Một bố già ở xứ An Nam từng nói, cái gì không mua được bằng tiền thì vẫn có thể mua được bằng nhiều tiền hơn.
Ở xứ An Nam cũng có một câu nói rất hay khác : Công lý chỉ là tên của một diễn viên hài…
Trump là bố già của các bố già, thì liệu Trump có mua được Greenland ?
Mặc dù quân đội NATO được triển khai ở Greenland, nhưng điều ấy không có nghĩa là quân của các nước Âu châu sẽ giữ được Greenland khỏi mất vào tay Mỹ. Bởi Mỹ không cướp Greenland bằng súng đạn, mà Mỹ chỉ “mua” lại bằng tiền thật, giá cả sòng phẳng.
Greenland là một lãnh thổ tự trị và người dân ở đó có thể tự quyết định số phận của mình. Nếu họ muốn thì Đan Mạch hay cả Âu châu cũng không cản được.
Mua đất sáp nhập lãnh thổ với Mỹ chỉ là truyền thống.
Thương vụ đặc biệt này, với một lái buôn mang tính cách mafia như Trump thì chẳng có điều gì là không thể.
Tôi mường tượng và tự hỏi, sau khi bình định tây bán cầu, giải quyết cái ung nhọt Iran xong, rồi mua đứt Greenland, liệu Trump có phải sẽ là tổng thống vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ không ?
Lịch sử loài người cho thấy có rất nhiều điều chỉ để nói cho vui, ví dụ luật pháp, công pháp, nhân quyền, công bằng…
Con người “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, và chân lý luôn thuộc về kẻ thắng.
NGUYỄN VIỆN 17.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.