Dạo một vòng bên các chuồng vừa rồi húc mạnh chống lật sử, húc Nỗi Buồn Chiến Tranh, húc Bộ Giáo dục, húc TPHCM và các ông Gia Long, Lê Văn Duyệt...tóm lại là húc để bảo vệ nền tảng tư tưởng bảo thủ, thì thấy im ắng cả, trật tự hết rồi. Như chưa bao giờ có cuộc húc nhau.
Đúng như mình dự đoán nhé. Anh em chỉ quậy đến xong Đại hội, xong mâm bát rồi là nín hết. Vì có con chỉ đạo chung mà. Vậy giờ có còn loại Nỗi Buồn Chiến Tranh ra khỏi sách giáo khoa nữa hay thôi ! Ông ngủ gật vẫn trụ hạng đó, có húc tiếp không ?
Trong một diễn biến khác, các tài khoản PR cho bác Giang bị bay màu khỏi Facebook, ngay sau khi có kết quả. Có tài khoản bị chặn IP Việt Nam, có tài khoản chắc bị xóa vì xong nhiệm vụ ?
Rõ ràng là Việt Nam dân chủ gấp vạn lần Mỹ nhé, cũng vận động tranh cử ầm ĩ, chửi nhau loạn xạ.
Mấy con đầu đàn thì chả nói, vì nó nhận chỉ đạo, nên mới đồng loạt chửi và đồng loạt ngừng vậy. Chỉ đau lòng với các chú bò lạc, bị đám kia nó chăn, cũng a dua theo chửi hôi, có được gì đâu. Như em gì cô giáo Văn ở Hà Đông ấy, húc cả Bộ Gi o dục.
Giờ Bộ trưởng ho một tiếng thì em bay màu. Giáo viên trường công mà cũng a dua đàn bò húc cả Bộ G áo dục, cả sách giáo khoa, húc đúng thì không sao, đây húc bậy ! Đám ngu nhất là đám đó.
Con nhà mình học cấp 2 còn biết trend húc Nỗi Buồn Chiến Tranh, nó về nhà kể là cô giáo Văn bảo : Các em đừng có bị mạng xã hội ảnh hưởng quá, phải tự đọc và cảm nhận truyện đó thì mới đánh giá được.
Sau vụ này anh chị em cô dì chú bác bò lạc đã sáng mắt ra chưa ? Có tự hỏi sao đám kia tự nhiên ngừng húc không ?
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 27.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.