lundi 26 janvier 2026

Dương Quốc Chính - Tập Cận Bình thanh trừng hai tướng


Sáng 24/01/2026, dân Trung Quốc và các nhà quan sát quốc tế được phen "ngã ngửa" khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa tin nóng: Hai "đại ca" sừng sỏ nhất quân đội là Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) và Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli) chính thức "nhập kho" vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

​Trương Hựu Hiệp không phải dạng vừa: Ông này là Phó Chủ tịch Quân ủy (chỉ dưới đúng một người là ông Tập), là "Thái tử đảng" con nhà nòi, lại là bạn thân nối khố của ông Tập (bố hai ông là đồng chí chí cốt).

Giang hồ đồn ông này có "kim bài miễn tử", ai ngờ vẫn "bay màu" trong một nốt nhạc. Đây là cú sốc tâm lý cực mạnh cho giới tinh hoa.

​Lưu Chấn Lập là "bộ não" chiến tranh: Ông này là Tham mưu trưởng liên hợp (chắc giống tổng tham mưu trưởng của quân đội Việt Nam), người thực chiến nhất trong đám tướng lĩnh hiện tại, nắm giữ quy hoạch đánh đấm (đặc biệt là vụ Đài Loan). Mất ông này là quân đội như rắn mất đầu.

Lý do chính thức:

​Tham nhũng: Mấy vụ tên lửa "bơm nước thay xăng" hay nắp hầm không mở được ở Lực lượng Tên lửa bị khui ra hồi năm ngoái. Trương Hựu Hiệp từng cầm trịch mảng mua sắm vũ khí (EDD), nên giờ bị "hồi tố" trách nhiệm. Mua hàng lởm mà báo giá hàng hiệu thì toang là đúng. Đệ anh này là bộ trưởng quốc phòng Lý Thượng Phúc đã bị bắt ba năm trước vì tham nhũng thiết bị.

​Lập team riêng (Bè phái): Tập ghét nhất ai chơi trò "lưỡng mặt" (trước mặt dạ vâng, sau lưng múa rìu). Báo Quân đội (PLA Daily) vừa lên bài chửi xéo mấy kẻ "giả vờ trung thành", ám chỉ hai ông này có thể đã tạo vây cánh riêng hoặc không nhiệt tình với kế hoạch 2027.

Hậu quả là gì?

​Quân ủy Trung ương (CMC) giờ vắng teo, vì vãn cả lãnh đạo: Ghế Phó chủ tịch trống, ghế Tham mưu trưởng trống. Cấu trúc lãnh đạo sụp đổ, giờ chỉ còn mấy ông làm công tác chính trị (kiểm tra kỷ luật) là còn trụ lại.

​Ông Tập đang đập đi xây lại toàn bộ, chấp nhận quân đội yếu đi một tí trong ngắn hạn để đảm bảo lòng trung thành.

Khả năng ​tấn công Đài Loan 2027? Chắc là khó. Tướng tài đi tù hết rồi, lấy ai bày binh bố trận?

Tóm lại: Ở Bắc Kinh bây giờ, không có ai là "bất khả xâm phạm". Thân đến mấy mà đụng vào "ghế" hoặc làm ăn bát nháo thì cũng tèo. Nhưng qua những vụ thanh trừng quân đội này mới thấy Tập Cận Bình mạnh. Bắt toàn đầu sỏ quân đội như bắt chó mà không hề sợ bị đảo chính.

Còn Việt Nam thì sao? Khóa mõm bò đỏ húc lung tung còn khó!

(Tổng hợp bằng AI quốc tế, bao gồm cả báo chí uy tín của Trung Quốc và phương Tây)

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 25.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.