Tin sáng
1. "Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia nước ngoài đến thăm Việt Nam"- Tổng bí thư Lào thăm nước ta/ thăm qua thăm lại rất là... Đông Dương.
2. "Cháy nhiều căn nhà ở phường Bình Đông, TPHCM"- Gần tết rồi bà con ơi, hết sức cẩn thận nhé. Lực lượng chức năng đang phong tỏa điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại.
3. "Thu hồi gần 6,7 tỉ đồng tiền thu nhập tăng thêm của cán bộ y tế An Phú"- Khộ thưn. Tiền đã tiêu từ năm 2019-2022. Lại nhớ câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi hihi.
4. "Điều tra án mạng nam thanh niên bị đâm chết ở Phan Thiết"- Huhu Anh D. cùng với 3 người bạn đến khu vực công viên ven sông Cà Ty, phường Phan Thiết (Lâm Đồng) chơi thì xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên lạ mặt và bị đâm chết.
Liên quan : "Khởi tố vụ án cùng 4 bị can liên quan đến vụ 3 người chết trên đường tại Quảng Trị".
Vẫn liên quan : "Nam sinh viên đại học cùng đồng phạm bị bắt vì cướp tiệm vàng tại Ninh Bình"- Đói ăn vụng/ Túng thì làm liều, nhưng sinh viên mà làm liều kiểu này thì... liều quá.
Liên quan phát nữa : "Người đánh tài xế Grab vì không được hút thuốc trong xe đã ra trình diện công an"- Bố khỉ, trông mặt trong ảnh ngồi trước công an nó thảm lắm, chả giống lúc vênh váo ngậm điếu thuốc trên xe tí nào ? Khộ. Vấn đề là nó có tiền để đền không nữa ?
Liên quan gay gắt : "Ghen tuông mù quáng, công nhân đâm chết bạn gái tại quán karaoke ở Bắc Ninh"- Mịa, xem cái clip thằng kia đâm cô gái xong nó cứ ngơ ngơ như ngáo á. Té ra nó ghen...
5. "Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan qua đời tại TPHCM"- Sự việc rất hi hữu, phỏng ạ ?
6. "Ban đại diện phụ huynh cam kết trả đủ 469 triệu đồng vận động sai quy định"- Khổ quá ạ, bao giờ thì mỗi ngày đến trường là một ngày... phụ huynh vui, chứ giờ, thu cũng khổ, không thu cũng khổ. Phụ huynh cứ như là lạc trong mớ bòng bong...
Theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, tinh thần là phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã vận động, phụ huynh đóng góp bao nhiêu sẽ được trả lại đúng số tiền đó, không có việc chia đều để hoàn trả như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
Liên quan : "Sinh viên bất ngờ nhận thông báo tạm dừng việc học, hiệu trưởng thật sự là ai ?"- Trường đại học Kinh Bắc ạ, hihi, lùm xùm vẫn dai dẳng. Rất là bèn.
Rất liên quan : "Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm : Kiểm điểm 11 người, có 5 nguyên lãnh đạo"- Nên bắt đền nữa, chứ kiểm điểm thì... bằng nhau thôi. Theo đó : "Chủ tịch tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và 5 nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ, gồm : Ông Trương Công Lập - nguyên Giám đốc Sở ; ông Hồ Quang Huy - nguyên Giám đốc Sở ; ông Ngô Đoàn Nguyễn - nguyên Phó Giám đốc Sở ; ông Nguyễn Văn Hảo - nguyên Phó Giám đốc Sở ; ông Trác Văn Đây - nguyên Phó Giám đốc Sở.
Sở GD&ĐT Cà Mau được giao tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với bà Tô Ngọc Dung - nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ (Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ) ; ông Đinh Quốc Trí - hiện là Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Hưng ; ông Lâm Văn Tỷ - hiện là viên chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bạc Liêu ; bà Phú Thị Cẩm - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu"... Đông quá hóa... huề.
7. Hôm nọ ăn chiều với mấy người, có vợ chồng con bé xưa là nhân viên nhà cháu hồi ở sở Văn hóa, nó kể hồi tụi em cưới anh H làm MC. Nhà cháu quên béng chuyện này, hôm ấy bảo thế hồi ấy anh có lấy cát xê không ?
Và nhớ, té ra nhà cháu làm MC cũng gì và này nọ phết. Nhẹ nhất là MC đám cưới, nặng là các cuộc toàn văn nhân, như trên tàu du lịch 5*, như ở khu du lịch Sao Mai, như ở Huế cái cuộc văn nhân cả nước có ông Hồ Xuân Mãn "xin" nhà cháu lên hát vân vân... Đến hồi đám cưới con gái, nhà cháu cũng định tự mình làm MC, bạn bè gàn quá, bèn thôi. Và tất nhiên, thề có mặt đèn, tất cả các cuộc ấy, kịch bản trong đầu nhà cháu, mọi thứ trong đầu, không giấy tờ gì hết...
Là nhớ thế bởi thấy con gái nhà cháu vừa đăng cái ảnh chụp trộm con gái nó, là cháu ngoại ông H ấy, cũng làm MC, khoảnh khắc nó xem kịch bản trước khi lên làm MC. Nhắn cháu, cố như ông đi, cần quái gì kịch bản, he he... Nhẽ nối dõi ông cả... nghề làm MC ?
Tin chiều
1. "Vì sao Trung Quốc điều tra hai tướng quân đội Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập ?"- Vì họ là... Trung Quốc hihi. Hai hôm nay tin về Trung Quốc loạn xì ngầu cõi mạng. Nhà cháu như vẫn, chỉ điểm tin trên báo chính thống, còn tin vỉa hè, tin mạng, giữ nghiên cứu... một mình.
2. "Tổng thống lâm thời Venezuela : 'Đủ rồi những mệnh lệnh từ Washington'"- Thêm nữa là thừa, ý văn học là thế, có chi mô nơ ?
3. "Nhóm ‘Đi bão’ khai gì về vụ 3 người chết trên đường trong đêm tại Quảng Trị"- Toàn bọn oắt con, tới mười mấy đứa, mà bố mẹ không biết. Giờ chết 3 đứa, 2 đứa bị thương nặng, thấy chúng ngồi trong hội trường công an như ngồi... họp, vẫn vênh váo lắm.
4. "Lần theo dấu xe mô tô nghi của nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai"- Một số ông bà bình luận : Nhà cháu chỉ điểm tin đâu đâu, tin cướp bị bắt ngay gần nhà thì không điểm. Khổ ạ, bắt đâu mà bắt, phát hiện cái xe "nghi là" của chúng. Nhưng vì mịt mù thế nên các báo... tăng view hihi, cũng cứ "nghi là", "hình như là", "có vẻ như là", "theo tin riêng là"... he he.
5. "Giáo viên sửa bài thi vì lo học sinh chủ quan do điểm cao là bất hợp lý"- Nhà cháu, và nhiều người, cũng thấy thế. He he không học cô thì... nói cmn luôn đi, lý do lý trấu gì ?... Thặc, vì vài đồng bạc dạy thêm, "người ta" có thể nghĩ ra đủ trò, kể cả trò kỳ quặc nhất là... sửa bài học trò từ đúng thành sai.
6. "Quốc lộ 19 lại hư hỏng, nhân công dùng cuốc, xẻng ra khắc phục đường"- Ơ thế nhẽ dùng... tay ? "Quốc lộ 19 được rót vốn hàng nghìn tỉ đồng nâng cấp nhưng mới đưa vào hoạt động lại xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp". Nói thật, cái đường này, nói như người Huế, bưa rồi. Mà giờ nhập tỉnh, nhiều lãnh đạo tỉnh đi về phết, nhưng nó... vẫn thế, mần chi nhau ?
7. "Giáo sư than thở mất sạch dữ liệu vì ChatGPT, không ngờ bị mạng xã hội cười nhạo"- Hì, một bạn phây vừa chuyển cho nhà cháu cái bài ChatGPT trả lời về nhà cháu khi bạn ấy thử lệnh cho bạn Chat nói về nhà cháu. Ơ kìa, té ra đúng phết hihi, nhưng không đưa lên đây, thành... tự sướng mất, hihi.
8. "Nữ ca sĩ từng giấu kín chuyện kết hôn, tiết lộ cuộc sống sau khi có con"- Đã giấu khúc đầu nhưng khúc sau không giấu được vì nhà báo... tài quá hihi. Chị là Lưu Hiền Trinh sinh năm 1991, quê Hải Phòng, từng là trưởng nhóm nhạc S-Girls gồm 5 thành viên.
Liên quan : "Hòa Minzy thân thiết với Đình Bắc"- Ơ nhà cháu thấy cả triệu người nước này thân thiết với Đình Bắc mà, he he. Cứ nhìn cái cách họ trông thấy Đình Bắc trên màn hình là biết, chưa cần gặp ngoài đời, "mày chết với ông/ bà", có khi bị xoa đầu xoắn mũi đến chảy máu ấy chứ ?
VĂN CÔNG HÙNG 26.01.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.