jeudi 21 mai 2026

Hoàng Linh - Nhân quả gia tộc đại gia kim cương Chu Đăng Khoa

 

(Tổng hợp từ Góc nhìn BC-CD, nguồn khác và trải nghiệm cá nhân)

Một người đàn ông bí ẩn với nhiều tên gọi

Vâng, cách đây 20 năm từ một người ít ai biết đến, cái tên Chu Đăng Khoa bổng nổi bật trên mạng xã hội như một người « ném tiền qua cửa sổ », kiểu « bạch mã hoàng tử » « trăm nghìn đổi một trận cười như không ». Đẩy các tên tuổi ăn chơi thượng thừa xuống hàng tép riu, cuỗm luôn cô ca sĩ lừng danh của đại gia Cường Đô La.

Người ta gọi Chu Đăng Khoa là « Đại gia kim cương », nhưng Chu Đăng Khoa không phải kiểu người nhà quê đeo kim cương lấp lánh như trái châu trên cây Noel, mà là một nhà buôn kim cương đến từ Nam Phi - như cách mà anh ra úp mở tự giới thiệu.

Một cách khác thường, người này để những viên kim cương trị giá hàng trăm nghìn đô la trong đế giày. Gái bu như ruồi bu cục mỡ nướng.

Nhưng ngay lúc đó một số nhà điều tra độc lập đã đặt vấn đề Chu Đăng Khoa là người cung cấp thú nuôi từ nguồn động vật hoang dã Nam Phi cho các vườn thú, safari ở Việt Nam. Vấn đề là các thú nuôi này mang mầm bệnh và lăn ra chết từ từ.

Chu Đăng Khoa không sao cả, còn các nhà điều tra độc lập bỗng ngoan như lớp cháo nát, chuyển sang viết review quán ăn. Đúng là « Đông Phương bất bại ».

Chu Đăng Khoa chỉ chịu thua mỗi một thế lực đó là bà xã của mình khi chuyện anh cặp bồ với cô ca sĩ bị đổ bể. Bão táp mưa sa và tai họa bắt đầu giáng xuống cả nhà. Chu Đăng Khoa có trên 30 % cổ phần trong tập đoàn Thiên Minh Đức, chủ tịch là bà Chu Thị Thành, mẹ của Chu Đăng Khoa.

Công an đã bắt bà Chu Thị Thành và 6 người khác về hành vi găm giữ hàng ngàn tỉ đồng tiền bình ổn giá xăng dầu nhưng Chu Đăng Khoa đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại Việt Nam, hôm 20-05-2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án « Tham ô tài sản ; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước ; Trốn thuế » xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 23 bị can về 3 tội danh.

Theo kết luận điều tra, bị can Chu Thị Thành đã chiếm đoạt Quỹ Bình ổn giá số tiền hơn 79 tỉ đồng và thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

 

Trở lại với Chu Đăng Khoa, kim cương từ đâu ra ?

Ước tính từ nhiều tổ chức quốc tế cho thấy, đã có hơn 50.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài này và hàng trăm nghìn người khác mang thương tật vĩnh viễn tại quốc gia nhỏ bé Serra Leone. Điều này cho thấy, mỗi viên kim cương rời khỏi Sierra Leone không còn đơn thuần là một sản phẩm thương mại mà là máu và nước mắt. Vâng, quốc gia nhỏ bé Sierra Leone (Tây Phi) nêu trên, nơi từng bị cả thế giới gọi bằng cái tên đầy ám ảnh « xứ sở kim cương đẫm máu », lại gắn chặt với một trong những cuộc xung đột khốc liệt nhất châu Phi. 

Giai đoạn nội chiến 1991 - 2002 tại đây không chỉ là cuộc đối đầu mang màu sắc chính trị và sắc tộc, mà đồng thời là cuộc chiến giành quyền kiểm soát các mỏ kim cương. Trong cuộc chiến đó, lực lượng Mặt trận Cách mạng Thống nhất (RUF) do Foday Sankoh cầm đầu đã chiếm giữ nhiều khu vực khai thác trọng yếu, biến kim cương thành công cụ tài chính để mua vũ khí và duy trì cỗ máy chiến tranh.

Giang hồ đồn rằng kim cương được Chu Đăng Khoa giấu vào đế giày của những người vận chuyển, hầu hết đều lọt qua hải quan các nước và tập kết ở Singapore.

Tê giác bị giết để lấy sừng. Kim cương được mua bằng máu được buôn lậu qua cửa khẩu trong đôi giày. Những thứ đó không thể cấu thành nền móng của một đời người. Chúng chỉ có thể là đòn bẩy ngắn hạn cho sự sụp đổ dài hạn.

 

Còn ở Voi Game Lodge, trang trại nằm ở tỉnh North West, Nam Phi, nuôi 50 con hổ, hàng chục con tê giác. Đêm Giáng sinh 2025, năm con tê giác bị bắn chết ngay tại đây, sừng bị chặt trước khi máu kịp đông. Ba tháng sau, chủ nhân trang trại 6 người Nghệ An - bị bắt với cáo buộc chính là người ra lệnh.

Ngày 12/03/2026, tại Tòa án Sơ thẩm Kempton Park, Nam Phi, một người đàn ông 44 tuổi quê Nghệ An tên Chu Đăng Khoa - còn gọi là Michael Chu, « đại gia kim cương » - ra hầu tòa với chuỗi cáo buộc đủ nặng để rất lâu sau không thể nhìn thấy ánh mặt trời tự do : Buôn lậu sừng tê giác, xương hổ, xương sư tử xuyên quốc gia.

Cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi ước tính Khoa là mắt xích chủ chốt của một trong những đường dây buôn bán động vật hoang dã khét tiếng nhất thế giới, nối từ đồng cỏ Nam Phi qua sân bay Changi (Singapore) về các chợ đen châu Á.

Điều khiến câu chuyện này vượt khỏi một bản tin pháp luật thông thường không phải là tội danh. Mà là cái cách mà nghiệp báo, hay nếu bạn không tin vào tâm linh, thì gọi là quy luật nhân quả, đã vận hành với tốc độ và sự chính xác đáng kinh ngạc.

Luật nhân quả luôn tồn tại, dù người ta có tin nó hay không.

HOÀNG LINH 21.05.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.