mardi 5 mai 2026

Hoàng Nguyên Vũ - "Chặt chém"


Này thì ngày lễ nỡ chặt chém đĩa cơm những 35 nghìn cơ đấy!

Đại khái là thế này.

Đôi nam nữ đi du lịch bằng xe hơi ngày lễ. Đến một quán cơm bình dân, anh mở cửa cho chị xuống. Chị áo bó ngực ngắn quá rốn, quần đùi cao tới ngã ba. Chị bước sang chảnh vào quán, lạnh lùng như Xuân Lan trên sàn catwalk.

Anh chị gọi đĩa cơm ba món có đậu phụ dồn thịt, mắm chưng và cái gì ăn kèm nữa, đại khái gần 50 ngàn, chị thấy đắt nên chỉ lấy mỗi đậu phụ ăn để đẹp da giữ dáng diệt dục. Bớt ngược bớt xuôi thì còn 35 ngàn.

Anh cũng lạnh lùng phả tiếng nói thì thào gọi đĩa bún với thêm bát canh khổ qua dồn thịt hai người xơi. Kết quả cuối cùng là 100 ngàn.

Khi chốt hạ, anh chị kêu đắt, gào ầm cãi ầm lên. Chủ quán giải thích ngày lễ không đắt đâu thì anh chị đưa cơm mọi làng quê Việt Nam ra so sánh.

Khổ thân anh chị, ngày lễ mà nỡ ăn bữa cơm bị chặt chém những 100 ngàn cơ. Anh chị ấm ức bóc phốt lên mạng.

Chị chủ quán cũng kỳ, đã vậy còn đăng cờ nhíp anh chị lên để bà con tiện đường nghe lời vàng tiếng ngọc. Cờ nhíp đến tai anh chị. Thế là anh chị không quản đường xa lái xe sang quay lại quán quyết tìm công lý. Anh chị gọi công an đến quán làm ầm lên đòi các anh công an phạt chủ quán vì bán điêu.

Các anh công an bình tĩnh giải thích kiên nhẫn chịu đựng vài tiếng không lung lay được anh chị, anh chị lại quay lại chụp lại gào, các anh chịu hết nổi tính phạt nhưng là phạt anh chị vì tội gây rối, thế là anh chị cụp đuôi lại ngồi lên xe sang và đi.

Haizz, lễ lạt bữa cơm những 100 ngàn ba món hai mồm nhai. Ta nói tức quá chứ lại. Bất công bất côngggg!

Lần khác đi du lịch anh chị cứ mang cơm nguội đi, mang sẵn chai lấy nước ao hồ mà uống, đố bố con thằng nào chặt chém được anh chị. Cho chúng nó chừa cái thói thấy người có tiền sang chảnh thế kia thì chặt chém, nhé anh chị mình ơiiiiii!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 04.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.