mercredi 27 mai 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 26.05.2026


Tin sáng

1. Trước hết là trịnh trọng phê bình nhà... điện thoại. Đổi mới kiểu gì mà giờ phát wifi từ điện thoại rất khó, cái dãy số mật khẩu đọc mù mắt mà tìm chỗ đổi mật khẩu không ra. Vời ông khách trẻ tầng trên cũng mang laptop xuống, ổng cũng hì hục 30 phút mới xong.

Lâu nay vẫn phát và vào mật khẩu khá dễ. Báo hại hôm qua cần sửa hai trăm chữ cho một bài báo không mail đi được, phải chụp ảnh đoạn ấy gửi cho thư ký tòa soạn nhờ... đánh máy lại.

2. "Ký tên lên áo đồng phục cuối cấp là ký ức đẹp hay sự lãng phí?"- Gờm, thế 50 năm ra trường còn đi gặp nhau mà gọi sang trọng là đi hội khóa, rồi họp lớp có lãng phí hem? Chục triệu á chứ chả ít đâu? Nhưng vui mà. Trên mạng có hai chuyện vui.

Một là lớp/ trường mẫu giáo tổ chức "Lễ tri ân và tổng kết năm học", he he, ai tri ân ai ạ? Có chăng là tri ân... phụ huynh thôi, họ tạo công ăn việc làm cho mình, phỏng ạ? Và hai, cũng các cháu mẫu giáo lên hát biểu diễn trước quan khách, 3, 4 tuổi đứng ngơ ngác, báo hại các cô phía dưới cũng dàn hàng ngang mỏi tay, mỏi chân mỏi hông và mỏi cả... mông.

3. "Bộ Công Thương yêu cầu các tỉnh thành tăng truyền thông về xăng E10"- Món này hiện đang rất thiếu và rất yếu, toàn dân mạng và báo chí đưa tin và cãi nhau loạn xạ. Mới nhất, tàu qua Quảng Ngãi, nhà cháu nhận tin nhắn của một thầy giáo cũng đang Quảng Ngãi chuyển cho cái clip một chuyên gia nói về E10 kèm câu: này thì 2008 của cháu và chú cũng ảnh hưởng.

Nên 1, truyền thông cho tốt, chính xác. các chuyên gia xịn lên tiếng khẳng định khoa học, 2, nhà quản lý lên tiếng khẳng định uy tín nhà nước bảo đảm tuyệt đối an toàn, và 3, các hãng lên tiếng khẳng định xe hãng mình chạy tốt, hỏng hãng sửa free. Nữa, xe nhà nước nên chạy trước, các bác quan chức liên quan cũng nên chạy xe cá nhân E10. Êm ru bà rù ngay.

4. "Cán bộ lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ từ 2 quý liên tiếp trở lên sẽ bị thay thế"- Nói thật, chỉ trừ oánh nhau, hại nhau thì lãnh đạo mới không hoàn thành, còn đa phần cuối năm các bác ấy toàn... giải nhất. Đúng nhận sai cãi.

5. "Dòi bò lúc nhúc trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì ở Quảng Trị"- Ối giời? Nhà cháu vừa ăn sáng tô cháo thịt băm trên tàu: 30 ngàn, ly cà phê đen nóng khoảng... nửa lít, 20 ngàn, tức rất rẻ. Vấn đề là nóng hôi hổi chả sâu với dòi bọ nào sống nổi he he. Liên quan: "Số ca nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai tăng lên 75". Gia Lai dưới ạ.

Liên quan nữa, dù giữa cái liên quan này với tin trên rất... khập khiễng, trên dưới, huhu: "Hưng Yên: Bắt nữ giám đốc sản xuất băng vệ sinh giả quy mô lớn".

6. "Triệu tập các đối tượng liên quan vụ ô tô cán qua chân người sau xô xát trong tiệc sinh nhật"- Anh em Mát xít cơ Vênh dạo ni hung tợn hè?

7. "Tiếng nổ vang lên từ Iran, Mỹ xác nhận tấn công"- Rạng sáng nay ạ.

8. "Park Ji Hoon chưa đến Việt Nam đã gây sốt"- Thảo nào hôm qua các hiệu thuốc ở Việt Nam kín người?

Liên quan: "Hàng trăm nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam đổ bộ buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026"- Đổ bộ chỉ trong khoảng hai trường hợp: Trên trời xuống, và dưới nước lên, phỏng ạ?

Tin tối

1. "Xe khách lật ở đèo Phượng Hoàng làm 18 người chết là tin giả, câu view"- Rồi xong, lại có tiền rời ví ai đó, thậm chí có khi bị khởi tố...

2. "Tuyên án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Hai bị cáo nhận tổng cộng 56 năm tù"- Cũng... nhẹ nhàng thôi hihi. Đứa 30 đứa 26 năm.

Liên quan: "Bắt tạm giam nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới"- Trần đời chưa thấy em nào lì như em này, nhà cháu nhớ đã điểm mấy lần và nghĩ, liều mạng đến thế thì chả có ai dám... số 2.

Nữa: "Ban Bí thư khai trừ Đảng các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến"- thôi thì... bèn.

Liên quan: "Rời nhà đi mua trà, 10 phút sau về phát hiện nước trong ấm nổi bọt, bốc mùi thuốc trừ sâu"- Sáng sớm, khoanh vùng dễ thôi, phỏng ạ?

3. "Người đàn ông cầm dao rựa xông vào trường học có dấu hiệu bị tâm thần"- Thôi thì, nó tâm thần, chấp gì? May chưa ai dính đòn. Trước đó tay này tuyên bố giáo viên dìm điểm con anh ta nên... trả thù.

4. "Vạch kẻ xương cá chiếm cả làn đường gây nguy hiểm, sao không dùng biển báo?"- Người ta có chuyên môn, người ta làm, xắc mắc gì? Hôm nay đi xe Limousine từ Diêu Trì lên, rồi xe con trung chuyển về nhà, mấy lái xe chỉ cho những cái biển vô lý trên đường. Ngay đường Hùng Vương (Pleiku) đoạn rẽ phải vào Bà Triệu có vạch xương cá rất rộng dành cho xe máy rẽ phải, trong khi mặt đường trước đèn đỏ rất hẹp, xe chen chúc chờ...

"Cái gì không hợp lý thì nên thay đổi, mục đích cuối cùng của giao thông là an toàn chứ không phải là tăng thêm rủi ro cho người dân"- Báo Tuổi Trẻ dẫn ý kiến một người dân.

5. Thấy ảnh hai cái đứa Samoa bắn người bị bắt mà kinh. To như con tịnh, và bị còng chân tay người... vào cái ghế chuyên dụng. Nói dại, ngứa phát thì sao nhỉ, hihi.

6. "Giữa ồn ào 'đấu khẩu' cư dân mạng, ca sĩ Lệ Quyên tuyên bố 'căm thù ma túy'"- Căm thù Căm thù và Căm thù.

VĂN CÔNG HÙNG 26.05.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.