mardi 13 janvier 2026

Mai Bá Kiếm – Thắc mắc biết hỏi ai ?

 

Đọc báo theo dõi vụ bê bối tài chính ở Trường Quốc tế Mỹ (AISVN), bị phụ huynh bao vây Trường đòi nợ ; giáo viên bị nợ lương bỏ dạy từ năm 2023 đến nay giải thể Trường, tôi không hiểu đây là một sự cố về quản lý giáo dục, một lỗ hổng về kiểm soát tài chính, hay một vi phạm trật tự xã hội ?

Đáng tiếc, bác sĩ Trần Bồng Sơn mất lâu rồi (2004) nên tôi không biết hỏi ai !

Trường được UBNDTP thành lập năm 2006, dạy từ mầm non đến đến trung học phổ thông, theo chương trình IB (tú tài quốc tế). Nằm ở nơi hẻo lánh, cất trên ruộng lúa (xã Long Thới, Nhà Bè cũ) mà có vô số xe hơi đưa học sinh từ các quận nội đến học. Trường thu học phí mầm non : 280-350 triệu đồng/năm ; tiểu hoc : 450-500 triệu đồng/năm ; trung học : 600-725 triệu đồng/năm, chứng tỏ trường có uy tín và có thâm niên (tới ngày giải tán 20 năm) thì Sở Giáo dục Đào tạo có lỗi không trong việc để AISVN giải thể?

Bài báo viết, Sở đình chỉ hoạt động 12 tháng kể từ 1/7/2024 vì "không bảo đảm điều kiện dạy học, nguồn lực tài chính và giáo viên". Nói văn hoa đa kao, chứ thực chất AISVN đã phá sản rồi, đã dụ dỗ, lẫn hăm dọa phụ huynh để huy động vốn trái phép (cái này Thanh tra thành phố đã kết luận).

Hậu quả kinh hoàng, 900 phụ huynh đã đóng các gói tài chính tổng cộng 3.600 tỉ đồng (không lấy lãi) để Trường không đóng cửa vì nợ lương giáo viên, nợ chủ xe đưa rước học sinh. Cuối năm 2024 thu 3.600 tỉ mà Trường không thể thuê giáo viên dạy tiếp, nên Sở đình chỉ 12 tháng là một cách hoãn chôn cái trường đã chết.

Ngày 03/05/2025 chủ tịch hội đồng trường Nguyễn Thị Út Em bị bắt vì hành vi "gây rối trật tự công cộng", tức là chủ trường không mắc các tội xâm phạm hoạt động giáo dục (Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản ; Vi phạm quy chế thi cử...).

Chủ trường chỉ gây rối trật tự công cộng dẫn tới hậu quả Trường Quốc tế Mỹ phải đóng cửa, dù thu học phí ngang giá với trường ở Anh, Mỹ. Đáng nói, nó giải thể trong tình trạng nợ nghĩa vụ thuế, nợ tiền nộp bảo hiểm xã hội (31 tỉ đồng), nợ lương giáo viên, nhân viên, nợ huy động vốn của phụ huynh (3.600 tỉ).

Còn câu hỏi nữa : Bà Út Em có giàu thật (có đủ tiền lập trường) có giỏi thật (có bằng cấp sư phạm, có trải nghiệm quản lý trường) không ? Hay Út Em chỉ là cascadeur ? Tôi hoàn toàn không biết Út Em giàu hay giỏi, tôi chỉ biết Út Em rất đông anh chị em. 

MAI BÁ KIẾM 13.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.