viết hơi bốc đồng của ông, khi ông viết thư khen ngợi đội bóng đá U 23 Việt Nam. Thái độ của ông lắng nghe chân thành và cầu thị.
Lúc đó gã chưa hề gặp ông. Sau đó mỗi tết đến ông đều nhớ đến kẻ đã phê phán phản biện ông, bằng cách gửi biếu gã một chai rượu xịn.
Một sớm, đang phượt bụi trên thuyền dọc sông Son gần động Phong Nha quê gã thì nhận được cú điện thoại của Nguyễn Quang Thiều. Thiều bảo tối mai thủ tướng Phạm Minh Chính mời cơm Thiều để cùng trao đổi về văn học. Thủ tướng muốn mời gã cùng dự. Gã từ chối với lý do đang đi phượt bụi quê choa.
Sau đó trong cuộc gặp với Thiều, thủ tướng có cuộc điện thoại cho gã. Ông bảo gã có dịp ra Hà Nội báo cho ông để cùng ăn cơm cho vui. Tất nhiên gã nhận lời. Mặc dù không có mặt trong buổi gặp ấy nhưng gã vẫn được ông tặng quà. Đó là cây bút có khắc tên ông.
Nhưng rồi nhiều lần ra Hà Nội gã đã không báo cho ông. Giản đơn vì ông là thủ tướng đầy quyền lực đang tại chức, mà gã thực chất chỉ là một gã tí toáy văn chương không màng lắm mối quan hệ công quyền.
Tuy vậy khi có vấn đề gì cần phản biện đóng góp cho Đất nước gã vẫn gửi tin nhắn đến ông. Lần nào ông cũng chân thành lắng nghe. Trước bao sự cố kinh tế xã hội xảy ra cần những quyết định sáng suốt của ông, gã nảy ra ý đáp lại món quà cây bút khắc tên ông gã sẽ tặng ông cây bút khắc chữ “Dân” để hy vọng mỗi lần ông ký quyết định gì đó sẽ thấy chữ “Dân”đè nặng, nhắc nhở.
Nhưng rồi gã e rằng cái việc ấy hơi lố và có phần tỏ ra kẻ dạy đời vớ vẩn, nên gã đã không thực hiện.
Hôm nay ông không còn trên cương vị lãnh đạo đảng nữa, có nghĩa ít tháng nữa ông sẽ rời chính trường về làm Dân.
Hê hê, gã nhớ khi ông Tố Hữu về hưu gã đã đến thăm. Ông Tố Hữu bảo, sao bây giờ cháu mới tới ? Gã bảo chú về hưu thì cháu tới chú cháu mình là hai người Dân chuyện trò mới thoải mái chứ. Và với ông Phạm Minh Chính cũng vậy, khi nào gã ra Hà Nội thì sẽ báo cho ông, kể ra được ông mời cơm không thoải mái thú vị bằng chính gã mời cơm ông. Một quán bình dân, ta hẹn nhau nhé. Gã tin với cái chất đẫm chất Dân trong ông, ông sẽ ha hả cười khoái trá nhận lời.
LƯU TRỌNG VĂN 23.01.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.