dimanche 25 janvier 2026

Võ Khánh Tuyên - Điểm cao, làm sao dụ học sinh học thêm?


Kể nghe chơi. Hồi tui học cấp 2, có ông thầy dạy môn Toán luôn cưỡng bức học sinh các lớp ổng dạy phải đi học thêm.

Chiêu của ổng là kêu học sinh lên bảng làm bài,đứa không học thêm thì cho bài khó. Mà ổng tàn sát lắm: Đếm một, hai, ba mà học trò chưa đặt phấn giải bài - dù đang suy nghĩ - là đuổi về chỗ, Zero điểm.

Mà hồi đó chưa có điện thoại để quay, nên phụ huynh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, bởi có hỏi thì ai cũng gật "do không làm bài được". Mà khốn nạn nhứt là có đứa là con của một thầy dạy Toán cùng cấp lớp, lại là tổ trưởng môn Toán ở một trường khác, chịu không nổi cũng phải cắp cặp đến nhà thầy để...học thêm.

Nay ở trường tiểu Học Nguyễn Văn Cừ ( Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai) có một cô giáo dạy Tiếng Anh còn chơi trò sốc hơn: Hầu hết các bài học sinh làm đúng, cổ thò bút vô sửa để trở thành sai. Khi bị đồng loạt các phụ huynh phát hiện và tố cáo, cổ trơ trẽn lý giải: Vì thấy các em làm bài điểm cao, nên sửa cho các em hạ điểm thi, để...không chủ quan!

Móa, thời phong kiến, có những thầy cô vì tiếc tài của trò nên thò bút sửa vài nét cho khỏi "phạm húy". Giáo viên nhân dân ngày nay thì...cho chúng mày đừng hòng đúng!

Vậy mà, thay vì đuổi cổ thẳng, thì nay chỉ bị đình chỉ 15 ngày.

VÕ KHÁNH TUYÊN 25.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.