Ngày 20-01 tới, U23 Việt Nam sẽ đối mặt với một bức tường khổng lồ: U23 Trung Quốc, gần như không tấn công, ghi đúng 1 bàn sau 4 trận nhưng vẫn đứng vững trước hàng loạt đối thủ mạnh và hiên ngang góp mặt ở vòng bán kết.
U23 Việt Nam có thể ghi bàn vào lưới U23 Trung Quốc không? Rất khó!
Phải nói là rất, rất khó khi trong khung thành của họ là thủ môn Li Hao, người góp công lớn giúp U23 Trung Quốc chưa thua bàn nào kể từ đầu giải, đồng thời hai lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Ở tuổi 21, Li Hao, bay lượn như siêu nhân và hãy xem thống kê dưới đây mới thấy đáng nể thủ môn từng được đào tạo và thi đấu trong hệ thống đội trẻ của Atletico Madrid này. Cứu thua 8 lần trận Uzbekistan (chấm 8,6 điểm). Cân cả hàng công Thái, Úc, Iraq với tổng cộng gần 20 pha cứu thua. Trong 4 trận vừa qua, hàng thủ Trung Quốc đã hứng trọn 50 cú sút trong đó có 20 cú trúng đích, nhưng lưới của Li Hao vẫn sạch boong.
Lối chơi của U23 Trung Quốc cũng chẳng có gì đặc sắc, nếu không muốn nói là dở tệ, chỉ có con bài duy nhất là để cả chiếc xe buýt 2 tầng trước khung thành.
Tuy nhiên công bằng mà nói ngoài sự xuất sắc vượt trội của thủ môn Li Hao, các hậu vệ của họ cũng đều rất dày cơm, giàu thể lực.
Do đó, việc ghi một bàn vào lưới thủ môn này là nhiệm vụ rất khó. Tuy nhiên qua 4 trận, U23 Việt Nam đã sút 37 lần, 18 lần trúng đích, ghi 8 bàn. Và hãy nhìn cách Đình Bắc, Nguyễn Hiểu Minh, Khuất Văn Khang, Nguyễn Lê Phát và Phạm Minh Phúc ghi bàn mới thấy sự đa dạng, khó đoán của U23 Việt Nam.
Chính nhờ lực lượng của U23 Việt Nam rất đồng đều và có thể ghi bàn từ nhiều hướng khác nhau, có nhiều phương án để tiếp cận cầu môn đối phương sẽ khiến cho đối thủ khó có thể thể bắt bài. Cái hay của U23 Việt Nam là sự "biến ảo". Đối thủ muốn bắt chết Đình Bắc hả? Ok, còn Khuất Văn Khang. Họ kèm chặt Văn Khang? Lê Phát sẽ lên tiếng. Họ phong tỏa hết tiền đạo hả? Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sẽ lên tham gia không chiến…
U23 Trung Quốc như một chiếc xe buýt 2 tầng đỗ xịch trước gôn, nhưng nguyên tắc của bóng đá là: Xe buýt đậu lâu quá thì sẽ bị... xì, hihi.
Theo tính toán chuyên môn, ghi 1 bàn vào lưới Li Hao là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, trầy vi tróc vảy. Vì khó quá, nên U23 Việt Nam quyết định... bỏ qua bước ghi 1 bàn, mà sẽ ghi luôn 2 bàn cho nó chắc, đỡ phải đau tim phút cuối.
Dự đoán: 2-0 cho Việt Nam. Li Hao bắt rất hay, nhưng xin lỗi em trai, trận này các anh U23 Việt Nam sút còn hay hơn, thiệt!
PHƯƠNG NAM 18.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.