mercredi 28 janvier 2026

Lưu Nhi Dũ - Đục tên trên “bia tiến sĩ”, vì là “tiến sĩ giấy” !

 

Ngày 28/01, lãnh đạo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho biết đã tiến hành đục bỏ tên một tiến sĩ (Đặng Ngọc Nam, trưởng bộ môn Khoa Tiếng Anh – người viết chú thích), khỏi bia đá ở “Vườn cây tiến sĩ”, do sử dụng bằng tiến sĩ giả mạo.

“Vườn cây tiến sĩ” được trường này lập ra từ năm 1997, để vinh danh các giảng viên đạt học vị tiến sĩ bằng cách khắc tên họ trên các tấm bia, đặt trong khuôn viên.

Hiện vị “tiến sĩ giấy” này đã bị đình chỉ giảng dạy và công an tiếp tục xác minh để có kết luận đầy đủ.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên diễn đàn Liêm chính khoa học vào tuần trước, đặt nghi ông Đặng Ngọc Nam - giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sử dụng bằng tiến sĩ giả từ Đại học Queensland, Úc - một trường đại học ở vị trí 42 trên bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 của Quacquarelli Symonds (QS).

Diễn đàn này cho biết khi kiểm tra thông tin từ phía Đại học Queensland và tra cứu luận văn tiến sĩ trên thư viện trường thì không có bất cứ thông tin nào về giảng viên trên.

Tại lễ vinh quy tân tiến sĩ năm 2025 do trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức hôm 27-01, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng, nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm liêm chính khoa học. Theo ông, học vị tiến sĩ không chỉ là danh xưng mà là danh dự. "Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế, và càng không thể đánh đổi".

Được biết, trước “tiến sĩ giấy” Đặng Ngọc Nam, một “tiến sĩ” khác cũng bị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đục tên khỏi bia đá. Đó là vị tiến sĩ mang số thứ tự 214 trên bia đá, nhận bằng tiến sĩ năm 2019. Theo trang Liêm chính khoa học, đó là tiến sĩ Ngô Trọng Tuệ.

Trường hợp này cũng khá đặc biệt : Khác với Đặng Ngọc Nam giả mạo bằng tiến sĩ và không có thông tin về luận án, còn dữ liệu về việc bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Ngô Trọng Tuệ lại có rất đầy đủ. Tuy nhiên tên ông Tuệ đã bị đục bỏ khỏi bia đá tiến sĩ và chỉ còn học vị thạc sĩ ?

Cho đến nay nhà trường cũng chưa có giải thích về trường hợp đục bỏ tên vị này trên “bia tiến sĩ” ?

*Viết xong cái tút này, chợt nghĩ... bậy, nếu bắt chước người xưa, mỗi vị tiến sĩ hiện nay được một chú rùa cõng (nho nhỏ thôi), chắc cũng mất cả chục hecta đất mới đủ, mà trong đó chắc nhiều tiến sĩ dỏm, đặc biệt các quan chức...

*Ảnh của trang Liêm chính khoa học

LƯU NHI DŨ 28.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.