Reuters cho biết : Không có dấu hiệu thỏa hiệp nào đạt được tại cuộc họp hôm qua ở Abu Dhabi, Mỹ và Nga đang gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ Donbas của mình.
Thật vô lý đến trơ trẽn và bỉ ổi, đất của người ta mà lại ép từ bỏ để giao cho quân ăn cướp !
Một đế chế tiềm lực quân sự, binh lính mạnh gấp nhiều lần mà suốt 4 năm không chiếm nổi vùng Donbas không đáng xấu hổ và nhục nhã sao ?
Đáng nói hơn là nước Mỹ thời ông Trump lại toa rập theo ý muốn của quân xâm lược.
Khi kẻ xâm lược không thắng nổi bằng vũ lực, họ tìm cách thắng bằng sự phản bội của các cường quốc. Và đó không còn là hòa bình, mà là sự đầu hàng của đạo đức.
Tôi cứ bị ám ảnh về những cuộc xung đột dữ dội mà trong đó những người nông dân Việt Nam bất chấp tổn thất sinh mạng đã đứng lên chống lại bạo quyền Hà Nội thu hồi, chiếm đoạt đất đại của họ. Mà đấy là họ chỉ có quyền sử dụng thôi chứ không có quyền sở hữu. Còn đây, vùng Donbas thuộc chủ quyền của Ukraina và họ đang lấy máu của mình để giữ và bảo vệ nó.
Thời cuộc đảo điên, đạo đức lộn sòng, chó nhảy bàn độc ! Vừa buồn đau vừa tức !
LÊ DIỄN ĐỨC 24.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.