Kinh tế thị trường thì hãy để dân có một cửa để chọn, dù đó là cửa hẹp !
Tôi muốn nói đến xăng !
Tất cả những người còn xài xe đời cũ đều là người nghèo, người yếu thế nhất trong xã hội hiện nay. Họ là người chở thuê, giao hàng hoặc không đủ khả năng mua chiếc xe đời mới nên vẫn xài những chiếc xe cũ để đưa con cháu đi học, đi làm.
Họ cũng là những nông dân nghèo còn xài những công cụ nông nghiệp cũ chưa thích ứng với xăng E 10.
Nhà nước hãy vận động, hãy quảng cáo, hãy bày bán chỗ đẹp nhất xăng E10, nhưng hãy chừa cho người nghèo một khung cửa hẹp.
Ép họ xài E10 là quàng thêm gánh nặng phải thay phụ tùng, hay phải bỏ tài sản đã rất ít ỏi của người nghèo.
Đánh giá một thể chế, một xã hội có văn minh, nhân văn hay không là nhìn cách cơ quan quyền lực đối xử ra sao với người nghèo, người yếu thế.
Các nước trên thế giới, các nước trong khu vực, ví dụ Thái Lan họ cũng bán rộng rãi E10, nhưng vẫn còn những trụ xăng chưa pha cồn cho dân tự chọn.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 22.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.