jeudi 21 mai 2026

Lưu Nhi Dũ - Sao có thể tù treo ?

 

‘’Những ai múa kiếm trên lưng ngựa/Rồi cũng nằm yên dưới đáy mồ”.

Đó là hai câu thơ của ông nội tui viết từ 65 năm trước mà tui còn nhớ.

Với quan bà phó giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhơn dân Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, chỉ mới vừa “múa kiếm” xong và gãy kiếm mà chửa được nằm yên dưới đáy mồ, nhưng coi như đã “chôn cất xong”.

Bà Tiến coi tiền như cỏ rác, khai trước tòa : “Một năm sau khi dự án triển khai, ông Thắng (cấp dưới bà Tiến), đến phòng làm việc rồi để lại một túi quà… Về nhà một thời gian sau tôi mới biết có 2 tỉ đồng".

Dễ sợ !

Và nữa, một cấp dưới của bà Tiến đưa cho bà 5 tỉ, bà khai trước tòa: “Chỉ nhớ ông này đến nhà năm 2018, mang theo "một chai rượu màu xanh… Nhưng anh em đã khai thì chắc là thật, tôi nhận của anh Tuấn 5 tỉ".

Lươn lẹo và gian dối, hồn nhiên khai như thật, sao có thể tù treo ?

LƯU NHI DŨ 20.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.