Ai cũng biết câu "một điều nhịn, chín điều lành", biết cả ý nghĩa chữ "nhẫn", và nhà cháu cũng biết và nhớ như mọi người. Nhưng nói thật lòng, có khi trong hoàn cảnh cụ thể có thể chả nhớ được gì !
Nhà cháu chưa bao giờ gặp lũ hổ báo cáo chồn nhưng đặt mình vào thử là bác tài trung niên trong clip đang sôi trên mạng,chắc không thể hành xử đc như bác í.
Thứ nhất là vô ý suýt va quệt vào cô gái chở con nên bị chửi mắng đã xin lỗi. Dù không gây ra thiệt hại nhưng lời xin lỗi cũng là biết mình vô ý làm người ta hoảng, và trong lời xin lỗi đó có cả ý nghĩa xin lỗi chính mình hoặc tạ ơn trời đất giúp mình không gây ra tai nạn hoặc thiệt hại chăng.
Đã bị chửi mắng, bị tấn công bằng vũ lực, thôi thì cũng nhẫn nhịn được khi thông cảm nỗi hoảng hồn "suýt làm sao" của cô gái. Nhưng hổ báo sau khi chửi mắng, tát, đạp, đá còn quay lại lần thứ hai diễn tiếp trong khi người xung quanh can ngăn, tỏ thái độ với lời nhắc đứa vũ phu vô học : "Đã xin lỗi rồi mà" thì nhà cháu thật lòng cảm phục bác tài.
Lần 1 đã xin lỗi còn bị hành hung mà chịu được đã là phục, lần 2 bị tái bản màn tấn công mà vẫn nhẫn quả là quá nể phục.
Không biết bà con sẽ thế nào chứ lúc ấy, giữa chốn đông người có khi chịu tiếng là hèn, bình tĩnh được không phải là dễ. Về tâm lý, thấy quá vô lý khi mình không gây ra thiệt hại, bị hỗn láo quá mức vẫn tỉnh táo cho qua được thì không phải ai cũng làm được.
Nhà cháu nếu số nhọ gặp phải con hổ báo này chắc chắn không thể làm được như bác tài. Dù đang bình yên nhưng thật lòng nể phục và cảm ơn bác tài đã để cho bài học nếu gặp phải loại cáo chồn này .Người như thế sẽ để phúc cho con cháu !
LÊ QUÝ HIỀN 19.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.