mardi 13 janvier 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 13.01.2026

 

1. Tất nhiên tràn ngập trên báo chí hôm nay là tin trận bóng đá tối qua. Nhà cháu xem xong tranh thủ ngủ ngay thế mà cũng trằn trọc mãi dù đang tuổi... ngủ tuổi ăn. Sáng nay bỏ thể dục buổi sáng vì... tranh thủ ngủ rốn, chiều đi bộ bù. Ba người đóng vai trò chính làm nên chiến thắng, theo nhà cháu là ông Sik, Trung Kiên và Đình Bắc.

Còn đây là tin các báo : "Việt Nam làm điều chưa từng có trong lịch sử tham dự Giải U23 châu Á". "Việt Nam làm điều chưa từng có trong lịch sử tham dự Giải U23 châu Á". "U.23 Việt Nam tạo địa chấn trước Ả Rập Xê Út : HLV Kim Sang-sik quá 'cao tay'"... vân vân.

2. "Bắt người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả"- Vụ này hôm qua nhà cháu điểm rồi, chỉ là nhắc lại để bày tỏ sự ngạc nhiên sao lại có người cùn và nhây đến thế. Rõ ràng đến đứa trẻ lên ba nó cũng biết là không thể nuốt được, và chính quyền họ cũng đã để cho thời gian khá dài để mà... thấu hiểu rồi, nhưng vẫn không chịu, tới mức có lúc nhà cháu đã nghĩ, hay là có chuyện gì uẩn khúc và... cu này đúng.

Giờ thì đi tù, thay vì trả và có thể chủ tiền sẽ lì xì cho một ít. Nhưng vẫn không thể hiểu, nhà cháu thặc.

Liên quan, vụ này thì quá liều : "Công an TPHCM bắt chủ lò sản xuất mì tươi 'ngậm' hàn the, tuồn ra thị trường 800 tấn".

3. "Chủ tịch Cuba tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ sau khi ông Trump đe dọa"- Vầng, hổ giấy, sợ méo gì ?

4. "Đặc sản ‘vũ nữ chân dài’ hút khách dịp Tết, giá hơn nửa triệu vẫn cháy hàng"- Là... nhái đấy ạ. Nói thật, nhà cháu xơi chả nhái khá ổn, nhưng nhìn mấy ông còng queo phơi khô ấy thì... hơi hãi hihi. Xưa ở ngoài Bắc, hai anh em toàn đi bắt nhái về nuôi vịt. Ăn thịt cóc chứ không ăn nhái, về Huế mới được các bạn cùng lớp lừa ăn cháo nhái, ơ kìa rất ngon. Rồi chả nhái uống bia ở Hà Nội, tuyệt vời, hihi. Nhưng khô nhái mới thấy chứ chưa ăn.

5. "Cô gái xách theo bình "khí cười" đi... cai nghiện"- Nhà cháu nể cô bé này, và cũng chia sẻ với các ông bố bà mẹ. Cô bé này là sinh viên rồi. "Cô gái giải thích, cô bị nghiện khí NO, bị bố mẹ phát hiện bắt đi khám và cai nghiện, nhưng khi đi khám, sợ lên cơn thèm bất chợt không thể kiểm soát nên cô phải lén vác bình khí đi theo".

6. "Tranh cãi cô gái mặc bikini chơi pickleball ở biển, chính chủ nói gì ?"- Hôm qua thấy cái ảnh cô này trên trang nào đó, tưởng chuyện vui ở đâu, té ra nó là thật. Thực ra thì, bóng chuyền bãi biển bikini được thì tại sao pickleball lại không, nhất là khi cô ấy có một cơ thể rất đẹp, mặt rất xinh, phỏng ạ ?

7. "Nữ giáo viên ở TPHCM : "Nhận thưởng Tết sẽ đi gửi tiết kiệm 70 triệu đồng"- cô dạy lớp 1 ạ. Chúc mừng cô, chúc mừng tết. Cô dự định chi tiêu trong tết khoảng 20 triệu, như thế tết cô có ít nhất 90 triệu, thậm chí 100. Xịn xò. Tiền ơi về nhanh cho cô giáo đỡ hồi hộp.

 

Tin chiều

1. "Bộ Chính trị : Chọn ngày 24-11 là 'Ngày Văn hóa Việt Nam', được nghỉ lễ"- và được hưởng nguyên lương ạ. Có thế chứ, văn hóa muôn năm. Ơ thế là tất cả chúng ta muôn năm ạ, bởi chúng ta chính là văn hóa. Văn hóa, dễ hiểu nhất, là tất cả những gì có con người tác động vào, đại loại nhà cháu hiểu thế.

2. "Mỹ kêu gọi công dân rời Iran 'ngay lập tức'"- Liên quan : "Iran 'đánh cờ' với Mỹ đầy khí thế"- Hì, đánh cờ đồ. Cũng liên quan : "Ông Trump nói Iran muốn đàm phán, Tehran yêu cầu không được áp đặt"- Thì bèn.

3. "Đã bắt được phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Phước Hòa"- Đã bảo trốn đi đâu được mà, phỏng ạ ? Phạm nhân Đời được tìm thấy khi đang trốn ở khu vực sản xuất chăn nuôi trong khuôn viên của trại giam Phước Hòa sau 3 ngày bỏ trốn. Thời điểm phát hiện, tình trạng sức khỏe phạm nhân ổn định.

4. "Mặc quần jean bó, lái xe số tự động trên cao tốc, tài xế suýt mất mạng"- Quần jean bó còn hay làm vỡ điện thoại khi cố nhét nó vào túi nữa. Nhà cháu phát hiện, giờ có loại jean rộng ống rộng mông rộng vài thứ, hihi, rất tiện. Đã mua và mặc liên tục.

5. "Tổng giám đốc Thủy điện Sông Ba Hạ tái xuất sau đợt làm việc với cơ quan chức năng ?"- Vất vả phết.

6. "Chủ vựa cá ở Quảng Trị trả lại 205 triệu đồng chuyển nhầm"- Hì, nó khác hẳn anh cu bị bắt tối qua vì không chịu trả 500 triệu cũng chuyển nhầm. Nhà cháu vừa xong bài báo cho ngày mai bàn về việc này, vui phết hihi.

7. "Vụ 2 ô tô rượt đuổi khiến hành khách hoảng loạn, kêu cứu : Bắt thêm 1 tài xế"- tất nhiên là ông tài xế xe tải rồi. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì, phỏng ạ ? Xem lại clip, chả hiểu hai tài xế này nghĩ gì mà hung hăng liều chết thế, mà khởi đầu là từ tài xế xe tải này.

8. "Khoảnh khắc đáng yêu : U23 Jordan 'chặn đường' cảm ơn U23 Việt Nam sau trận thắng Saudi Arabia"- Và nhà cháu nể cái anh nào chế ra cái ảnh này, hihi. 

 

Tin tối

1. "Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long : Phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm"- Có thế chứ ạ. Một số bạn chưa hiểu rõ quy trình này. Có 2 vụ án song song từ vụ có tới 2 người chết này. Một vụ là công an điều tra tài xế gây tai nạn giao thông, nhưng anh này bị bắn giờ không còn khả năng nhận biết nên phải đình chỉ. Và vụ thứ hai do cơ quan điều tra viện kiểm sát tối cao làm điều tra vụ nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ). Theo đó, một số cán bộ công an của huyện Trà Ôn bị tố cáo vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, bỏ lọt tội phạm, không truy tố người có tội trong quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Vụ phục hồi này là thứ hai, do CQĐT VKSNDTC thực hiện, đối tượng là các cán bộ điều tra có liên quan của Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Liên quan : "Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can vụ 'Bị đánh đến 'thân tàn ma dại', thương tích 0 %'"- Vụ này cũng ly kỳ, tới mấy cơ quan giám định mà người bị đánh đến liệt, sống thực vật vẫn... thương tích 0 %.

VTV đang chiếu những tập cuối cùng bộ phim "Lằn ranh" về ngành kiểm sát, hy vọng phim này sẽ được ứng vào đời hihi.

2. "Ông cụ nằm gục bên đường, nghi phạm giết người là cháu ruột"- Ở Quảng Ngãi ạ. Chỉ vì chú, 81 tuổi, làm đường nhưng cháu ngăn cản. Thế là tiu chú bằng cuốc lúc sáng sớm.

3. "Vì sao Đình Bắc không ăn chuối mà chọn ăn táo ?"- Xem trực tiếp sẽ thấy khoảnh khắc cầu thủ này ăn táo. Và tài là, có thế mà thành được bài báo hihi. Và té ra, khoa học phết.

4. "Bắt tạm giam nữ Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hà Tĩnh"- Trời ơi tết nhất tới nơi rồi, rồi ai lo tết, lo các cái liên quan cho gia đình ? Tội nghiệp chưa ? À mà thôi, tết nhàm bỏ mẹ, tránh được càng tốt. Bèn tránh.

5. "Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu không phát tán hình ảnh tiêu cực trên không gian mạng"- Theo đó : Cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên nên theo dõi thông tin chính thức tại các trang mạng, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh. Tất nhiên rồi, mục điểm tin của nhà cháu cũng thế dù nhà cháu không thuộc quý sở quản lý, hihi.

6. "Ngày nghỉ hưởng nguyên lương vào 24.11, có 95 % người được hỏi đồng tình rất cao"- Ơ thế số 5 % còn lại kia kiêng ngày ấy à ? Hay thích nghỉ... không lương ?

Liên quan : "Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ"- Vầng, rất là hân hoan ạ. Cứ nghỉ là thích. Nhớ mười mấy năm trước, tuần chỉ được nghỉ Chủ nhật, ào phát, nghỉ thêm thứ Bảy, thấy đời nhàn hẳn ?

7. VTV đang có chương trình về…lừa đảo qua điện thoại. Mới sáng nay, số này gọi nhà cháu : 0912836249, nhà cháu nghe, số lạ nhà cháu cũng nghe, khác nhiều người không nghe, vì nghĩ mình chả lừa nó thì thôi sao nó lừa được mình hihi. A lô phát nó hỏi : Dạ có phải số anh Hùng không ạ ? Vầng, tôi đây. Rọt rẹt một tí rồi tắt. Chả hiểu, nhưng hồi hộp phết, hihi, nhẽ nó gọi chỉ hỏi một câu như thế ? Cả ngày không thấy gọi lại, thế thì nó lừa cái gì ? Nhưng không lừa thì gọi làm gì ? Đấy, tương tư rất.

VĂN CÔNG HÙNG 13.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.