dimanche 31 mai 2026

Hoàng Quốc Dũng - PSG & Arsenal

 

Tôi là người rất ham mê thể thao và chơi thể thao từ nhỏ. Tôi đá bóng đến tận năm 50 tuổi mới nghỉ, rồi chuyển sang chơi bóng bàn. Tôi cũng hay viết, nhưng hầu như rất ít khi viết về bóng đá.

Hôm nay, nhân dịp PSG giành chức vô địch Champions League (Cúp C1 châu Âu) lần thứ hai liên tiếp, vui quá nên tôi cũng xin có vài lời về trận chung kết này.

Có lẽ Champions League chỉ đứng sau World Cup về tầm vóc và sức hấp dẫn. Trận chung kết năm nay đã được báo chí và các phương tiện truyền thông nói đến từ nhiều tuần nay. Người hâm mộ trên khắp thế giới đều nóng lòng chờ đợi, hy vọng được chứng kiến một trận cầu đỉnh cao, bởi những vòng đấu trước đó đã có rất nhiều bất ngờ, kịch tính...

Kết quả cuối cùng trận hôm nay, sau hai hiệp chính và hai hiệp phụ, hai đội hòa nhau 1–1, buộc phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11 mét. PSG đã thực hiện các quả penalty chính xác hơn và giành chiến thắng với tỉ số penalty 4–3.

Paris đá rất bản lĩnh. Không cầu thủ nào đá hỏng, dù có một quả bị thủ môn Arsenal cản phá. Trong khi đó, Arsenal lại « tự sát » bằng đá 2 quả hoàn toàn trượt ra ngoài. Nếu chỉ xét riêng khả năng bắt penalty thì thủ môn Arsenal thậm chí còn xuất sắc hơn người đồng nghiệp bên phía PSG.

Tuy nhiên, nếu nói về chất lượng chuyên môn của trận đấu thì theo ý kiến cá nhân tôi, đây lại là một trận chung kết khá buồn tẻ.

Nguyên nhân chính là Arsenal lựa chọn lối đá thiên hẳn về phòng ngự. Ngay từ phút thứ 6, họ đã gặp may khi ghi được bàn thắng mở tỉ số. Có được lợi thế quá sớm, Arsenal càng có lý do để lùi sâu đội hình, dựng lên trước khung thành một "bức tường bê tông" rất khó xuyên thủng.

Phải công nhận rằng họ phòng ngự cực kỳ kỷ luật và hiệu quả. Trong gần suốt hiệp một và phần lớn thời gian hiệp hai, các ngôi sao tấn công của PSG gần như không tìm được khoảng trống. Bóng chủ yếu luân chuyển ở khu vực giữa sân hoặc trước vòng cấm Arsenal. Những pha phối hợp đẹp mắt, những tình huống ăn miếng trả miếng nghẹt thở hay các cơ hội rõ rệt đều không có.

Nhưng bóng đá luôn có quy luật của nó. Phòng ngự liên tục trong gần hai hiệp chính khiến các cầu thủ Arsenal dần xuống sức. Và rồi cầu thủ xuất sắc nhất bên phía PSG, Kvaratskhelia, bằng kỹ thuật và sự đột phá của mình đã buộc một hậu vệ Arsenal phạm lỗi trong vòng cấm địa. Quả penalty đó đã giúp PSG gỡ hòa 1–1.

Lúc ấy, nhiều người nghĩ rằng trận đấu sẽ bùng nổ. Người ta chờ đợi những đợt tấn công dồn dập từ cả hai phía. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Có lẽ nỗi sợ thất bại quá lớn trong một trận chung kết khiến cả hai đội đều chơi rất thận trọng. Hai hiệp phụ tiếp tục diễn ra trong thế trận dè dặt và thiếu cảm xúc cho đến tận những phút cuối cùng.

Theo tôi, một trận bóng mà chỉ toàn thắng bằng penalty thì là trận đấu dở (PSG gỡ hòa bằng penalty và rồi cũng thắng bằng penalty ở loạt đá luân lưu).

Ngay khi quả penalty cuối cùng được thực hiện thành công, cả bầu trời Paris như vỡ òa. Tiếng pháo nổ vang trời. Tiếng còi xe, tiếng hò reo, tiếng hát của người hâm mộ vọng lên từ khắp các đại lộ và ngõ phố. Thành phố ánh sáng bỗng trở thành một biển người trong niềm vui chiến thắng.

Đêm nay bác Dũng không ngủ.

Bài viết này được viết ngay sau khi trận đấu kết thúc nên tôi chưa biết tình hình ngoài đường phố sẽ diễn biến ra sao. Chỉ biết rằng chính quyền đã huy động tới 22.000 cảnh sát trên toàn nước Pháp để bảo đảm an ninh trong đêm nay, riêng Paris đã có khoảng 8.000 người làm nhiệm vụ.

Hy vọng rằng niềm vui chiến thắng sẽ được thể hiện bằng những cuộc ăn mừng văn minh, để chiếc cúp vô địch không bị che mờ bởi những cảnh đập phá, bạo lực hay những vụ "đi bão" quá khích.

HOÀNG QUỐC DŨNG 31.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.