mardi 19 mai 2026

Phúc Lai - Ngăn ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 18/05/2026


Gần đây, tất cả các nguồn OSINT đều cùng nhận xét, Nga vẫn cố gắng duy trì tấn công trên chiến trường nhưng không tiến được. Bị tổn thất nặng với con số 35 ngàn thương vong mỗi tháng, vượt quá khả năng tuyển lính hợp đồng của nước này. Nga hiện chỉ có thể tuyển mộ khoảng 25.000 - 30.000 lính hợp đồng mỗi tháng

Đồng thời tần suất và cường độ các trận tấn công của Ukraine vào sâu trong nội địa Nga ngày một gia tăng, làm Nga phải không kích vào các khu vực dân cư của Kyiv và một số thành phố khác làm chết dân thường. Tôi đánh giá đây là những nước cờ hết sức tuyệt vọng của Putler rồi, chỉ là ngồi chờ bị lật đổ mà thôi.

Trong một video gần đây (số 1.137 cách đây hơn 1 tuần) Yuryi Shvets đã thống nhất ý kiến với tôi. Trong khi tôi phân tích về hệ thống hậu cần kỹ thuật của Nga, thì anh Shvets cho rằng cấu trúc quyền lực của Kẩm-linh đã thực sự rệu rã.

Sau khi xem video lễ chiến thắng thê thảm ở Mục-tư-khoa, Shvets đã nhấn mạnh vào những tấm ảnh chụp Putler từ các góc độ không được chỉnh sửa bởi đội ngũ truyền thông, phơi bày hình ảnh một Putler héo hắt như một quả bóng bay bị xì sắp hết hơi – kỳ lạ chưa? Bình thường chuyện này đối với Putler và Kẩm-linh là cực kỳ kỹ lưỡng, không bao giờ có chuyện cho Tổng thống lên hình ở tình trạng như vậy.

Sau đó, Shvets chuyển sang nhận xét về thái độ và phát biểu của Putler, và không khác gì mấy với nhận xét của chúng ta: Mót đàm phán để rút quân lắm rồi, nhưng vẫn còn ra vẻ cành cao. Putler lần đầu tiên lộ rõ vẻ muốn đàm phán với châu Âu (chỗ 10:57), thậm chí lôi lại dự thảo Istanbul năm 2022 ra để làm phao cứu sinh (chỗ 12:08).

Shvets mỉa mai: Putler đang cố gắng bấu víu vào một “mảnh giấy lộn” tức bản nháp được ký nháy (parafed) để tìm lối thoát. Shvets mỉa mai Putler, ví hắn như một kẻ tuyệt vọng tìm một người trung gian châu Âu để thoát khỏi tình cảnh “ngồi cạnh hố xí” của chính trường quốc tế (chỗ 28:10).

Quý vị có thể xem tại đây:

Điểm chết người đang đến với Putler là gì? Gậy ông đâp lưng ông, chính chiến lược của hắn quay lại đập hắn và quân đội của hắn. Putler hy vọng phương Tây sẽ cắt viện trợ cho Ukraine, và Ukraine sẽ chết do bị “rút ống thở” (cách mô tả của bọn ch.ó dư luận viên)…

Nhưng cũng đã từ lâu, tôi động viên các bác: Đừng quá lo lắng, Nga sẽ chết trước trong cuộc chiến này, vì chúng không thể dừng tấn công, cứ dừng là bị quật lại, nên chúng buộc phải tấn công. Và với cách thức tổ chức bộ máy quan liêu, vô trách nhiệm ở từng cấp của chúng, chúng sẽ cạn kiệt mọi nguồn lực.

Và bây giờ chính Putler cũng đã nhận ra hắn đang thua trong cuộc chiến tiêu hao.

Đã có thời gian rất dài, cả Tây cả ta các bài báo kéo ra ùn ùn mô tả về “khó khăn của Ukraine trong vấn đề nhân lực” thậm chí còn có nhiều bài về nạn đào ngũ, trốn lính… Nhưng đến bây giờ thì đã rõ: tất cả đều rơi vào chiến lược của người Ukraine: dần dần thay thế lính người thật trên chiến trường bằng công nghệ và máy móc. Dần dần rất nhiều thứ không tưởng trước đây, nay trở thành hiện thực.

Tôi tin rằng người Ukraine đang có chiến lược đưa con số 35 ngàn thành 50 ngàn/tháng, đẩy nhanh tiến độ đạt điểm gãy về quân số của quân đội Nga còn trước điểm gãy về tinh thần. Tình thế chiến tranh như thế nào, Ukraine bắt đầu dùng JDAM-ER đánh vào các trung tâm hậu cần và bây giờ là tuyến đường M-14 và E-105 từ Mariupol đi Melitopol và Dzankoi, đã bị khống chế bằng UAV của Ukraine. Những nhận xét của tôi về “chiến dịch phong tỏa Crimea” vốn đã bắt đầu từ cả năm trước đây, nay bước sang một giai đoạn mới.

Còn có một khu vực bị phong tỏa nữa, là thành phố Donetsk. Theo một “bà hàng nước” quen tôi, cũng là sĩ quan Nga đã giải ngũ: anh này mới gặp một người Ukraine chuyển quốc tịch Nga sau 2014, ở lại thành phố Donetsk và vừa lên Mục-tư-khoa công tác. Người kia cho biết truyền thông Nga và cả mấy khu vực ly khai này bưng bít thông tin về tình trạng nguy ngập của thành phố, vận chuyển nhu yếu phẩm vào bên trong rất khó khăn.

Mới nhất, bài báo của Euromaidan vừa mô tả việc Nga tung thêm lực lượng vào Pokrovsk và Myrnohrad bằng 2 sư đoàn: Sư đoàn xe tăng 90 và sư đoàn dù 76 khét tiếng vì… bị xóa sổ nhiều lần. Không rõ ai sợ ai tầm này, người Ukraine thấy rõ một Sư đoàn xe tăng phải đi bộ và một Sư đoàn dù tinh nhuệ phải bò qua bụi rậm.

Trong một bài báo gần đây do một bác cộng tác cùng tôi dịch đưa lên tại đây, có một số nhận định làm tôi băn khoăn kinh khủng. Putler không hề khôn khéo và muốn trì hoãn theo nghĩa chủ động điều khiển cuộc chơi. Thực tế, hắn đang ở trong một cái bẫy do chính mình giăng ra, và Trump đang bị kéo vào cái bẫy đó với tư cách là một “người giải cứu” vừa bất lực vừa bất đắc dĩ.

Putler muốn dừng chiến vì nguồn lực của Nga đang cạn kiệt, từ vòng bi tàu hỏa đến con số 35 ngàn thương vong/tháng. Khổ, hắn không thể rút, thậm chí còn không thể cho quân dừng tấn công, vì sẽ dẫn tới sụp đổ. Vì vậy, hắn cần Trump ép Ukraine đầu hàng. Điều này đã làm cho rất nhiều KOL Nam Quảng Tây “ủng hộ Ukraine kiểu cơ hội, rẻ tiền” bập vào tưởng là Ukraine bị bán đứng đến nơi.

Thực chất, thời gian chiến tranh càng kéo dài, quân đội Nga càng đi đến kết cục tan rã chắc chắn hơn. Putler không khôn, hắn chỉ đang ngoan cố. Hắn đang đặt Trump vào một bài toán không có lời giải: Làm sao để chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ mà không làm cho Ukraine sụp đổ và không làm cho Putler mất mặt?

Vì vây, tôi đã comment thế này: Không hiểu sao rất nhiều chuyên gia vẫn tiếp tục sai lầm, như ông tác giả này. Putler thì có gì mà khôn khéo và trì hoãn? Ngược lại, hắn muốn dừng chiến tranh càng sớm càng tốt; nhưng lại không muốn nhả bớt các yêu sách của mình. Vì vậy, hắn đẩy con rối Trump của hắn vào tình thế khó khăn: càng ép, Ukraine càng cứng rắn, vì đụng đến độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng bản thân Nga càng ngày càng yếu và không thắng nổi.

Hiện nay, mặt trận thì Nga đang dần yếu thế, thậm chí từ từ mất dần những diện tích đã chiếm được, mà một khi người Ukraine đã chiếm lại được ở tình trạng này, đồng nghĩa với việc Nga không bao giờ chiếm lại được nữa. Đừng lạc quan hỡi các cháu pro Putler, Kupyansk, Izyum còn lâu mới chiếm lại được, thì những cái làng hôm nay Putler để mất, cũng sẽ như vậy. 

Về phòng không và không kích lẫn nhau, trong khi vẫn có những thông tin cho rằng Mỹ đang chặn Patriot cho Ukraine, thì thông tin khác lại cho biết Ukraine tiếp tục hiệu suất phòng thủ 93 % và phản công hiệu quả vào nội địa Nga.

Nhìn Trump quỵ lụy đi Trung Quốc xin Tập mua hộ cho ít ngô tồn kho, là biết lão này hết vẹo, thậm chí cả vụ sa lầy ở Iran lẫn hồ sơ Ukraine. Chỉ còn mỗi Putler ngồi chờ chết trong boong-ke là chắc chắn.

Trong một diễn biến khác, quân đội Nga vẫn tiếp tục chiến thắng bằng mồm cả về quân sự lẫn chính trị. Ukraine thì sụp đổ đến nơi. Các loa phóng thanh hoạt động hết công suất (các ảnh thứ hai và ba). Chuyện cuối: Có một anh Phan Việt Hùng nào đó say mê tìm cách bóc mẽ những người ủng hộ Ukraine, bằng cách áp dụng chiến thuật phản thông tin - chứng minh một yếu tố trong tin tức là giả, suy ra tất cả sẽ là giả, hoặc với những người chỉ thấy “shit Putler thơm”, chắc chắn là tin giả.

Hôm nay anh này thấy một anh KOL tung tin “bầu trời Mục-tư-khoa bị xé toạc” thì phân tích nào là ảnh cũ… rồi (có phản ánh với tôi) cuối cùng anh ta kết luận “Ukraine bắn vào đống rác khói um” he he he. Vui vãi. Tôi nói với người mách tôi chuyện đó: Ảnh giả mà chuyện thật là được. Còn bãi rác thì lại càng thú vị.

Đường đường là cường quốc quân sự thứ hai thế giới, tự coi mình là thiên triều định dạy cho chư hầu hàng xóm một bài học, mà đ*o thắng được sau 4 năm, đến mức kiệt quệ, Putler đang lê bằng đuýt trong boong-ke, đến cái bãi rác còn đóe bảo vệ được, he he. Bây giờ bãi rác bốc cháy, cả Mục-tư-khoa hít khói đốt rác, lại chẳng nhục như con trùng trục.

PHÚC LAI 18.05.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.