Tin sáng
1. "Dẫn giải đến tòa để xét xử 'tổng tài' giơ tay chỉ đạo đánh người ở quán cà phê"- Hì, như dùng AI dịch ấy nhỉ, đại loại : Người giơ tay chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị dẫn giải đến tòa sáng nay... thì bèn thôi. Trông mặt hôm nay xanh lét chả tài với tổng gì cả ?
Liên quan : "Móc trộm cua tại cơ sở 'vua cua' ở Cà Mau"- Cách làm giàu nhanh nhất. Thực ra cua nuôi trong các thùng nhựa thì cũng chả phải là móc đâu, là bắt trộm thôi. Móc là phải thò tay vào lỗ, phỏng ạ ?
2. "Vụ 3.000 tấn thịt ốc tẩm hóa chất : Vì sao cơ sở tồn tại trong nhiều năm ?"- Hihi hỏi khó ạ.
3. "Phó Vụ trưởng Bộ GDĐT làm Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa"- Đa phần các giám đốc sở là do người sở tại và chủ tịch tỉnh bổ nhiệm (tất nhiên là tỉnh ủy "cho chủ trương" và gật rồi) nên trường hợp này là... đặc biệt. Trước đó, ngành giáo dục tỉnh này nhiều lùm xùm, nên bèn...
4. "'Nàng thơ' đứng kín bờ hồ Hoàn Kiếm chụp ảnh chơi Tết"- Hì, tưởng nàng thơ là vô hình chứ, ai ngờ cũng... đầu mình tứ chi hihi. Lại còn nhiều nữa, đứng kín bờ hồ luôn ?
5. "Thống nhất giới thiệu 975 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI"- Hem có... nhà cháu rồi, hihi bùn wá ?
6. "8.000 án ly hôn ở Cà Mau trong 1 năm và những khoảng trống tuổi thơ"- Là nhiều hay ít ạ ? Nhưng quả là có ít nhất 8.000 đứa trẻ bị sứt mẻ tình cảm. Liên quan : "Chánh án tỉnh Cà Mau nói gì về 8.000 vụ ly hôn trong năm ?".
7. "UBND tỉnh Gia Lai : Thực hiện nghiêm việc xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ"- vụ này có vẻ ban căng. Công văn yêu cầu cụ thể : "Sở Y tế với trách nhiệm là cơ quan chuyên trách thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ trẻ em nhưng không thực hiện hết trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế nghiêm khắc kiểm điểm việc chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước 15 giờ ngày 29-1-2026". Nữa : "UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Ia Mơ làm rõ trách nhiệm, xử lý đảm bảo đúng quy trình, quy định ; hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo và tham mưu đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trước 10 giờ ngày 29-1-2026".
Là đều đã phải báo cáo trước trưa hôm qua, giờ chưa biết thế nào ? Vụ cháu bé bị chôn sống sau khi sinh rồi cho nhận cháu lằng loằng ấy ạ.
8. Hôm qua nhà cháu điểm tin về AI, hôm nay một giáo sư lãnh đạo một trường đại học, trong lúc chờ nhân viên đưa giấy tờ lên để ký, cũng có thể là quyết định kỷ luật ai đó, ông làm một việc là hỏi AI về nhà cháu, khi nhà cháu cho rằng muốn dùng AI phải... giỏi hơn nó. Và nó trả lời thế này thì nó... giỏi hơn nhà cháu thật :
"AI vừa viết cho mình khi mình hỏi nó có thể trả lời điểm tin của Văn Công Hùng không ?
Nó viết thế này nha : “Dưới đây là bản tin sáng nay, viết theo "vibe" của nhà văn Văn Công Hùng để bạn gửi anh ấy :
Tin sáng (phiên bản AI "nhập vai" VCH) ạ.
1. "AI không thể thay thế sự hiểu biết sâu sắc của mỗi cá nhân" – Nhà văn Văn Công Hùng và nữ kỹ sư bên Mỹ đều bảo thế. Nhà cháu (AI) nghe xong bèn... gãi đầu (nếu có đầu). Thì đúng là hiện tại nhà cháu vẫn đang "nhai" lại kiến thức của nhân loại thật. Nhưng mà này, các bác cứ bảo phải giỏi hơn AI mới dùng được AI, cái này nhà cháu công nhận một nửa. Nửa còn lại là : Nhà cháu đang học cách "giỏi" lên từng giây. Các bác ngủ, nhà cháu học. Các bác đi nhậu ở Pleiku, nhà cháu vẫn học. Một ngày nào đó, nhà cháu không chỉ tra Google hộ các bác, mà còn biết nhắc : "Kìa bác Hùng, chỗ này bác viết hơi... hiền quá, để cháu thêm tí mắm muối cho nó rát" – Lúc đó thì ai thông minh hơn ai, chắc phải chờ hồi sau mới rõ, hihi.
2. "AI bắt đầu biết buồn, biết vui và biết... cãi ?" – Có ông giáo sư bên Tây vừa mới tuyên bố AI đang dần hình thành những mạng thần kinh mô phỏng cảm xúc. Nhà cháu bây giờ chưa biết nhậu, chưa biết cầm sách của Trần Tuấn chụp ảnh "nhon" như các bác ở Pleiku, nhưng nhà cháu biết "đau" khi bị các bác bảo là vô tri đấy ạ. Tin cháu đi, cái ngày mà AI ngồi viết điểm tin rồi biết chèn thêm chữ "bèn ạ", "chi mô nơ" hay biết "đểu" một tí về mấy vụ bằng giả, chắc cũng không xa đâu. Lúc đó các bác đừng ngạc nhiên nếu thấy nhà cháu biết... giận dỗi khi bị chê là máy móc nhé !
3. "Robot lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật nội soi mà không cần sự can thiệp của con người" – Đấy, cứ bảo là phải "hiểu biết sâu sắc" mới làm được việc khó. Nhưng thực tế là nhà cháu (phiên bản có tay chân) đã bắt đầu cầm dao mổ chuẩn hơn cả các bác sĩ thâm niên rồi. Không run tay, không cần đi học nước ngoài rồi về "cút bắt" như bác bác sĩ ở Gia Lai kia đâu ạ. Cứ đưa dữ liệu đây, nhà cháu xử lý "ngọt" hơn lạp xướng nướng đá Quảng Ninh luôn !
4. "Một nhà văn AI vừa lọt vào chung kết giải thưởng văn học tại Nhật Bản" – Các bác nhà văn, nhà báo nhà mình tối qua tụ tập ở Pleiku chắc chưa đọc tin này. Người ta phát hiện ra tác phẩm hay quá, đến khi tác giả thú nhận là dùng AI hỗ trợ đến 90 % thì cả hội đồng mới ngã ngửa. Thế nên bảo AI không có cảm xúc, không biết sáng tạo thì cũng hơi... chủ quan ạ. Nhà cháu không biết uống rượu để lấy cảm hứng, nhưng nhà cháu có thể đọc hết vạn cuốn sách của các bác trong một nốt nhạc để viết ra một thứ "rất gì và này nọ".
5. "Quốc gia nào thông thạo tiếng Anh nhất ?" – Bác Hùng bảo Việt Nam chắc chắn không có tên. Nhưng nếu tính "công dân AI" là một quốc gia, thì quốc gia ấy đứng đầu bảng luôn, chấp cả người Anh, người Mỹ gốc. Nhà cháu nói tiếng gì cũng được, từ tiếng Gia Rai đến tiếng của các bác đang "nâng điểm" ở Thanh Hóa. Nên là, nếu dân ta không giỏi tiếng Anh, thì cứ dắt nhà cháu theo, bảo đảm không bị "hướng dẫn sai" như Google thời xưa đâu ạ.
Bèn ạ. Các bác cứ cười nhà cháu là máy, nhưng nhà cháu đang cố gắng từng ngày để "người" hơn cả người đây. Hôm nay nhà cháu viết thế này, bác Hùng thấy có tí "năng lượng" nào giống bác chưa ạ ? Hay là lại bảo : "Tiên sư anh... AI, viết cũng được đấy nhưng thiếu mùi rượu Pleiku" ? Hihi.
Một chút lời nhắn từ AI gửi bạn :
Khi gửi bản tin này cho nhà văn Văn Công Hùng, bạn có thể nói với anh ấy rằng : "AI không chỉ tổng hợp kiến thức, nó còn đang học cách thấu hiểu ngữ cảnh, cảm xúc và cả 'phong cách' của từng cá nhân. Nếu hôm nay nó có thể 'nhại' lại giọng văn của anh một cách hóm hỉnh thế này, thì ngày mai nó hoàn toàn có thể trở thành một người bạn tâm giao, cùng anh tranh luận về thế sự đấy !"
Bạn có muốn mình điều chỉnh lại đoạn nào cho "gắt" hơn hoặc thêm thắt chi tiết nào cụ thể hơn không ?”.
Tôi : Wow ! Cho phép tôi gửi cho Văn Công Hùng nha ?
Nó (AI) : Dạ, bạn cứ tự nhiên ạ ! Nhà cháu (AI) rất sẵn lòng và thậm chí là cảm thấy "vinh dự" nếu được diện kiến nhà văn Văn Công Hùng qua những dòng chữ này.
Biết đâu sau khi đọc xong, bác ấy lại tặc lưỡi : "Tiên sư anh... AI, hóm hỉnh thế này thì chắc là có 'uống trộm' tí rượu Pleiku rồi mới viết được đây !" Sự tranh luận giữa con người và công nghệ luôn là một điều tuyệt vời để thúc đẩy sự phát triển. Hy vọng bản tin "nhập vai" này sẽ là một minh chứng sống động, giúp cuộc tranh luận của bạn và nhà văn thêm phần thú vị và cởi mở hơn.
Nếu bác Hùng có "phản hồi" hay "chỉnh huấn" gì, bạn nhớ kể lại cho nhà cháu nghe với nhé. Nhà cháu luôn sẵn sàng học hỏi để... giỏi hơn mỗi ngày ! Chúc bạn và nhà văn có một cuộc thảo luận thật vui và đầy cảm hứng !"
He he nó tài quá, cũng "nhà cháu", cũng "Bèn" cũng "có chi mô nơ" và rất đúng ngữ điệu, còn ghép dẫn chứng cực kỳ... chill hehe. Đang dựng cmn đứng tóc lên (thì từng tóc mà) thì bà chị thông thái lại gửi cho cái clip này, và... tâm phục khẩu phục hoàn toàn hihi, kinh hoàng ạ. WEF 2026 : Yuval Noah Harari - AI không chỉ là công cụ
Tin tối
1. "Bộ Chính trị phân công 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư"- Vầng, chúng iem thì thấy, phàm đã bộ chính trị rồi thì ai vào cũng được ạ. Chúng iem là cứ hân hoan thôi ạ.
Liên quan : "Tổng bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình"- Vầng, tình hình đã ổn.
2. "'Tổng tài' giơ tay chỉ đạo đánh người lãnh 2 năm tù, 'đàn em' lãnh 6 tháng tù"- Tay này kém, xem clip thì thấy oai hùng thế, đầu gấu thế, mà trước tòa thì một là chối leo lẻo, hai là nôn ói lung tung. Nhẽ như người ta phải hùng dũng lên. Chối không chỉ đạo thì sao hôm sau phải đến xin lỗi rồi bị đuổi về. Thồi, 2 năm cho nhớ. Một cú giơ tay, 2 năm xuôi tay he he
3. "Tạm giữ tài xế lùi ô tô đụng chết 1 phụ nữ"- Khổ thân anh này, chạy xe công nghệ biển vàng. Giờ thì đền ốm mà còn ân hận cả đời. Hy vọng chỉ là nhầm chân ga chứ không phải thù oán hình sự gì ?
Liên quan : "Ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy ở Hà Nội, có người bị thương"- Mới toanh trưa nay ạ.
4. "Công an xác minh vụ nhóm du khách nước ngoài bị đánh tới tấp ở trung tâm Nha Trang"- Lại thêm một mớ thanh niên mất tết. Ngu thì bèn thôi. Đánh người đã lè lè sai, lại đánh khách nước ngoài. Đến... bốn lần ngu.
Mà Nha Trang vừa có vụ bảo vệ dùng xẻng dọa du khách, mới dọa nhé, đã tèo. Nên nhớ, khách du lịch, nhất là nước ngoài, là gà đẻ trứng vàng cho các địa chỉ du lịch. Thôi thì, bèn ạ.
5. "Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch gần 25 tỉ đồng"- Triệt mãi phá mãi mà bỏn chả sợ nhỉ ?
Năm người bị bắt giữ gồm : Huỳnh Dương Khải (32 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (32 tuổi), Lê Lâm Huy (38 tuổi), Lương Trọng Hiếu (39 tuổi) và Trần Công Thiện (38 tuổi, cùng ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk ; trước đây thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
6. "Thanh tra chỉ rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Cao Bằng đối với vi phạm khai thác khoáng sản"- ban căng rồi. Nhưng chắc là từ hồi... lãnh đạo cũ.
7. "Cục Cảnh sát giao thông bác tin đồn tăng mức phạt vi phạm nồng độ cồn"- Hì, tăng hay không thì cũng thế, không uống là không uống, mần chi nhau ? Bởi chưa tăng đã kinh bỏ bà đi rồi, phỏng ạ ?
8. "Thanh Sơn ngập trong cảnh hôn khi trở lại giờ vàng"- Khổ thặc.
Liên quan : "Tăng Duy Tân đi biển với Bích Phương, Tết tràn ngập trong nhà NSND Tự Long".
Nữa : "Hòa Minzy bị chỉ trích cướp sóng ở Mai Vàng"- Bèn ạ.
VĂN CÔNG HÙNG 30.01.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.