samedi 23 mai 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 23.05.2026

 

1. "Bắt quả tang cán bộ thuế nhận tiền của doanh nghiệp"- Đấy, cứ bảo tại sao thuế nó luộm thuộm. Và tới giờ nhà cháu mới ngã ngửa ra, té cái tin hoãn xuất cảnh vị nợ 15.000 nó như thế này :

"Cục Thuế làm rõ trường hợp nợ 15.000 đồng bị tạm hoãn xuất cảnh". "Tuy nhiên, thông tin được phản ánh không đầy đủ, khiến dư luận hiểu sai về chính sách”- đại diện cục thuế cho biết, Vầng, nhà cháu xin Ạ chính sách của các bác ạ.

2. "Đường 20 tỉ đồng nát bươm sau vài tháng đưa vào sử dụng"- Tại vì nó chỉ có... 20 tỉ chăng ? Là Đường Gia Huynh - Đông Hà, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) dài khoảng 5 km, mức đầu tư gần 20 tỉ đồng, nhưng đưa vào khai thác chưa đầy 1 năm đã nát bươm. Và nhìn cái ảnh đăng kèm thì dẫu là người lạc quan nhất cũng không ai nghĩ đấy là đường. Nhà cháu thì rất phục những người dám làm con đường này ?

3. "Thanh niên chửi bới, đập phá trang thiết bị phòng khám răng"- Pleiku, Gia Lai ạ. Lại nhớ cái chuyện có tay võ sĩ nhưng rất nhát gan, đi nhổ răng, sợ dúm lại không dám, bác sĩ bảo thôi anh chơi hết ly rượu này cho tôi, để lấy can đảm. Ly ấy chưa đủ, y làm liên tục 5 ly, xong vươn vai : Giờ đố bố con thằng nào dám đụng vào răng tôi, he he.

Cũng Pleiku : "Tranh chấp đất đai, khóa cổng nhốt công an và chủ đất, 2 vợ chồng lãnh án"- Cũng không hiểu sao, học hành đọc sách báo thế nào mà tới giờ vẫn có những người liều mạng một cách ngu xuẩn thế, và, được cả vợ lẫn chồng. Vợ 4 năm, chồng 2 năm.

Vụ này cũng đang rúng động : "Công an TP.HCM bóc gỡ đường dây ma túy, bắt và xử lý 140 người liên quan"- Giờ hồi hộp chờ... gọi tên.

Nhưng đây nhé, rành mạch công khai nhé, hết đồn thổi nhé : "Kết quả xét nghiệm ma túy của ca sĩ Ngọc Sơn".

4. "Ly kỳ 'vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng' của bác sĩ nha khoa ở TPHCM"- Mịa, 1.200 tỉ đồng thì nể thật. Vụ án ly hôn đang được xét xử thì công an xuất hiện tại nhiều phòng khám của bác sĩ chồng. Đọc thấy ly kỳ như chuyện trinh thám.

Liên quan : "Bắt 'thần y dỏm' Nguyễn Tiến Nam chữa bệnh bằng nước ion kiềm, lừa đảo 100 tỉ đồng"- Hì hì nguyên nhân chính : Cả tin.

5. "Khách Tây chi 520 triệu đồng trải nghiệm chuyến tàu từ Hà Nội đến TPHCM"- Hì hì nhà cháu vừa làm hai chuyến tàu liên tục. Muốn phát triển và cạnh tranh, việc đầu tiên của ngành đường sắt là phải đào tạo lại, khẩn cấp đào tạo các nhân viên phụ trách toa. Không phải tất cả, nhiều bạn rất tốt, cởi mở, nhưng một số thì cộc lốc, rất cục, cứ như khách đi nhờ tàu của họ.

6. "Đằng sau việc ồ ạt trả cửa hàng mặt phố Hà Nội"- Chả cứ Hà Nội ạ, thấy nhiều nơi các cửa hàng mặt phố cũng rất lìu tìu. Trong đó có sự ảnh hưởng của mua bán online.

7. "NSND Lê Khanh : 'Diễn viên phải dám xấu'"- Nhà cháu chả phải diễn viên, cũng dám. Ngán gì ?

VĂN CÔNG HÙNG 23.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.