lundi 19 janvier 2026

Nguyễn Thông – Dấu hiệu đáng mừng

 

Nói gì thì nói, đây là một cuộc cách mạng.

Thực hiện được thế này không đơn giản đâu, nhất là khi căn bệnh hình thức, màu mè lòe loẹt, hoa hòe hoa sói, phô trương, khoe mẽ, bất chấp tốn kém... đã ăn vào não vào máu, đã bị xem như nhất thành bất biến, không thể thay đổi.

Đổi được thế ni phải là người thực sự mạnh mẽ, quyết đoán, tầm cao hơn số đông, và biết nhân dân nghĩ gì. Rõ ràng đây là vai trò quyết định của cá nhân.

Nhớ hơn chục năm triều đại ông Nguyễn Phú Trọng, cả nước như cái sân khấu í a ì a. Rất khiếp. Thật may, nó đã lùi vào dĩ vãng.

Có thể từ phông đại hội này (rất đơn giản và đẹp, mát mắt ; giá bớt được 7 quả cây mâm xôi kia nữa thì tuyệt), căn bệnh hình thức, khẩu hiệu cờ quạt trên phố phường, khắp chợ cùng quê sẽ giảm. Con người không bị nhức mắt bởi cái màu đỏ lòe đỏ loẹt nữa.

Hôm trước, tôi có viết rằng, chỉ khi nào dẹp được bệnh hình thức thì mới chứng tỏ thực sự bước vào kỷ nguyên mới. Nay đã có cơ sở hiện thực ban đầu để tin.

NGUYỄN THÔNG 19.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.