Chiều muộn hôm qua, Messenger của tôi đầy các tin nhắn từ các bạn trẻ, chủ yếu là chê tôi dốt luật mù đời vì trường hợp Miu Lê là không có tội, thuộc "đối tượng thụ hưởng".
Nhóm thứ hai nói tôi chưa vội gì đã lên án Miu Lê, giờ không khởi tố, xin lỗi cô ấy đi.
Nhóm khác nói ma túy thế hệ mới muốn bỏ là bỏ...
Tôi kệ mợ các ông, các bà, không ai có thời gian đi giải ngu cho họ. Tuy nhiên, cũng như mọi người, tôi cần cảnh báo sự nguy hiểm của ma túy, không phải tự nhiên mà chính phủ phải cảnh báo "Đừng thử dù chỉ một lần".
Các loại ma túy cũ mang lại khoái cảm không định hướng, có nghĩa là khoái cảm giống nhau với tất cả mọi người sử dụng. Còn ma túy mới đem đến khoái cảm cá nhân không thể trị liệu bằng phương pháp vi lượng đồng căn (thay thế ma túy bằng chất tương tự nhưng không độc hại, như cho uống methadone mà ta đang áp dụng).
Mạng ykhoa.net dẫn lại cuộc trao đổi giữa VTV và ông Trần Xuân Sắc,trưởng phòng 6 Cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội:
- Trước hết tôi xin nhấn mạnh methadone là loại ma túy hợp pháp,công thức của nó giống các loại nhóm opirat (heroin là một loại ma túy thuộc nhóm này). Hợp pháp vì con người sản xuất ra nó để thay thế các loại ma túy bất hợp pháp khác của nhóm opirat. Nhấn mạnh điều này vì nhiều người nhầm tưởng đây là thuốc cai nghiện.
Là ma túy, song methadone có ưu điểm là không tăng liều. Thứ hai là thuốc có thể duy trì cho người lệ thuộc vào nhóm opirat sinh hoạt làm việc bình thường. Ưu điểm thứ ba là việc uống thuốc có thể giảm lây nhiễm HIV do tiêm chích gây ra, có tới 70 đến 90 % người nhiễm HIV là do chích ma túy.
Ngoài ra do người nghiện khi dùng methadone vẫn có thể lao động bình thường, nên việc sử dụng này có thể làm giảm được tội phạm “làm liều” khi thiếu tiền mua thuốc.
Mặc dù vậy,do bản thân nó là ma túy thì khi sử dụng liên tục con người vẫn lệ thuộc suốt đời.
Ông Trần Xuân Sắc nhấn mạnh methadone không có tác dụng với các nhóm ma túy không opirat. Ví dụ như thuốc lắc methadone không những không có tác dụng mà xảy ra trường hợp người được điều trị methadone vẫn có thể dùng ma túy “đá”, thêm ma túy khác.
Cách đây cũng đã lâu tôi được người quen dẫn vào quán bar, sau gần 10 năm tôi mới tiếp xúc lại với môi trường này và thấy nó quá kinh khủng. Một thằng áo đỏ mập ú cúi lên cúi xuống lấy cái gì đó vô hình dưới đất, hai con nhỏ tóc vàng quần siêu ngắn làm động tác như đang lái xe ô tô, thằng lùn ở đầu kia làm động tác như quăng câu,kéo cần câu máy…
- Nó đó,mình thích cái gì thì sẽ thấy cái đó. Thằng mập áo đỏ thích tiền nên thấy nhặt được cả đống tiền. Hai con nhỏ tóc vàng mê siêu xe nên thấy lái siêu xe. Còn thằng lùn kia là cần thủ, nhìn động tác là biết nó mê câu cá nên nhìn thấy câu dính cá bự…
Với ma túy cũ có cơn, nghĩa là đến một giờ nhất định trong ngày thì cơn ghiền lại nổi lên. Biện pháp trị liệu là cắt cơn bằng thuốc,vật lý trị liệu,tư vấn tâm lý…chỉ cần qua cơn đó, giờ đó thì người nghiện sẽ bình thường.
Nhưng với siêu ma túy thì khác, qua cơn đê mê thì có thể chơi tiếp liều khác, vấn đề là tiền. Cho nên có những người nghiện trẻ nhốt mình trong nhà cả tháng chơi liên tục cho đến khi kiệt sức thì thôi. Không bao nhiêu tiền là đủ. Cho nên chúng ta thấy truyền thông đưa những vụ ma túy bắt được gần đây càng ngày,càng lớn, từ tép đến phân, chỉ rồi bánh rồi hàng trăm bánh…Thị trường quá béo bở vì lúc nào cũng thiếu thuốc.
Tôi có biết một người trẻ, con nhà đàng hoàng, định mệnh đã thay đổi và biến gia đình cậu bé ngoan thành địa ngục sau một đêm sinh nhật dùng thử hàng đá với bạn bè.
Quyết tâm cai nghiện, gia đình "có điều kiện", thuê hẳn hai chuyên viên, bác sĩ về nhà, nhưng đành bó tay. Người trẻ xin ra một hòn đảo để cách ly với bạn bè, ma túy. Nhưng chỉ một tuần, chịu không nổi người trẻ trốn vào rừng tràm, xé thuốc 555 dùng nước tiểu (rừng không có nước) bỏ vào tô đun lên và chích. Đám người đi lấy mật ong phát hiện và nhờ đó cậu thoát chết trong gang tấc.
Gia đình đưa người trẻ sang Mỹ du học, thực chất là để cai, với mỗi khóa cai 8 tháng chi phí rất cao.
Nghề báo và những khúc quanh cuộc đời cho tôi tiếp xúc hàng trăm người nghiện từ mới chơi đến "xác sống" ( như phim xác sống), những gì tôi viết ra đây là lời gan ruột.
Chỉ cần con em chúng ta cà phê một buổi với bọn nghiện như Miu Lê và đồng phạm là nó sẽ bị lôi kéo, và từ đó gia đình chúng ta sẽ thành địa ngục chốn trần gian.
HOÀNG LINH 17.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.