jeudi 28 mai 2026

Lưu Nhi Dũ - Ngày buồn của báo chí TPHCM

 

Tin mới nhận : Sáng nay 28/05/2026, lúc 9 giờ, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM dưới sự chủ trì của bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM, đã thông qua việc thành lập Cơ quan báo đài TPHCM.

Dưới cơ quan này chỉ còn thương hiệu và bộ máy của Sài Gòn Giải Phóng, HTV, TTO. Các cơ quan khác sẽ không còn nữa và cũng chưa rõ có tồn tại và tồn tại như thế nào, hay chỉ “gắn” cái măng-set lên cơ quan báo chí cái, như tạp chí Tia Sáng gắn trên VnExpress ? Còn Báo Công an TPHCM thì do Bộ Công an quy hoạch, chưa biết sẽ ra sao…

Vẫn phải chờ đợi và số phận hơn 2.400 nhà báo ở TPHCM vẫn đang hết sức bấp bênh.

Thật tiếc cho các thương hiệu báo chí TPHCM một thời làm cho đời sống báo chí sôi động, đầy sức sống, như Pháp luật TPHCM, Người Lao Động, Phụ nữ TPHCM… Ngay cả Doanh nhân Sài Gòn, Du lịch TPHCM, Giáo dục TPHCM, Khoa học Phổ thông... cũng “nghỉ hưu” luôn.

Ngậm ngùi “au revoir” Báo Người Lao Động, tờ báo mà tui đã làm việc hơn 30 năm.

Một vấn đề khác, các báo thời sự ở TPHCM có thể bị giải thể thì tài sản (nhiều báo có cao ốc tự đầu tư, có giá trị rất lớn), sẽ giải quyết như thế nào ? Chính sách cho các nhà báo bị giảm biên chế sẽ được giải quyết ra sao ?

Điều lạ lùng, tại sao TPHCM phải thực hiện đề án này, khi mà các báo thời sự ở TPHCM hoàn toàn tự chủ tài chính ? Mà hỏi làm chi, khi Hà Nội đã thực hiện sắp xếp trước rồi, TPHCM không thể làm khác ? Và lạ lùng hơn nữa, nhiều tạp chí vô bổ vẫn tồn tại chính danh, trong khi đóng góp rất ít cho sự phát triển của nền báo chí nói chung. 

 

Một số tạp chí còn để phóng viên của mình đi “làm tiền” doanh nghiệp trắng trợn, như một cựu phóng viên của Tạp chí Người Cao Tuổi đi “làm tiền” cả với cảnh sát giao thông mà Tòa án TPHCM mới xử 15 năm tù !  Và toàn bộ ban biệp tập, các trưởng phòng, phóng viên của tạp chí Môi trường và Đô thị (tổng cộng 43 người) bị hốt trọn gói, phải ra tòa vì tội tống tiền - một vụ án lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam ! Còn nhiều nữa, nếu thống kê, đã có hàng trăm phóng viên các tạp chí đã bị bắt vì tống tiền, làm tiền doanh nghiệp…

Tất nhiên các tạp chí không thuộc phạm vi quản lý của TPHCM nhưng Cục Báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chẳng lẽ không thấy, không biết ?

Từ thực trạng đó của báo chí nước ta, có lẽ và phải quy hoạch lại hệ thống tạp chí, mới là vấn đề cấp bách. Còn như hiện nay, quy hoạch báo chí vẫn phải theo Quyết định 362/2019, trong đó quy định đến năm 2025, TP HCM chỉ còn 1 cơ quan báo chí ! 

 

Vấn đề sắp xếp lại hệ thống báo chí TPHCM tôi đã viết nhiều lần, hoàn toàn mang tính xây dựng, và mong muốn siêu đô thị mới này có một hệ thống báo chí lành mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố - một thành phố có đời sống, lịch sử báo chí sôi động lâu đời nhất cả nước. Nhưng bây giờ đã rõ.

Lẽ ra kỳ họp Quốc hội vừa qua đã sửa đổi Luật Báo chí nhưng chưa thể vì kỳ họp này quá nhiều việc nên chưa thể làm, gây khó khăn trong quy hoạch báo chí. Phải sửa đổi Luật Báo chí, vì luật này có nhiều bất cập, đặc biệt sinh ra quá nhiều tạp chí vớ vẩn, chỉ giỏi đi làm tiền doanh nghiệp.

*Những hình ảnh này không phản ánh tinh thần tích cực của báo chí thời sự, khác hẳn với những loại tạp chí vớ vẩn.

Ảnh 1 : Cựu PV Báo Người Cao Tuổi lãnh 14 năm từ vì tội tống tiến CSGT ! Ảnh : Báo Thanh Niên.

*Ảnh 2 : Bị cáo Đồng Xuân Thụ, cựu Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và 42 đồng bọn (đồng nghiệp) ra tòa vì tội cưỡng đoạt tài sản. Vụ án làm xấu hổ lịch sử báo chí nước ta. Ảnh : TTXVN

LƯU NHI DŨ 28.05.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.