1. "Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy xe ở cây xăng, 2 người chết"- Tất nhiên là việc phải làm ạ. Cho đến bây giờ, nhà cháu vẫn không lý giải nổi, tại sao lại có cái chết vô lý như thế?
Liên quan: "Hàng chục người nâng xe buýt để cứu người phụ nữ kẹt dưới gầm xe". Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tức là rất may ạ.
2. "Án mạng trong đêm, nghịch tử đâm mẹ chết, cha trọng thương"- Huhu nhẽ nó ngáo đá?
Liên quan: "Khống chế nghi phạm giết vợ và con nhỏ ở Tây Ninh".
3. "Khách hàng 'tố' dấu hiệu lừa dối khi đi ăn hải sản tại nhà hàng ở Vũng Áng gây xôn xao"- Khổ thân, mấy ngày nghỉ, rất nhiều vụ tố. Vụ này thì, nhà hàng lý giải: "Có việc khách hàng gọi tôm sú nhưng nhà hàng đưa ra tôm thẻ. Đây là lỗi của nhà hàng và chúng tôi xin lỗi về sự nhầm lẫn này. Nguyên nhân là do trên menu của nhà hàng ghi tôm sú, nhưng mặt hàng trên trong thời gian này không còn. Lỗi của nhà hàng chưa kịp cập nhật lại menu gây ra hiểu nhầm"- Nhưng có chi tiết khách tố nhân viên định đánh khách thì chưa thấy lý giải?
4. "Cụ ông 72 tuổi 'cứu' xe máy cháy và câu chuyện tình người"- Cụ ông dập lửa cứu cái xe máy dùng để chạy xe ôm của mình cháy, và... Trong thời gian ngắn, nhiều người đã ủng hộ, nâng tổng số tiền lên hơn 100 triệu đồng. Ông đã mua một chiếc xe máy mới, chiếc xe mới tinh đầu tiên trong đời mình.
5. "Bắt nghi phạm đầu độc đồ ăn dặm HiPP bằng thuốc diệt chuột"- Áo ạ. Bộ y tế nước ta đã yêu cầu các địa phương khẩn cấp thu hồi và khuyến cáo người dân ngừng sử dụng hũ ăn dặm HiPP vị cà rốt, khoai tây do nghi nhiễm thuốc diệt chuột.
6. "Tài xế dừng xe giữa cao tốc để đấu khẩu"- Thồi, ăn đủ.
Tương tự: "Chủ tiệm bánh mì bị phạt 80 triệu đồng vì khiến 86 người bị ngộ độc"- Người ta buôn thất nghiệp lãi quan viên, đằng này. Thôi thì cũng... bèn.
7. Rất bèn nữa là nhà cháu làm một cú máy bay ra 65 Nguyễn Du để làm nhõn việc: Đặt "Viết và đọc". Tạp chí này lâu nay có kinh phí để biếu hội viên, giờ bị cắt. Làm nghề viết và thích đọc, hà cớ gì không đặt dài hạn tờ tạp chí được đánh giá là hay nhất hiện nay.
Nhà cháu xông vào tận phòng giám đốc Nhà xuất bản, có sự chứng kiến của chủ tịch hội, hai cây bút lừng danh nữa là chị Nguyễn Thị Minh Thái và anh Yên Ba, làm thao tác ebank đặt tạp chí với cháu nhân viên phòng kinh doanh. Ôi giời là nó trịnh trọng. Có chi mô nơ?
VĂN CÔNG HÙNG 04.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.