Tin sáng
1. "Đình Bắc đoạt giải Vua phá lưới U23 châu Á, đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam" là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại U23 châu Á.- Cùng đấy là tối qua, Trung Quốc đại bại trước Nhật, trở thành đội thua đậm nhất lịch sử chung kết U23 châu Á. 0-4 chứ mấy.
2. Cũng Trung Quốc, hôm qua quên chưa điểm, một cuộc thanh trừng cực lớn trong quân đội. Báo chính thống mới chỉ đưa "Trung Quốc điều tra Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương", nhưng phía sau đấy là nhiều chuyện chính trường bí hiểm. Trước đấy, dư luận xôn xao khi một số chuyện hậu trường Trung Quốc lộ ra, rằng Tập có khả năng thế này thế kia, và ông ta, quả là, có vắng mặt trên chính trường một thời gian.
Phó chủ tịch quân ủy trung ương là người chỉ sau Tập Cận Bình, và hầu như có quyền tuyệt đối, trực tiếp với quân đội. Được biết tướng Trương Hựu Hiệp, phó chủ tịch quân ủy Trung Quốc là người đã cầm quân đánh nhau với Việt Nam hồi biên giới Trung Quốc.
3. "Clip lợi dụng lúc người dân xem U23 Việt Nam đấu Hàn Quốc cầm dao bầu cướp tiệm vàng"- Trong mấy clip hôm qua "hậu bóng đá", nhà cháu có xem thì thấy vụ này và vụ trong hầm chui kinh nhất. Vụ này thì, mỗi hai thằng cướp như chỗ không người, nhưng nhà cháu nghi vàng trưng bày trong tủ chưa chắc đã là vàng hết dù nó cũng... màu vàng hihi. Tất cả sự việc diễn ra trong 30 giây.
4. Câu chuyện nhặt được tiền tỉ trên cao tốc nó đậm màu tử tế và nhân văn. Người đánh rơi biết tiền rơi nhưng không thể quay lại vì đã nhập làn cao tốc, bèn... viết lên phây thông báo. Người nhặt được thì không nghĩ là tiền, mà chỉ nghĩ cái bao tải nằm đấy rất nguy hiểm cho xe cộ đi qua nên nhặt để tránh tai nạn cho người khác.
Và quả là rất nhiều xe đi qua, chỉ mỗi anh này dừng lại, xuống xe, lách qua đoàn xe trên đường, nhặt bao tải để... vất. Nhưng thấy vuông vuông, còn nói đùa với bạn: Có khi tiền thì bỏ mẹ. Mở ra thì... tiền thật. Liên hệ với nhau qua phây (phây hay thật), đối chiếu các cái, rồi giao, chả cần chính quyền chứng kiến gì...
"Khoảng 30 phút sau khi nhặt được tiền, anh Huấn đọc được bài đăng của một phụ nữ trên fanpage Facebook “Giao thông văn minh” thông báo việc đánh rơi bao tải tiền trên tuyến cao tốc. Ngay lập tức, anh đã để lại bình luận kèm số điện thoại để liên hệ, đồng thời thống nhất phương án trao trả tài sản"...
1 tỉ chứ mấy?
5. "Cà Mau: Giết 'vợ hờ' cùng con gái của nạn nhân vì ghen tuông"- Định không điểm để chủ nhật nó... tươi hồng, nhưng nhìn tuổi, gã chồng hờ 70 tuổi, vợ hờ 64 tuổi mà còn ghen để giết nhau, giết luôn con gái của vợ 46 tuổi thì nó... chả hiểu nổi. Họ mới sống gá với nhau 6 tháng. Thôi thì, đời chả biết đâu mà lần. Một triệu người bình thường thì cũng có một đứa... điên.
6. "Vụ đập gương, cào xước Mercedes: Người phá xe xin lỗi, cam kết bồi thường"- Hì, nhưng đọc tin nhắn của cái cô được cho là giảng viên đại học gửi cô chủ xe thì thấy rất... mất dạy dù cô kia rất nhã nhặn xưng mình và bạn, bên này thì mày tao rất chợ búa.
Giờ thì, nhanh không tết đến nơi rồi, vào trỏng lạnh lắm.
Liên quan: "Hà Nội: Tài xế xe buýt bỏ khách giữa đường vì... đau bụng"- Hì, nhưng phía sau đau bụng thì có một câu chuyện khác được khách trên xe kể. Cái thời lái xe là bố người ta nó qua lâu rồi, giờ hung hăng là tự đổ mâm cơm của mình.
7. "Lương Bích Hữu gây ngỡ ngàng vì nhan sắc "21 năm không đổi""- Hihi nói thật là lâu nay nghe tên nhà cháu lại tưởng là... nam. Còn bạn ca sĩ gì đấy, nhà cháu tự nhiên quên tịt, thì là nam nhưng nhà cháu nghe tên lại tưởng nữa, ôi giời. À nhớ rồi, Lân Nhã ạ. Thực ra là, do nhà cháu kém, chả chịu theo dõi hết các bạn trong giới Showbiz.
8. Hình ảnh bạn nhặt tiền và bàn giao tiền ạ. Hết sức đáng yêu. Để xách được bao tiền, trước đấy bạn ấy phải lách giữa dòng xe...
Tin trưa
1. "Truy tìm nhóm người lạ mặt lao lên xe khách đánh tới tấp phụ xe"- Sáng sớm nhà cháu đã vừa đạp xe (trong nhà) vừa xem clip này, và nghĩ ngay, lại thêm người mất tết. Éo mẹ, bỏn đánh con nhà người ta rất dã man. Nói như dân mạng, bọn này nghèo không có tiền mua sim nên không đọc những vụ tương tự được... công an đón tiếp như nào?
Liên quan xe khách: "Sản phụ mang song thai đẻ rơi trên xe khách"- Kíp trực của Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây đã phối hợp với cán bộ Trạm Y tế xã Chân Mây - Lăng Cô kịp thời xử trí, đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh đôi ngay trên xe khách Bắc - Nam. Chị này đi cùng hai con nhỏ từ Gia Lai (chả biết trên hay dưới) ra Bắc, chắc về quê ăn tết rồi sinh con luôn. Hoan hỉ đi bác tài và bà con trên xe hỉ, cứ coi như may mắn đi, dẫu sẽ phải dừng xe lâu và quan trọng là, rửa xe để tiếp tục hành trình.
2. "Phát hiện 3 người chết nằm trên đường, xung quanh có mã tấu, bình xịt hơi cay"- Vụ này thì, chắc giờ điều tra xong rồi, vì thế nào người nhà chả ra nhận thi thể. Lúc nửa đêm ở Đồng Hới, Quảng Bình, à Quảng Trị ạ.
3. Bên cạnh những tin vui về bóng đá mà báo chí và dân mạng nước nhà miên man mấy hôm nay, thì còn tin... rất vui này: "Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch khoảng 90 tỉ đồng".
4. "Các 'nàng thơ' xúng xính áo dài, rủ nhau đến chợ Biên Hòa chụp ảnh Tết"- Hihi nhà cháu cũng vừa viết xong bài cho ngày mai "chơi thơ và thơ chơi" nhưng quả là, cũng không biết như thế nào thì được gọi là nàng thơ? Thồi kệ, chắc cứ xinh thì được gọi là nàng thơ?
5. "Bước ngoặt đặc biệt trong chiến dịch cải tổ quân đội Trung Quốc"- Sáng nhà cháu cũng đã điểm. Các báo chính thống đưa tin dè dặt (rất đúng và rất bèn), nhưng mạng thì có nhiều thông tin rất thú vị và cả... rùng rợn. Tất nhiên không phải mạng nào cũng đúng, nên khi đọc cũng phải biết "thanh lọc".
Cũng như AI, Google nếu không biết xài sẽ bị nó... xài lại. Mai nhà cháu có đề cập việc này.
Tin tối
1. Tin mạng nhưng khả năng cao là đúng, đang tóm mấy đứa cướp ngân hàng Gia Lai. Xe chúng đào hầm để chôn như thời chiến tranh hihi.
2. Cũng tóm, là mấy đứa vừa gây rối vừa quấy rối tình dục đêm đi bão Việt Nam thắng. Ở đây ạ: "Bắt nhóm đối tượng sàm sỡ cô gái, tấn công người bạn trai khi "đi bão"". Bèn ạ. Thảo nào toàn dân thích đi bão, trừ nhà cháu, he he.
Nhưng chả hiểu sao báo Dân Trí đăng rồi không thấy nữa, click vào thì về trang chủ. Báo Người Lao Động vẫn giữ như trên.
Liên quan: "Điều tra vụ thanh niên bị nhóm người đánh dã man lúc nửa đêm ở TPHCM".
3. "Đi làm vất vả mà đến đồng tiền mình làm ra cũng phải giấu vợ"- Mịa, thâm cung bí sử mà cũng... khai ra, khéo bị phạt bây giờ. Ai mà chả thế, kêu giề?
4. "Trường Giang bật khóc vì vắng mặt khi Nhã Phương sinh con"- Người chồng tử tế.
Liên quan: "Con dâu tập đoàn Sơn Hải, Á hậu Phương Nhi và điểm chung khi làm dâu hào môn".
VĂN CÔNG HÙNG 25.01.2026




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.