Nhiều năm trước, có một nhóm bạn ở Đà Nẵng nhờ tôi tìm lịch diễn của Giọng ca để đời, vốn khá nổi tiếng trên YouTube và được các fan hâm mộ dòng nhạc bolero yêu thích.
Tìm tới địa chỉ 11 Bùi Thị Xuân quận 1 (nhớ là vậy) thì đâu thấy bóng dáng. Thì ra Trung tâm này lâu lâu tổ chức thâu hình các buổi diễn để đăng lên kênh YouTube mà thôi.
Công bằng mà nói, một khoảng thời gian khá dài, Giọng ca để đời có sức hút khá lớn, chất lượng ca sĩ và các bài hát đều rất thu hút. Lúc đó, ngoài cặp song ca Hoàng Anh-Tài Nguyễn, với Hoàng Anh (nam) giả giọng ca sĩ Hoàng Oanh Saigon cũ khá xuất sắc, còn có giọng ca độc lạ của Quang Lập.
Nhiều bài nghe Quang Lập nhừa nhựa phát chán, nhưng Đắp mộ cuộc tình nghe "phiêu" hơn bộ ba Đan Nguyên-Bằng Kiều-Quang Lê.
Sau này Giọng ca để đời còn quy tụ thêm nhiều giọng ca bolero khá hay, nhất là các ca sĩ nữ vừa tài vừa sắc.
Còn về biểu diễn chuyên nghiệp, sau hình thái phòng trà máy lạnh, dân đi du ngoạn Đà Lạt sau này dường như kèm theo cái mốt nghe nhạc giữa thiên nhiên, dưới cái se se lạnh buổi hoàng hôn. Và chủ yếu là sân khấu Mây lang thang của Mây Saigon. Hình như sự cố "chiều nay" của nam ca sĩ gạo cội Tuấn Ngọc cũng xuất phát từ sân khấu này.
Nay, đùng một phát, Giọng ca để đời không biết trụ với đời bao lâu, Mây lang thang có còn được lang thang rong ruổi nữa không...Bởi vì : Tất cả sếp sòng của mấy Trung tâm, Công ty này đã bị bắt và khởi tố, vì bị cáo buộc xâm phạm quyền tác giả, quyền có liên quan.
Trời vào hè, "chiều nay" buồn lắm em ơi, thôi hãy...đắp mộ cuộc tình.
VÕ KHÁNH TUYÊN 16.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.