mercredi 27 mai 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 27.05.2026


Tin sáng

1. Hai việc vừa làm: Một là cà phê với mấy bạn, có ông bác sĩ trưởng khoa ngoại cứu chữa ban đầu cho cháu bị rìu... "đánh" vào đầu.

Báo chí thì nói cháu bị bạn mang rìu tới lớp... đánh vào đầu, bác sĩ tả: như quả dừa bị chém, sơ cứu rồi chuyển đi luôn. BS bảo rất may, bởi lưỡi rìu không trúng đỉnh đầu, nhưng cũng rất kinh hoàng rồi. Tức chém chứ không phải đánh.

Mấy bạn nữa kể, rút kinh nghiệm, mấy cuộc "tri ân" trong những ngày này, một số trường không cho lớp 9 dự, he he, trong khi chính chúng mới là đối tượng được dự. Không cho nhưng một số trường chúng vẫn đến. Ngồi đầy các quán nước quanh trường, cô hiệu trưởng ra: Các em có thương cô thì về đi, chứ ngồi đây cô bạc tóc thêm. Lý do không cho đến: sợ chúng thanh toán ân oán với nhau. Một số trường thì làm kiểu khác: không cho mang cặp vào trường.

Vài chuyện nữa, nhưng chưa tiện kể. Ôi học trò thời này và nỗi khổ của các nhà trường cũng thời này.

Việc thứ hai, cà phê xong phi xe vào hãng, hỏi chúng: xe chú dùng E10 được không? Chúng cười, chỉ có 2, 3 loại chú mới hỏi thế chứ chỉ 1 thì đằng nào cũng phải dùng, nhưng chú ý gioăng cao su, vài thứ nữa, và trong tầm hiện thực của chú thì cứ đổ nửa bình xăng 1, đừng đầy như mọi khi, hết lại đổ.

Liên quan: "Dân mạng đua nhau 'rung lắc xe' sau ý kiến của PGS.TS Đỗ Văn Dũng về xăng E10"- Khà khà, thế chứ lị? Thực ra thì nhà cháu cũng hiểu, là cách nói của ông ấy và bị tách ra ngữ cảnh.

Liên quan nữa: "Xăng E10 còn ý kiến băn khoăn, Bộ Công Thương có chỉ đạo mới"- Rằng "xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030". Thôi thì bèn.

2. "Bộ Chính trị quyết định nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là Trưởng Ban Chỉ đạo. Sáu Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí (Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo), Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Và 12 ủy viên.

Liên quan: "Bộ Chính trị quy định mới về nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương"- Có tất cả 18 nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ. Chú ý chữ "cơ quan" ạ. Tức không phải Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

3. "Hôm nay, tòa tuyên án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến"- Chiều nay kia ạ, hồi hộp phết. Trước đó Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm tù.

Liên quan: "Trước tòa, TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm' xin lỗi vì clip gây chia rẽ vùng miền"- Ngu thì chết chứ bệnh tật gì? Dân ta giờ hay nói thế? 3 năm, không nói nhiều.

4. "Vì sao phim có cặp đôi vừa kết hôn đóng chính bị chê nhạt?"- Hì hì biết rồi còn hỏi? Và đa phần phim truyền hình, tập cuối là tập nhạt nhất, nó rất là kiểu... "ngọn cờ hồng trên núi Thúy". Còn ngọn cờ hồng trên núi Thúy là gì thì gúc nhé.

5. "Một cựu phóng viên lãnh 15 năm tù vì cưỡng đoạt tiền của 30 CSGT"- Nỗi nhục của báo giới, nhất là chuẩn bị 21/6, ngày được cho là "Báo chí cách mạng", ngày này các nhà báo hớn hở thay avatar với cái nền báo chí cách mạng. Cứ làm như "cách mạng" thì viết hay, thì trong sạch á. Theo nhà cháu biết, à mà thôi, đợi tin chính thức.

6. "635 trường hợp lái xe vi phạm trên cao tốc trong một ngày, lỗi nào nhiều nhất?"- Vì có xe và lái xe nên nhà cháu quan tâm. Nó là: lỗi chạy quá tốc độ chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Lỗi này thì nhà cháu yên tâm vì "căng mình" ra dốc ví đầu tư hẳn con Vietmap rồi.

7. "Lâm Đồng sẽ bố trí cán bộ làm việc tại 2 trụ sở UBND tỉnh cũ"- Hì hì nên thế, không thì cứ để thế nó lên rêu mà vẫn phải chi phí người trông coi dọn dẹp, nó phí. Các tỉnh khác cũng nên nghiên cứu ạ, chứ nhà cháu thấy trụ sở to oành để không nó xót ruột lắm?

8. "Màn 'đón hụt' con sau giờ thi của ông bố giữa nắng nóng gây bão mạng"- Đọc vui và rưng rưng. “Nhà cách trường không xa nhưng trời nắng nóng quá. Cháu lại hay bị chảy máu cam nên tôi mang thêm áo khoác chống nắng cho con mặc lúc đi về”, anh Thủy kể. Trong lúc chờ đợi, anh còn chuẩn bị điện thoại để quay lại khoảnh khắc con bước ra khỏi phòng thi. Thế nhưng dù chăm chú quan sát đến khi học sinh gần về hết, anh vẫn không thấy con gái đâu. “Tôi về nhà cũng không thấy cháu nên lo lắm. Hỏi ra mới biết cháu sang nhà bạn gần đó chơi”. Được biết, cháu làm bài khá tốt.

Ôi lại chuyện thi cử. Đầu tin là tổng kết năm học, cuối tin là thi. Đang mùa thi, mùa tổng kết tri ân và nghỉ hè. Hồi nhà cháu, nói có mặt đèn, có biết tri ân là gì đâu? Thôi thì vẫn bèn để hết, ra đánh xe vào... biệt thự. Nãy về cái trường mầm non cũng tổng kết, loay hoay mãi vẫn không có chỗ đậu xe. Mỗi năm ít nhất 2 lần, khai giảng, tổng kết, à còn,  cuộc họp phụ huynh nữa, là 3. Có chi mô mơ?

Ông bạn Thanh Hóa vừa điện nói ông H về phát, Thanh Hóa vọt lên gần 40 độ. Mấy ngày ông ở đấy chỉ... 35 độ. Èo mịa, mở đt, Pleiku cũng đang 32 độ dù nó cao 800m so với mặt nước biển.

Tin tối

1. "Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lãnh 6 năm tù, bồi thường 108 tỉ"- Tù thì... dễ rồi, nhưng 108 tỏi thì hơi ban căng nhể? Tiền ở đâu nhiều thế? Mà cái số 108 lại giông giống cái tên 108, không phải chị quản lý nhưng nó cũng ngành y, hihi. Sáu năm rồi ra.

Có chi tiết này hay: "Giám đốc lừa 2 triệu USD "chạy" đoàn kiểm tra lãnh 10 năm tù"- Hihi, làm đến thế mà để bị lừa ngon ơ thế thì... đi tù cũng phải. Cao nhất là ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, 30 năm.

Trong khi đó: "2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được tòa phúc thẩm tuyên giảm án"- vì cung cấp thêm nhiều tài liệu mới thể hiện ăn năn hối cải, ý thức khắc phục hậu quả vụ án.

À đây nữa, nhét vào cụm này luôn: "Do ghen tuông, người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ nguy kịch rồi nhảy cầu"- Mẹ thằng đàn ông chả ra đàn ông. Khổ nhất là nó... không chết. Tất nhiên người cựu vợ thì rất nặng, có qua khỏi cũng đầy thương tích.

2. "2 ô tô cháy ngùn ngụt cạnh cây xăng giữa trưa nắng nóng 38 độ"- Nhà cháu vừa đi bộ về, mưa lắc thắc, gió lồng lộng. Ôi thương anh em các nơi đang hưởng... nóng quá. Cây xăng an toàn ạ. Tất nhiên xe cháy hết, huhu.

3. "Công an điều tra vụ thóc của gia đình nông dân nghi bị đổ thuốc diệt chuột"- Éo mẹ bỏn, ác quá. Hôm qua còn cái tin nhà cháu điểm, sáng sớm nấu nước pha trà, hết trà chạy đi mua, về ấm nước nồng nặc mùi... lạ.

Trong khi đó ông Cao Đức Tốn - 48 tuổi, ngụ xã Diễn Thành (cũ), nay là xã Diễn Châu, Nghệ An - cho biết đến nay gia đình ông chưa nhận được tin tìm được thủ phạm phá hoại ruộng dưa hấu của gia đình từ hơn nửa tháng trước, ước tính thiệt hại khoảng... 750 ngàn đồng.

Liên quan: "Công an xã Đông Thạnh bắt khẩn cấp 4 người liên quan vụ trộm xe máy, két sắt".

Liên quan nữa: "Xử phạt cô gái 19 tuổi báo tin giả bị cướp"- Phạt 3,5 triệu he he. Đã nghèo lại gặp eo.

Vẫn liên quan: "Công an xác minh vụ mang tôn, gỗ chặn đường ô tô để phơi lúa" Nhà cháu mới xem clip lúc trưa. Hết sức ngang ngược. Người đàn ông còn đòi tẩn tài xế ô tô, điền bà cjar nói gì, lấy thêm tôn chặn đường hihi.

4. "Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa khôi Di sản quốc gia' không phép"- He he hoa hậu? "Đáng chú ý, để đánh vào tâm lý hám danh vọng hoặc kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thường tự gắn các danh xưng hoành tráng như "quy mô quốc gia", "có yếu tố pháp lý bảo chứng", hoặc "được cơ quan Nhà nước bảo trợ"... Thậm chí, họ sẵn sàng chiêu mời các nghệ sĩ tên tuổi, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) vào Ban Giám khảo nhằm tạo dựng "vỏ bọc" uy tín giả tạo, trục lợi bất chính".

Liên quan: "Gia Lai liên tiếp xảy ra 2 vụ bạo lực học đường gây xôn xao"- Một vụ dùng rìu như Thạch Sanh bổ củi nhà cháu đã điểm và nhắc trong một bài báo. Vụ kia thì ơ kìa hơn: Nữ oánh nam ngay trong lớp học, bắt quỳ. À đấy, con gái Bình Định mua roi đi quyền, mài đụng vào bà là mài chít.

Tất nhiên, ngay và luôn: "UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật"- Rất là bèn, phỏng ạ?

5. "Điều hòa không chỉ có chế độ Cool, bật đúng kiểu mát hơn hẳn"- nắng nóng thế này bà con cần biết ạ. Dẫu rất mát nhưng nhà cháu cũng vừa nhắn Cao Thành Trần lúc nào rồi ghé làm vệ sinh cái máy lạnh phòng anh cái, mắc nhưng cả năm không dùng, nhưng cứ trước khi khối nghỉ hè về lại lại làm vệ sinh phát, lỡ đứa nào nó ban ân huệ: tối nay con ngủ với ông, thì bật he he.

6. "Hoa hậu, á hậu đi xem phim của Tiểu Vy"- Hy vọng nhờ thế mà phim... hay hơn.

Liên quan: "Tóc Tiên ngồi không cũng bị vạ lây"- Thôi thì ngồi... có đi ạ, để khỏi bị vạ lây.

VĂN CÔNG HÙNG 27.05.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.