lundi 18 mai 2026

Đình Khôi - Ký sinh trùng thời đại


Ông cố Quang Lập nầy hồi đó cũng là hiện tượng trên các nền tảng âm nhạc từ YouTube tới mấy quán cà phê bình dân.

Giọng hát bình thường, có hơi hướng bắt chước Duy Khánh (pha trộn thêm Trường Vũ) nhưng mà í ẹ quá. Ám ảnh thật sự mỗi khi nghe cha nội nầy hát tràng giang đại hải trên YouTube, quán cà phê. Thứ âm nhạc của trự ráng ủy mị hết mức có thể. Vậy mà còn quảng cáo giọng hát để đời.

Bắt đầu từ năm nay, Mỹ đưa Việt Nam vô danh sách số 1 các quốc gia xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Rất nhiều trung tâm âm nhạc tại Việt Nam dính cựa gà nòi.

Đám nầy ăn đủ vì ăn cắp trắng trợn bản quyền của các trung tâm hải ngoại như Thúy Nga Paris by night, Asia, SBTN.

Việc xâm phạm tác quyền nầy nó nhức nhối ở chỗ người khác bỏ công sức, tiền của, trí tuệ ra nhưng kẻ thụ hưởng lại thẳng thắn chôm chỉa mà không bị bất cứ lằn ranh pháp luật, đạo đức nào can thiệp.

Có cảm giác ăn cắp trí tuệ là điều hết sức bình thường, hiển nhiên ở xứ nầy sau ngày tan khói súng.

Xã hội chủ nghĩa nói đ*o với bản quyền, à ha.

Nhưng bây giờ thời thế khác. Bắt buộc phải chơi theo luật quốc tế, chơi một cách ngoan ngoãn.

Thì cái tụi ăn cắp mặt dày hơn mo cau sẽ lên đoạn đầu đài. Đáng đời quân ăn giựt, ăn cắp, ăn lường. Trong các ngón nghề ăn cắp. Ăn cắp chất xám là dơ dáy, hạ lưu nhứt.

Còn mấy thằng báo chí nữa, mấy thằng có danh tiếng, chủ biên cũng thuộc dạng trùm ăn cắp, xào nấu, đạo nhái ý tưởng từ các cây viết yếu thế.

Chúng, toàn bộ là ký sinh trùng thời đại.

ĐÌNH KHÔI 17.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.